Tăng Duy Tân: "Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người"

Minh Khôi | Photo & Clip: Team Sự Kiện, Theo Phunuso 23:59 09/11/2023

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tăng Duy Tân trong thời điểm Cắt Đôi Nỗi Sầu vẫn đang viral khắp chốn, từ trên MXH cho đến khắp mọi nơi.

Tăng Duy Tân: “Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người"

Tăng Duy Tân là một trong những trường hợp "nở muộn" của Vpop khi mãi đến năm 2022, anh mới thực sự chạm đến thành công sau nhiều năm hoạt động. Từ khóa Bên Trên Tầng Lầu mang đến cho Tăng Duy Tân hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ. Không chỉ dừng lại ở vị trí một ca sĩ, Tăng Duy Tân cũng là một nhạc sĩ "mát tay" khi tạo nên bản hit cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu Vpop như Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Đức Phúc... Sau những chiến thắng và thành tích vang dội, bẵng đi một thời gian Tăng Duy Tân "im hơi lặng tiếng" làm công chúng đặt nhiều dấu hỏi.

Năm 2023, Tăng Duy Tân trở lại sau rất nhiều tháng im ắng để ra mắt Cắt Đôi Nỗi Sầu, tiếp tục trở thành bản hit mang tầm "quốc dân" khi chiếm lĩnh vị trí top 1 trending Âm nhạc nhiều tuần lễ liên tiếp. Anh cũng đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ về tư duy, thế giới quan cũng như không ít vấp ngã.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tăng Duy Tân trong thời điểm Cắt Đôi Nỗi Sầu vẫn đang viral khắp chốn, từ trên MXH cho đến khắp mọi nơi.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 2.

Bây giờ đi đâu cũng nghe người ta “mượn cây kéo” để “cắt đôi nỗi sầu”, cảm xúc của Tăng Duy Tân hiện tại có giống với năm ngoái - khi Bên Trên Tầng Lầu - cũng viral khắp nơi như thế?

Mỗi cuối năm sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ bắt đầu tổng kết năm vừa rồi mình đã làm những bài hát như thế nào, phản ứng của khán giả với bài hát đó ra sao và mong muốn của bản thân về năm sau sẽ thế nào. Tôi xác định âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn hướng đến khán giả và lắng nghe khán giả. Một số bài sẽ là món quà tri ân hay món ăn tinh thần dành cho khán giả - và đó là lúc tôi quyết định cho ra mắt Cắt Đôi Nỗi Sầu.

Tôi thừa nhận một điều rằng tôi cũng chưa ưng ý về mặt hình ảnh MV, coi như đó là một kinh nghiệm giúp những MV sau này đẹp hơn. Vào ngày bài hát được lên top 1 thì tôi đã cảm ơn vũ trụ, hãy cho tôi xin cảm giác được top 1 một buổi thôi vì buổi tối anh Karik ra bài mới thì tôi cũng sẽ mất vị trí ấy. Nếu không phải anh Karik thì cũng là người khác vì thời điểm đó rất nhiều sao hạng A ra bài mới. Nhưng tôi không ngờ bài hát Cắt Đôi Nỗi Sầu lại đứng top lâu đến vậy.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 3.

Về hiệu ứng của bài hát, tôi dự đoán sẽ không bao giờ được như Bên Trên Tầng Lầu. Đối với tôi, ca khúc Bên Trên Tầng Lầu có ý nghĩa lớn hơn. Nó đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Để có một sản phẩm mang sức ảnh hưởng lớn như thế gần như rất khó có lần hai.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 4.

Bạn từng chia sẻ có giai đoạn sau loạt thành công của năm ngoái, bạn cảm thấy choáng ngợp nên tìm cách tạm dừng lại mọi thứ. Từ khi nào bạn cảm thấy có điều bất ổn từ những thành công rất lớn của bản thân?

Tôi đã cố gắng giải quyết những vấn đề bất ổn. Đến cuối năm trước, tôi nhìn lại những vấn đề mình đang gặp phải, những thứ mình chưa tự tin, những cản trở trên con đường của mình rồi liệt kê tất ra thành những đầu mục. Từ đầu năm cho đến hết tháng 7 âm lịch là giai đoạn tôi đứng lại quan sát bản thân, quan sát thị trường. Tôi biết đó là giai đoạn nếu vội vàng thì mình rất dễ đi lùi vì khi ấy mình chưa giải quyết được những vấn đề mang tính cốt lõi.

Thành công hay thất bại đến đều có lý do. Nó đến để cho mình trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức và bài học. Nếu như trải qua thất bại rồi vẫn không rút ra được bài học thì chứng tỏ là mình bị lỗ. Bài học liên quan về thành công còn khó học hơn bài học liên quan về thất bại. Người ta vẫn bảo đứng trước thành công mà mình vẫn là mình thì mới khó.

Có một số giai đoạn, tôi cũng cảm thấy bản thân hơi tự cao. Khi sự tự cao trỗi dậy, mình phải ngước lên để thấy mình không là ai cả.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 5.

Tôi hướng đến việc phát triển lâu bền ở trong công việc này, đi được đường dài, cống hiến được nhiều thứ cho âm nhạc Việt Nam chứ không phải để trở thành ai cả. Không phải trở thành số một, số hai, số ba, tôi muốn trở thành một người nghệ sĩ mà sau khi mình già rồi, mình là niềm tự hào của con cháu. Mình là một người đóng góp được nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam và trở thành một ai đó mà người sau sẽ nhớ. Quan điểm sống của tôi không đề cao vấn đề tham vọng. Khi tham vọng càng lớn, mình sẽ càng dễ khổ vì khổ sinh ra từ trong tâm trí của mình. Tôi sẽ cố gắng sống là một nghệ sĩ yêu đời nhất có thể.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 6.

Có phải Tăng Duy Tân xem âm nhạc của mình là “vinahouse” bản nâng cấp?

Thực ra, tôi có một góc nhìn về vinahouse khá cởi mở. Mọi người có định kiến về dòng nhạc đó vì dòng nhạc này liên quan đến mục đích mọi người sử dụng ở môi trường nào, để làm gì. Nhưng nếu mình sử dụng với mục đích khác thì nó sẽ là một thứ nguyên liệu cực kỳ tốt và mang tính local cực mạnh vì vinahouse chỉ có ở Việt Nam mà không có ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Vinahouse được sinh ra tại Việt Nam. Tôi chỉ đơn thuần thay đổi mục đích sử dụng của dòng nhạc thôi. Bình thường một bài hát như thế sẽ nằm ở tempo 132-140 và tốc độ bài hát được đo là beat/min thì cũng tương đồng với nhịp tim con người. Thay đổi mục đích sử dụng của nó, tôi chỉ việc hạ tempo và sử dụng những âm thanh khác dễ nghe nhưng tinh thần vẫn là vinahouse - tinh thần âm nhạc hiện đại. Nó không đại diện cho toàn bộ nền âm nhạc Việt Nam nhưng nó là công cụ để dựa vào đó, mọi người có thể tò mò nhiều hơn về nền âm nhạc Việt Nam. Rõ ràng âm nhạc Việt Nam rất đặc sắc và có thể là từ một dòng nhạc nhất định để người ta quan tâm đến cả nền âm nhạc chung.

Vậy nên tôi chọn vinahouse. Mặc dù có định kiến nhưng rõ ràng nó có giá trị không thể phủ nhận trong nhu cầu giải trí, và là món ăn tinh thần hằng ngày của đại đa số mọi người. Tôi cũng quan sát thấy là chưa ai đưa nó ra để nó trở thành những sản phẩm official mà chỉ chủ yếu dùng đánh nhạc ở các club, bar. Nhiều người làm được nhưng chưa ai làm. Vậy nên, nếu chưa ai làm thì tôi làm.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 7.

Đối với Tăng Duy Tân thì việc một nghệ sĩ hát live quan trọng như thế nào?

Bản thân tôi cũng chỉ cố gắng cải thiện, tôi không dám hứa có thể trở thành một vocalist giỏi và cũng không thể nào hát mãi không phô như anh Tùng Dương. Nhiều người cảm thấy cái việc hát live quan trọng nhưng cũng có nhiều người lại không thấy sự quan trọng đó. Vấn đề về lương tâm là một phần. Thứ hai, tôi phải đối mặt với những thứ thiếu sót của bản thân. Việc thanh minh cho bản thân là một nhạc sĩ - ca sĩ nên vocal không tốt là điều khán giả có thể nói được. Điều mà tôi muốn chính là đối mặt và giải quyết vấn đề đó. Tuy tôi sẽ không thể giải quyết trong vài ngày nhưng tôi có hành động, có thay đổi suy nghĩ thì chắc chắn kết quả cũng sẽ thay đổi. Còn thay đổi bao nhiêu tùy thuộc vào quá trình và năng khiếu.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 8.

Những nghệ sĩ được hát những ca khúc do Tăng Duy Tân đa số là những nghệ sĩ có tên tuổi. Vậy có phải Tăng Duy Tân rất khắt khe trong việc hợp tác với các nghệ sĩ không?

Có thể mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại là những nghệ sĩ hạng A hay những nghệ sĩ nổi tiếng? Nhưng thật ra không phải vì người ta hạng A mà vì những anh chị tiền bối đấy đều là những người có góc nhìn về âm nhạc rất ổn, rất thú vị, rất phù hợp để tôi đưa bài. Còn việc ai có thể hát được nhạc của tôi thì vừa khó, vừa dễ. Tôi khá dễ tính. Đôi khi tôi không lấy tiền. Nhưng cũng khó vì cầm bài xong liệu họ có hát được hay không. Sau khi nghệ sĩ hát xong, tôi sẽ cần cảm nhận rằng người ca sĩ đó đã thể hiện trọn vẹn được bài hát và nội dung tôi muốn gửi gắm hay chưa. Đó là yếu tố cực kì quan trọng. Nếu người ca sĩ không làm tròn trách nhiệm và mong cầu của tôi muốn thì tôi sẽ rút bài. Tất nhiên khi đó bài chỉ mới được thu ở dạng demo. Bạn bè hay em út thì tôi sẽ yêu cầu họ đến thu demo để nghe thử rồi mới quyết định bàn giao bài. Còn đối với anh chị lớn thì tôi sẽ xin phép các anh chị hát thử cho tôi nghe chứ không cần thu demo.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 9.

Cái khó cuối cùng là tôi khá bận và tốn rất nhiều chất xám nên không phải bài nào cũng có thể trở thành hit. Tôi thường phải viết tầm 5 bài và lựa ra bài hay nhất. Đôi khi viết xong một bài hát nhưng tôi cảm thấy nó chưa đủ hit, chưa đủ để viral thì tôi sẽ không dám đưa bài cho ca sĩ. Nếu bài hát không trở thành hit thì cả tôi và ca sĩ đều sẽ buồn. Nhưng tôi biết cách an ủi bản thân là dù được ít nhưng sản phẩm kết hợp ấy phải chỉn chu. Trường hợp của chị Hồ Ngọc Hà và Hòa Minzy, họ đều là những người nghệ sĩ lâu năm, là những người đồng điệu với tôi và có khả năng thể hiện được bài hát mà tôi mong muốn. Với phong cách của họ thì không nhất thiết là họ phải ở thứ hạng nào.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 10.

Một nghệ sĩ mãi chưa tìm ra màu sắc riêng của bản thân, liên tục thay đổi dòng nhạc thì bị nói là loay hoay. Một nghệ sĩ trung thành với một màu nhạc và đạt thành công thì bị cho là một màu thì Tăng Duy Tân chọn vế nào?

Tôi sẽ luôn là tôi. Khi tôi viết ra một bài hát là tôi đang tự nói chuyện với chính mình và khi viết xong, tôi luôn tự hỏi "cái này có được chưa?", "cái này đã ok chưa?". Tôi luôn lắng nghe bản thân. Trong tương lai, âm nhạc của tôi ra sao không thể nói trước được vì còn phụ thuộc vào cảm xúc, trạng thái của chính tôi ở thời điểm viết ra bài hát đó. Có thể trong 2024, 2025, 2026,... sẽ có những dòng nhạc khác xuất hiện trong danh sách bài của Tăng Duy Tân. Tuy nhiên, phong cách đặc thù, cách viết giai điệu, đặc thù viết nốt, đặc thù gieo vần của tôi sẽ không biến mất. Tăng Duy Tân vẫn ở ngay trong đấy, nhưng sẽ luôn được cải tiến. Tâm hồn của một nghệ sĩ thay đổi như thế nào thì âm nhạc của người nghệ sĩ cũng thay đổi theo.

Nói về vấn đề một màu, có nhiều người bày tỏ rất nặng nề nhưng cũng có những người góp ý chân thành. Họ viết rất dài chứng tỏ họ quan tâm và họ mong cầu tôi thay đổi. Tôi đọc qua hết và suy cho cùng là mọi người kỳ vọng vào tôi nhiều. Có người kỳ vọng ít, có người kỳ vọng nhiều, có người chỉ cần Tăng Duy Tân là Tăng Duy Tân, không cần thiên biến vạn hóa.

Tôi nhớ gần đây Tăng Duy Tân cũng bị vô cớ lôi vào một tranh cãi không đáng có khi một trang tin showbiz đăng tin khẳng định bạn là nghệ sĩ Việt có nhiều ca khúc “ra quốc tế” nhất. Bạn có biết điều đó, đây là điều do ekip làm?

Đầu tiên tôi xin khẳng định tất cả những cái post liên quan về chia sẻ thành tích ở trên fanpage đều không phải do tôi đăng mà do admin đăng vì tôi rất bận. Thường những bài post liên quan đến chia sẻ về đời sống cá nhân thì tôi đăng. Các bài về thành tích, tôi thường nói công ty hãy đăng trên fanpage của công ty và không cần phải đăng trên fanpage của Tăng Duy Tân.

Sau khi bài post được đăng 20 phút, tôi đã gọi cho công ty nói không được vì tôi chưa bao giờ đi khoe mẽ trên mạng xã hội kể cả về đời sống cá nhân. Tôi đã muốn sửa bài post ngay nhưng mọi người vẫn thấy. Lời lẽ trong bài tôi thấy không ổn bởi nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ nói ra những câu đó. Việc này đã khiến cho có nhiều người ghét tôi và tôi cũng buồn vì rõ ràng là tôi không phải người như vậy và tôi cũng không làm việc đó. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và nếu không có cuộc trò chuyện hôm nay thì tôi cũng sẽ không thanh minh bất kì điều gì trên Facebook vì cũng không để làm gì.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 11.

Tăng Duy Tân có một hình mẫu nào để hướng đến?

Chú Quyền Linh là một người nghệ sĩ mà tôi rất trân trọng. Ngoài ra, có một rapper tôi rất kính trọng là anh DSK. Nếu như anh DSK có tham vọng thì sẽ trở thành Rap Star và sẽ là tượng đài không thể đạp đổ của làng rap Việt. Nhưng anh DSK chọn cuộc sống ở ẩn như thế. Có nhiều người bảo anh dại, nhưng với góc nhìn của tôi, tôi nghĩ rằng quan điểm về hạnh phúc của anh khác với đại đa số mọi người, nhưng lại trùng khớp với tôi.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 12.

Hiện tại thì nhà ở Quảng Trị của Tăng Duy Tân đã đến công đoạn nào rồi?

Nhà đã chuẩn bị đến khâu nội thất, làm hết một lần nên hơi đắt. Nhà được xây theo kiến trúc chống bão lũ nên sẽ tốn tiền vào việc là tường phải dày gấp đôi bình thường, cái nền phải cao để nước lũ không tràn vào. Nhiều làng bên cạnh còn ngập sâu hơn, còn nhà tôi cũng thuộc diện cao, ở ngay khu vực cao nhất làng. Nếu lũ vào được căn nhà mới của tôi thì cả làng cũng ngập rồi. Khi lũ vào được tới đó thì đã vượt qua đỉnh lũ năm 1999, lúc đó tôi mới 4 tuổi nên không biết gì nhiều. Nhưng nghe bố mẹ bảo phải xây nhà qua đỉnh lũ năm 1999 thì mới an toàn được. Vậy nên tôi không bao giờ mong muốn lũ vào được nhà tôi. Nếu vào được nhà tôi thì cả làng đã ngập mái.

Tôi để cho bố mẹ quyết định tất cả vì tôi xây cho bố mẹ ở. Nhưng bố tôi lại muốn để dành cho tôi. Tôi chỉ cần một căn phòng nhỏ vì lâu lâu mới về nhà nhưng bố tôi lại dành cho tôi căn phòng to nhất trong nhà. Một năm tôi chỉ về nhà được 6 đến 7 lần, một lần chỉ ở một, hai ngày nên không cần phòng to nhưng bố vẫn quyết định như vậy.

Tôi vừa vui nhưng cũng vừa áp lực vì mọi người hỏi thăm nhiều quá nên cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến trải nghiệm ăn Tết. Tôi rất vui khi được mọi người hỏi nhưng nếu một ngày tôi có thể trả lời 100 câu hỏi thì hơi mệt. Dù tôi vẫn sẽ vui vì điều đấy nhưng thỉnh thoảng sẽ hơi mệt và trốn trong phòng một xíu. Bố mẹ tôi cũng hay bao che khi hôm nào tôi mệt sẽ nói tôi đã đi chơi dù tôi đang nằm trong phòng.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 13.

Sự nghiệp đang lên, nhà cửa cũng đã xây thì bố mẹ Tân có mong nàng dâu chưa?

Bố mẹ rất tôn trong cuộc sống cá nhân của tôi và bố mẹ hay nói với tôi rằng: "Bao giờ con muốn lấy thì lấy, lấy ai con yêu, con hạnh phúc là được". Đều quan trọng nhất là tôi hạnh phúc hay không. Tôi không có lộ trình nhưng phải sau 30 thì tôi mới suy nghĩ đến việc lấy vợ. Có thể tôi sẽ không tổ chức đám cưới. Khi làm nghề này là một sự khó khăn đối với tôi vì tôi khá hướng nội và người hướng nội không thích làm đám cưới to. Cốt lõi là tôi có ở được với người ta hay không. Khi ở với người ta mình có hạnh phúc hay không, phải nâng nhau lên và làm cho cuộc sống của nhau trở nên thăng hoa, phải ở với nhau cả đời mới là điều quan trọng. Còn đám cưới to hay nhỏ không quan trọng. Anh Tùng Dương không làm đám cưới nhưng anh chị vẫn ở bên nhau mười mấy năm.

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 14.

Tăng Duy Tân ca sĩ, Tăng Duy Tân nhạc sĩ, liệu trong tương lại sẽ còn có một Tăng Duy Tân nào khác?

Bên cạnh ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân thì tương lai sẽ có cư sĩ Tăng Duy Tân. "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao". Tôi có 2 sứ mệnh. Thứ nhất là làm về âm nhạc, tạo ra những sản phẩm để đời, không biết là sẽ được bao nhiêu bài. Sứ mệnh thứ hai, tôi đang rất mù mờ về nó bởi vì chỉ mới có những tín hiệu đầu tiên. Cuộc đời của mình không chỉ mỗi âm nhạc mà còn một thứ nữa liên quan về mặt tinh thần và tâm linh nhiều hơn. Đó là câu hỏi mà tôi cần phải đi tìm câu trả lời cho chính bản thân. Tôi vẫn đang đợi và trước mắt tôi cần hoàn thành sứ mệnh quan trọng hơn đó chính là âm nhạc!

Tăng Duy Tân: Tôi chọn Vinahouse, dù có định kiến nhưng có giá trị và là món ăn tinh thần của đa số mọi người - Ảnh 15.