Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải "comeback" đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ!

M416, Theo Helino 08:34 30/01/2020

Tiếng báo thức vang lên đồng nghĩa với việc bạn biết những giấc ngủ nướng đã không còn nữa, phải quay trở lại với công việc, với học hành và chờ thêm 1 năm nữa mới lại có Tết thôi!

"Hết Tết rồi!" chắc hẳn đang là lời than vãn của đông đảo 500 anh em trên MXH lúc này. Còn nhớ mới hôm nào, chúng ta quay cuồng với công cuộc dọn nhà, mua sắm để chuẩn bị đón Tết thì nay bánh chưng chưa kịp ăn hết, bạn bè chưa kịp gặp mặt đủ, ngủ chưa kịp đã mắt... thì đùng cái lại phải đi học, đi làm trở lại. Nghĩ nó chán thực sự ý!

Thế là khắp nơi, người người rên rỉ, nhà nhà khóc lóc, già trẻ lớn bé gì cũng tìm cách chối bỏ sự thật rằng nay chẳng phải 30 Tết mà đã là sáng mùng 6 - ngày khai xuân trong truyền thuyết. Và dù cho bạn có không muốn đi học đi làm tới đâu thì cũng nhanh chóng mà nhấc người dậy đi thôi, kẻo không bị mắng thì cũng bị dông cả năm đấy.

Nói ngắn lại là cho mình nghỉ Tết lại từ đầu có được không?

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 1.

Chắc ai đó sẽ ngủ gật hôm nay thôi...

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 3.

Hội chứng chối bỏ sự thật bắt đầu xảy ra một cách mạnh mẽ

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 5.

Hoặc không một năm chỉ cần nghỉ lễ 2 lần thôi, mỗi lần 6 tháng. Vậy là đủ!

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 7.

Ủa? Mai đi làm á? Ai biết gì đâu!

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 9.

Tiếng báo thức vang lên đồng nghĩa với việc bạn biết những giấc ngủ nướng đã không còn nữa

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 11.

Đang yên đang lành tự nhiên Tết, đang yên đang lành tự nhiên hết Tết

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 13.

Nói chung Tết năm nay hết nhanh như thể chưa bao giờ có Tết vậy!

Tâm trạng chung của hội níu kéo Tết không thành, phải comeback đi làm - đi học hôm nay: Hãy trả tôi về ngày vô tư cũ! - Ảnh 15.