Tôi là gì trong mắt anh??

, Theo 00:01 17/11/2009
Chia sẻ

Tôi kể ra câu chuyện của mình để bạn phần nào nguôi ngoai khi cảm thấy rằng ít ra bạn vẫn hạnh phúc hơn tôi...

Người gửi: Tania
Email:
happyinheaven...@yahoo.com

Hi Quỳnh Chi, đọc câu chuyện của bạn và những tâm sự ở trên, tôi đã muốn rơi nước mắt, trong tất cả các tình huống, tôi như được thấy suy nghĩ của mình ở đó, thế nên nói rằng tôi hiểu và thông cảm cho mọi người là không thể không đúng.

Tôi và bạn trai hiện tại cũng vướng mắc ở chuyện người yêu cũ. Chỉ 3 chữ nhẹ nhàng đó thôi mà sao khiến tâm hồn tôi luôn bị đè nặng và trái tim tôi tan nát. Quỳnh Chi à, bạn may mắn hơn tôi khi bạn có Huy tỏ tình cùng bạn và bạn chấp nhận làm bạn gái cậu ấy, tôi thì không có. Tôi trong mắt mọi người là một đứa con gái tài năng và mạnh mẽ, tôi giỏi, tôi thời trang và tôi ngoan ngoãn. Thế nhưng hai mươi mấy tuổi đầu mà tôi vẫn chưa có một mối tình thật sự, cũng có vài người thoáng qua trong cuộc sống bận rộn học hành thi cử của tôi, thế thôi. Rồi khi tôi biết người ấy thích mình, tôi đã rất thẳng thắn mà hỏi trực tiếp vì tôi biết người ấy có bạn gái đã 5, 6 năm rồi, chơi với tôi vẫn chưa được 6 tháng cơ mà. Sau khi thừa nhận rằng anh yêu tôi, tôi cực shock khi anh bảo anh yêu cả 2.

Tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để làm bạn cùng nhau, anh thì càng ngày càng quan tâm chăm sóc tôi đặc biệt, như muốn chứng tỏ cho tôi thấy tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi mạnh mẽ thật, nhưng trong tình cảm tôi vẫn chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch mềm yếu, chưa một người con trai nào lo lắng cho tôi được như thế, tôi đổ thật sự... Điều đó bắt đầu cho chuỗi ngày đầy nước mắt của tôi sau này. Tôi hỏi anh, đã xác định được anh yêu ai hay chưa thì anh bảo là tôi, chưa kịp vui mừng thì chúng tôi nên dừng lại, anh không muốn làm cô gái kia đau khổ, tôi thực sự không nhớ buổi tối hôm ấy tôi đã khóc bao lâu. Nhưng vì gặp nhau thường xuyên nên tôi lại mềm yếu, sau đó một lần nữa anh ôm tôi và bảo anh sẽ vẫn đi con đường trước giờ, tương lai anh và cô ấy có thế nào anh không cần biết vì anh chịu ơn cô ấy rất nhiều. Tôi tiễn anh ra cửa cùng câu nói của anh ấy "anh không xứng đáng để em khóc vì anh". Tôi đau lòng đến nỗi gạt phăng lời đề nghị chăm sóc cho tôi từ anh, tôi đau lòng khi biết anh dù yêu tôi và không còn yêu người bạn gái cũ, anh vẫn chọn cô ấy. Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn chưa chính thức quen nhau, lời tỏ tình tôi vẫn không có được. Và khi tôi bình thường hóa quan hệ với anh, xem anh là bạn thì tôi lại thấy một con người khác ở anh, trầm lặng, ít nói, luôn nhìn về tôi bằng ánh mắt buồn bã.

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi quan tâm anh lại, mềm yếu trở lại. Tôi đã cảm thấy được rằng giá trị của mình giảm đi rất nhiều sau lần ấy, tôi là một người nói được nhưng không làm được. Anh ấy bảo với tôi rằng tôi là người yêu anh ấy, nhưng ra đường anh ấy không dám nắm lấy tay tôi, chúng tôi bước đi kẻ trước người sau. Chúng tôi ngồi trong cùng một căn phòng nhưng anh ấy chỉ mải mê với vi tính, bỏ tôi đang buồn một mình. Chúng tôi đã hẹn ăn tối cùng nhau nhưng anh gọi điện cho tôi lúc 1h sáng sau khi đi chơi cùng bạn bè, khi tôi rất giận thì anh chỉ bảo anh có cuộc sống của mình. Tôi giận lắm, khóc nhiều lắm. Bây giờ thì tôi đã không phải chịu cảnh ấy nữa, mặc dù sau một thời gian khá dài...

Quỳnh Chi à, Huy hay so sánh bạn với người cũ, thật sự rất quá đáng, tôi là bạn thì tôi sẽ điên lên đấy, tính tôi vốn rất nóng nảy. Dù như vậy thì họ cũng đã chia tay rôi, phải không? Còn tôi đang không biết mình ở cái vị trí nào nữa, một người yêu không chính thức chăng? Khi bạn trai tôi vẫn chưa từng nói lời chia tay với người cũ, anh chờ người ấy chia tay trước... Tôi đang ở đâu khi mà tất cả bạn bè chúng tôi đều biết chúng tôi quen nhau thì anh vẫn chưa một lần khẳng định điều đó, gia đình anh cũng không biết sự hiện diện của tôi. Tôi là ai khi chưa một lần anh viết cho tôi những lời lẽ yêu thương nồng ấm như những email anh gửi cho người ấy, chưa bao giờ anh gọi tôi bằng những từ ngữ các đôi thường trìu mến gọi nhau như anh đã từng gọi người ấy. Anh cuối cùng cũng chỉ im lặng trước những tức giận của tôi, thậm chí còn bỏ rơi tôi trong những lúc như thế. Tôi đau lắm bạn à, ghi đến đây mà nước mắt tôi rơi mãi. Trong tôi luôn có những câu hỏi yêu nhau là như vậy sao, mối quan hệ này thực chất là gì vậy, càng hỏi tôi lại càng bế tắc. Vậy mà tôi vẫn không can đảm Chi ạ, cũng như bạn vẫn đang tiếp tục với mối quan hệ không hạnh phúc trọn vẹn như thế.

Jean Gastaldi đã nói "Yêu thương chỉ có thể là niềm vui và hạnh phúc. Nếu không, đó không phải là tình yêu." Tình yêu của tôi nước mắt nhiều hơn niềm vui, đau buồn nhiều hơn hạnh phúc, thế mà tôi vẫn cố níu giữ nó không biết để làm gì? Tôi cũng hoang mang như Quỳnh Chi khi tôi không chịu đựng được, tôi cũng đã chia tay biết bao lần để rồi lại tiếp tục bây nhiêu lần đó. Con người nhỏ bé là tôi phải đi đến khi nào, phải tìm kiếm bao lâu nữa để thấy được một nửa đời mình, tìm được rồi liệu có là của mình hay không? Tôi kể ra câu chuyện của mình để bạn phần nào nguôi ngoai khi cảm thấy rằng ít ra bạn vẫn hạnh phúc hơn tôi. Tình cảm mà, con người mà, không phải là thần thánh hay sỏi đá, chúng ta lại là con gái, mạnh mẽ đến đâu rồi cũng cần một người yêu và quan tâm mình. Huy vô tâm và ích kỉ, điều đó rất dễ thấy, vậy bạn phải trao đổi thẳng thắn với anh ấy, hãy để anh ấy đọc những dòng tâm sự của bạn và mọi người, để ít ra anh ấy phải biết được bạn đã bị tổn thương đến đâu.

Tôi bây giờ đã quá mệt mỏi nên tôi cứ để thời gian như thế, tôi lại sắp phải đi xa, có lẽ một khoảng lặng là cần thiết cho cả hai, vài tháng liệu sẽ khiến chúng tôi quí trọng nhau hơn hay sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa mới. Thời gian sẽ trả lời tất cả...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày