Dù đã bước sang tuổi 76 và đảm nhiệm trọng trách nguyên thủ quốc gia, Vua Charles vẫn luôn giữ vai trò một ông nội gần gũi, tình cảm và sáng tạo. Với ba cháu nội – Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi), nhà vua không chỉ đơn thuần là "ông nội Charles", mà còn là "diễn viên chính" trong những buổi kể chuyện trước giờ đi ngủ.
Trong một lần xuất hiện trên podcast The Queen's Reading Room – chương trình do chính Vương hậu Camilla dẫn cùng nhà văn Sir Ian Rankin – bà Camilla đã tiết lộ một chi tiết đầy thú vị về chồng mình: Vua Charles rất giỏi... giả giọng các nhân vật Harry Potter để gây ấn tượng với các cháu. "Tôi thì hoàn toàn không bắt chước giọng được, tôi từng là một diễn viên cực tệ ở trường. Nhưng chồng tôi thì lại làm điều đó rất tuyệt vời, ông ấy có thể giả giọng tất cả các nhân vật", Vương hậu chia sẻ.
Không chỉ tài năng, Vua Charles còn là một ông nội vô cùng yêu thương các cháu. Ngay từ khi Hoàng tử George chào đời năm 2013, ông từng nói rằng mình "vô cùng hạnh phúc" khi được lên chức ông nội. Và đến khi có thêm Công chúa Charlotte – cháu gái đầu tiên – Vua Charles không giấu được sự xúc động: "Tôi thật sự rất vui mừng. Tôi đã mong đó sẽ là một bé gái – một người có thể chăm sóc tôi khi tôi về già".
Hình ảnh đáng yêu nhất được ghi lại là tại Lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022, khi Hoàng tử Louis – khi đó mới 4 tuổi bất ngờ leo lên đùi Vua Charles. Nhà vua không ngần ngại bế bổng cậu bé, đùa vui và nựng cháu giữa khung cảnh trang nghiêm. Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy cho thấy, dù là người đứng đầu vương triều, ông vẫn luôn giữ cho mình trái tim mềm mại của một người ông tận tụy.
Còn với hai cháu nhỏ hơn đang sống tại Mỹ – Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi), con của Vương tử Harry và Meghan Markle – Vua Charles được cho là vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên. Tuy nhiên, tình cảm ông dành cho các cháu luôn rõ ràng, thể hiện qua những lời chúc và cử chỉ tinh tế trong các sự kiện trọng đại.
Đáng chú ý, chương trình The Queen's Reading Room – vốn chỉ là một câu lạc bộ sách trên Instagram được lập ra trong đại dịch – giờ đã phát triển thành tổ chức thiện nguyện, ra mắt chính thức vào tháng 2/2023. Với sứ mệnh tôn vinh giá trị của việc đọc, đây cũng là nơi Vương hậu Camilla chia sẻ những câu chuyện đời thường nhưng rất "có gu" của Hoàng gia.