Sướng quá hóa khờ: Rich kid tự dựng cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền mẹ 18 tỷ đồng, diễn biến kịch tính như phim

Thanh Huyền, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:36 14/05/2025
Chia sẻ

Để tăng thêm tính thuyết phục, thanh niên này thậm chí còn tự dàn dựng cảnh mình bị tra tấn và hành hung.

Ye Yingxi (18 tuổi), một sinh viên người Trung Quốc và đồng phạm Zhang Runbao (23 tuổi), sinh viên Đại học Quốc gia Singapore mới đây đã bị bắt giữ khi cả hai cùng nhau dàn dựng một vụ bắt cóc giả tại một khách sạn ở Kuala Lumpur (Malaysia). Màn kịch này được thực hiện công phu với cuộc gọi video đầy kịch tính. Trong video, Ye xuất hiện trong tình trạng bán khỏa thân, bị trói và bịt miệng, nhằm thuyết phục người bị tống tiền - mẹ anh, một doanh nhân đang kinh doanh tại Dubai rằng con trai bà đang gặp nguy hiểm.

Sướng quá hóa khờ: Rich kid tự dựng cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền mẹ 18 tỷ đồng, diễn biến kịch tính như phim- Ảnh 1.

2 sinh viên quay video tống tiền như phim hành động

Để tăng thêm tính thuyết phục, hai “diễn viên nghiệp dư” này thậm chí còn dàn dựng cảnh tra tấn bằng nước và hành hung. Chúng yêu cầu khoản tiền chuộc 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 18 tỷ đồng) để đảm bảo sự an toàn cho Ye. 

Điều đáng nói là hai tháng trước đó, Ye đã tìm đến ông nội với câu chuyện bị lừa đảo tiền điện tử, xin 40.000 nhân dân tệ (tương đương 144 triệu đồng) nhưng bị từ chối. Có vẻ như việc này đã thôi thúc Ye lên kế hoạch táo bạo hơn.

Người mẹ đã tin vào màn kịch do con trai dàn dựng và ngay lập tức bay đến Malaysia vào đầu tháng 5, sẵn sàng chi tiền chuộc. Tuy nhiên, thay vì đến tìm gặp con trai, bà lại đến trụ sở cảnh sát địa phương và trình ra 2 đoạn video để nhờ điều tra. 

Sướng quá hóa khờ: Rich kid tự dựng cảnh mình bị bắt cóc để tống tiền mẹ 18 tỷ đồng, diễn biến kịch tính như phim- Ảnh 2.

Người mẹ đã báo cảnh sát thay vì đến chỗ trả tiền chuộc trước, khiến kế hoạch của rich kid đổ bể

Vì vậy, cả hai sinh viên đang đối mặt với án tù tối đa lên đến 10 năm và phạt tiền. Đây là một bài học đắt giá cho kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng của họ.

Thẩm phán Azrul Darus đã cho phép mỗi người được tại ngoại với số tiền 30.000 RM (180 triệu đồng) và yêu cầu cả hai nộp hộ chiếu cho tòa án. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 27 tháng 5.

Nguồn: The Rakyat Post

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày