Sửa váy cũ trăm tuổi, người phụ nữ thấy "viên sỏi" kỳ quái còn cả gan liếm thử, mở ra bí mật của thành viên hoàng gia cao quý đã sụp đổ

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:18 22/12/2021

Vật thể lạ trông như một viên sỏi màu hồng kỳ quái, nằm gọn bên trong tay áo của chiếc váy.

Truyền thông Nga gần đây đưa tin về một câu chuyện bất ngờ liên quan đến một thành viên của Hoàng gia nước này thời trước khi sụp đổ. Dù rằng vật thể được tìm thấy không quá to tát nhưng nó đã trở thành một phần của lịch sử, đáng được trân trọng và cất giữ.

Sự việc xảy ra khi một người chuyên phục chế trang phục cổ tên Galina Georgievna Fedorova sửa lại một chiếc váy dạ hội mà Đại công tước Xenia Alexandrovna (em gái Sa hoàng cuối cùng của nước Nga Nicholas II) từng mặc vào năm 1903.

Nữ công tước Xenia Alexandrovna của Nga chụp ảnh tại một vũ hội trong Cung điện Mùa đông vào tháng 2 năm 1903. Ảnh bên phải là ảnh đã qua phục chế.

Theo đó, khi đang chỉnh sửa lại bộ váy cũ làm từ chất liệu sa tanh, bà Galina (người Nga) vén một ống tay của chiếc váy lên và nhận thấy ống tay kia đã được khâu lại. Vì vậy bà tháo sợi chỉ ở phía dưới và cảm thấy có thứ gì đó rơi vào tay mình. Nó trông như một "viên sỏi màu hồng" kỳ quái, nằm gọn bên trong tay áo của chiếc váy.

Sửa váy cũ trăm tuổi, người phụ nữ thấy viên sỏi kỳ quái còn cả gan liếm thử, mở ra bí mật của thành viên hoàng gia cao quý đã sụp đổ - Ảnh 2.
Sửa váy cũ trăm tuổi, người phụ nữ thấy viên sỏi kỳ quái còn cả gan liếm thử, mở ra bí mật của thành viên hoàng gia cao quý đã sụp đổ - Ảnh 3.

Hình ảnh Nữ công tước thời trẻ

Bản thân bà Galina là người đầu tiên bị sốc khi nhìn thấy vật thể lạ trong chiếc váy. Bà không ngại ngần đưa nó lên liếm thử và cảm thấy có vị ngọt ngào như kẹo.

Và quả đúng như thế, nó chính xác là một viên kẹo ngọt, nếu tính tuổi đời thì nó đã 118 tuổi, hơn gấp đôi tuổi bà Galina.

Sửa váy cũ trăm tuổi, người phụ nữ thấy viên sỏi kỳ quái còn cả gan liếm thử, mở ra bí mật của thành viên hoàng gia cao quý đã sụp đổ - Ảnh 4.

Bà Galina Georgievna Fedorova là người phát hiện ra viên kẹo hơn 100 tuổi trong váy của Nữ công tước

Sau khi viên kẹo ngọt này được công khai, một số nhà sử học cho biết, có thể Nữ công tước đã giấu nó ở đó khi được một chàng trai tiến đến mời khiêu vũ trong buổi tiệc.

Bà Nina Tarasova, người phụ trách trang phục tại Khoa Lịch sử Văn hóa Nga, nói thêm rằng họ tin rằng viên kẹo đã được Đại công tước cắn mất một ít trong buổi tiệc hôm đó, phần còn lại bà cất giấu dưới tay áo và... quên luôn cho đến tận ngày nay.

Sửa váy cũ trăm tuổi, người phụ nữ thấy viên sỏi kỳ quái còn cả gan liếm thử, mở ra bí mật của thành viên hoàng gia cao quý đã sụp đổ - Ảnh 5.

Dự kiến, viên kẹo đặc biệt này sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng State Hermitage ở Saint Petersburg, Nga. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới theo không gian trưng bày và được thành lập vào năm 1764. Bảo tàng lần đầu tiên mở cửa cho công chúng đến thăm vào năm 1852 và đón gần 1 triệu lượt khách vào năm ngoái, xếp thứ 11 trong danh sách các bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.

Nữ công tước Xenia Alexandrovna sinh ra tại Cung điện Anichkov ở St.Petersburg vào tháng 4 năm 1875. Bà là con gái lớn trong số 6 người con của Tsesarevich Alexander và vợ ông, Nữ Công tước Maria Feodorovna của Nga. Khi Nữ công tước được 5 tuổi, ông nội của bà là Sa hoàng Alexander II bị ám sát và cha bà lên ngôi với tên gọi Hoàng đế Alexander III.

Sau đó, ngôi báu được truyền lại cho anh trai của bà, Sa hoàng Nicholas II. Nữ công tước Xenia Alexandrovna qua đời tại London vào năm 1960.

Nguồn: Tổng hợp

https://afamily.vn/sua-vay-cu-tram-tuoi-nguoi-phu-nu-thay-vien-soi-ky-quai-con-ca-gan-liem-thu-mo-ra-bi-mat-cua-thanh-vien-hoang-gia-cao-quy-da-sup-do-20211222162301096.chn