Một nhà văn từng kể lại một trải nghiệm như sau: Có năm nọ, ông muốn đến một doanh nghiệp để thực tế, thu thập tư liệu về đời sống công nhân.
Ông vừa nói lời hay ý đẹp, vừa mang quà cáp đến tặng, nhưng vẫn bị vị tổng giám đốc từ chối thẳng thừng.
Vài ngày sau, ông lại liên hệ với đối phương, lần này chỉ nói đúng một câu: “Tôi có thể viết bài tiểu sử cho anh”.
Ngay lập tức, vị tổng giám đốc thay đổi thái độ. Không những đồng ý cho ông đến tác nghiệp, mà còn thân thiết gọi ông là anh em.
Bạn thấy đấy, xã giao của người trưởng thành chính là thực tế như vậy. Bản chất của nhiều mối quan hệ không nằm ở tình cảm, mà là giá trị. Bạn tốt với người ta bao nhiêu, cũng không bằng bạn có giá trị với họ ra sao.
01.
Tiêu Phó là một nhân viên văn phòng. Cậu ấy làm việc suốt 3 năm nhưng mãi không được thăng chức nên bắt đầu tìm cách lấy lòng trưởng phòng.
Mỗi sáng cậu đến cơ quan rất sớm, quét dọn, lau bàn, pha trà, mang báo cho trưởng phòng. Trưởng phòng cũng hay nói lời cảm ơn, điều này khiến Tiêu Phó vô cùng mừng rỡ, lại càng ra sức lấy lòng hơn nữa.
Nhưng đến cuối năm, khi nộp danh sách thi đua khen thưởng, tên cậu lại không có trong đó. Tiểu Phó rất buồn, đến khi tìm hiểu mới biết, danh sách đã nhường chỗ cho Tiểu Cao người chuyên viết tài liệu.
Thì ra, có lãnh đạo cấp cao rất thích văn phong của Tiểu Cao, nên trưởng phòng đương nhiên không lực chọn Tiêu Phó.
Trong cuộc sống, nhiều người không biết rằng, khi một người hạ mình đến tận đáy, thì điều chờ đợi họ chỉ là sự lãng quên. Một tấm chân tình đơn phương, sau cùng chỉ khiến chính bạn cảm động mà thôi.
Ảnh minh hoạ.
02.
Một nhà văn từng kể một câu chuyện trong sách của ông: Tiểu Vương khi mới vào làm việc, gặp một người đồng hương rất tài giỏi trong công ty. Muốn gây dựng quan hệ tốt, mỗi lần về quê, cậu đều mang theo mấy túi đặc sản tặng tiền bối.
Ngày thường, cậu chủ động giúp thu dọn tài liệu, mua cà phê. Tiền bối đi dự sự kiện, cậu cũng sẵn sàng bỏ dở việc đang làm để đi theo hỗ trợ.
Thế nhưng, mặc cho cậu nỗ lực lấy lòng ra sao, tiền bối vẫn luôn lạnh nhạt.
Cho đến một ngày, tiền bối đăng bài lên mạng xã hội nhờ giải đáp một vấn đề học thuật. Tình cờ thay, đó lại chính là hướng nghiên cứu thời đại học của Tiểu Vương.
Cậu lập tức gửi một bản báo cáo chi tiết, giúp tiền bối tháo gỡ được khó khăn cấp bách. Sáng hôm sau gặp lại, tiền bối lần đầu tiên chủ động chào hỏi cậu. Từ đó về sau, 2 người thường xuyên trao đổi công việc, mối quan hệ ngày một thân thiết hơn.
Trong thời đại này, giá trị mà bạn sở hữu chính là chỗ dựa vững chắc trong xã giao.
Bạn có thể giúp người ta nhận trăm gói hàng, pha trăm ly nước, cũng chỉ khiến người ta nghĩ bạn dễ sai bảo. Nhưng chỉ cần bạn giúp họ giải quyết một vấn đề khó, lập tức bạn sẽ khiến họ phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác.
Với chúng ta, tài năng và năng lực mới là cách tốt nhất để giữ gìn các mối quan hệ.
Ảnh minh hoạ.
03.
Trong các mối quan hệ xã hội, việc bạn có để người khác trông đợi, đó mới là điều quyết định. Vì vậy, thay vì chạy đôn chạy đáo để xây dựng quan hệ, hãy dành thời gian để khiến bản thân trở nên có giá trị.
Hãy dùng thời gian xã giao để đọc sách, học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Khi bạn có năng lực thật sự, không cần lấy lòng ai, họ cũng sẽ chủ động tìm đến bạn.
Nền tảng cho mọi mối quan hệ, luôn luôn là vì bạn có giá trị.
Điều bạn cần làm không phải là tiêu tốn thời gian để lấy lòng người khác mà là tranh thủ từng giây phút để hoàn thiện chính mình.
Thay vì chờ gió tới, hãy học cách tự đón gió mà bay.
Từ hôm nay, hãy hiểu rằng: Mài giũa chính mình, nâng cao năng lực, chính là con đường vững vàng nhất để người khác chủ động bước vào cuộc đời bạn.
Theo Toutiao