Xót xa kiều nữ Hồng Kông bị chồng phản bội, mắc bệnh hiểm nghèo

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 23/07/2015

Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bỗng chốc tan biến chỉ trong chớp mắt của nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp Lê Thụy Ân.

Với nhiều người yêu mến những ca khúc tiếng Quảng thập niên 90-2000, cái tên Lê Thụy Ân không quá xa lạ. Lê Thụy Ân trải qua cuộc hôn nhân nhiều đắng cay khi kết hôn với ông Tằng Trí Minh -  phó chủ tịch tập đoàn Goldlion, một trong những công ty được cộng đồng quốc tế công nhận có tầm ảnh hưởng của khu vực châu Á. Những tưởng cuộc sống của một bà "phu nhân" phó chủ tịch tập đoàn sẽ toàn là nhung lụa, nhưng sự thật đã chứng minh rằng "hồng nhan thì bạc phận".
 
 
Vẻ đẹp thuở mới vào nghề của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lê Thụy Ân
 
 
 
Năm 2012, Thụy Ân lên xe hoa với một doanh nhân giàu có
 
 
Gia đình viên mãn, "có nếp có tẻ", ai cũng tưởng Lê Thụy Ân có một cuộc sống mà bao người mơ ước
 
Năm 2014, Lê Thụy Ân và Tằng Trí Minh kết thúc cuộc hôn nhân sau 12 năm chung sống. Nguyên nhân là vì Lê Thụy Ân phát hiện ra đức lang quân của mình hóa ra lại có một cô "bồ nhí" ở Đại Lục. Điều này khiến Thụy Ân vô cùng đau khổ. Có với nhau 2 mặt con một trai một gái xinh xắn, ngỡ tưởng Lê Thụy Ân có được hạnh phúc mà bao người phụ nữ hằng mong đợi.

Cuộc hôn nhân khiến cô chìm trong bế tắc, báo chí liên tục đưa tin vì đau khổ mà Thụy Ân khóc lóc vật vã một thời gian dài, thậm chí cô còn phải tới gặp bác sĩ tâm lý để ổn định. Thời điểm đó, trả lời phỏng vấn của báo chí, Thụy Ân chia sẻ: "Tôi dằn vặt và đau khổ, tự hỏi chính mình hàng trăm lần, tôi đã sai ở đâu, tại sao với anh ấy tôi vẫn chưa đủ tốt? Sau tất cả những gì đã xảy ra chẳng có lý do nào để chúng tôi tiếp tục bên nhau nữa. Tại sao một mối quan hệ gắn bó tới tận 10 năm cuối cùng lại trở thành một mớ bòng bong vậy?". Giọt nước mắt đã từng không ngừng rơi, và cuối cùng, Thụy Ân đã tự giải thoát cho chính mình bằng việc gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa. Cùng với thời gian, dần dần Thụy Ân nguôi ngoai, vết thương lòng không còn sâu sắc nữa, cô không còn oán trách người chồng phản bội khi xưa.

Sau một thời gian đau khổ vì người chồng bội bạc, Lê Thụy Ân đã tìm lại cân bằng cuộc sống bằng việc gặp bác sĩ tâm lý để được giải tỏa cảm xúc

Người thân và bạn bè tưởng rằng Thụy Ân đã có thể bắt nhịp lại với cuộc sống với tinh thần ổn định, nhưng ông trời dường như trêu ngươi người đàn bà đẹp này. Một tờ báo vừa đưa tin, Thụy Ân mới đây đã phát hiện ra rằng trong tụy tạng của mình hiện đang có 2 khối u. Điều đáng nói, hai khối u này không thể can thiệp bằng bất cứ phương pháp y học nào.

Một tờ báo kể rõ tận tường sự việc, sau khi Thụy Ân vượt qua được cú sốc tinh thần, cô dần lấy lại được cân bằng. Nhưng hồi đầu tháng 5 vừa qua, Thụy Ân tiến hành kiểm tra sức khỏe do thường xuyên cảm thấy các cơn đau nhói ở vùng bụng, đến nỗi không thể nuốt nổi thức ăn. Sau quá trình chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện ra Thụy Ân đang có 2 khối u cỡ 1,5cm ở vùng tụy tạng. Các bác sĩ khẳng định rằng, không thể dùng y học để tác động lên hai khối u này, chỉ có thể thường xuyên theo dõi chúng phát triển ra sao, bởi hai khối u này liên quan đến rất nhiều vấn đề sức khỏe khác. Sau chẩn đoán, người ta thấy Thụy Ân rất bình tĩnh, cô không hề khóc hay tỏ thái độ ra sao. Cô nói: "Nếu tôi phải chết, tức là tôi sẽ chết. Không có gì phải sợ cả". Tuy nhiên, Thụy Ân vẫn quyết định sẽ không nói cho hai đứa con của mình biết, chỉ thầm nguyện cầu hai khối u kia sẽ mau chóng biến mất.
 
Cuộc sống hôn nhân tan vỡ, nay còn mắc chứng bệnh không thể chữa đã biến Thụy Ân từ một cô gái nhan sắc mỹ miều...
 
...trở nên vất vả và khó khăn như thế này
 
Thụy Ân cũng tiết lộ rằng, đối với cô, điều quan trọng hơn cả là giữ được cảm xúc ở trạng thái tốt nhất. "Tôi sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi có mặt trên đời, vì thế tôi sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Tôi muốn mỗi ngày có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống với nụ cười trên môi".
 
Thụy Ân cho biết, tất cả những gì cô có thể làm đó chính là sống vui vẻ và tiếp tục cầu nguyện cho căn bệnh thuyên giảm

Nguồn: AhMike