SBS khẳng định thư tay của Jang Ja Yeon là thật

Trang Thùy, Theo 14:36 11/03/2011
Chia sẻ

Lại thêm một cuộc tranh cãi nữa về vụ việc của sao BOF.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Nếu như hôm qua, Cơ quan điều tra Khoa học Quốc gia cho rằng những bức thư của Jang Ja Yeon có thể đã bị làm giả. Hôm nay (11/3), chương trình “8 o’clock News” của đài SBS đã phát một cuộc phỏng vấn với giám đốc của Phòng thí nghiệm khoa học pháp lý quốc tế (International Forensic Science Laboratory – viết tắt là IFLS), bác bỏ những báo cáo rằng những bức thư của Jang Ja Yeon có thể đã bị làm giả.



Đài SBS báo cáo rằng họ đã đưa những bản sao những bức thư của Jang Ja Yeon cho bên chuyên ngành kiểm định để có một ý kiến từ phía thứ hai. Sau khi xem xét kỹ các tài liệu, ông Lee Hee Il, giám đốc của IFSL tiết lộ: "Trong những lá thư này, một số ký tự như “yo" và "ya" có cách viết trùng khớp với thói quen viết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Các phụ âm và nguyên âm trong thư được viết hoàn toàn giống nhau, chứng minh rằng những lá thư này được viết bởi cùng một người."


SBS tiếp tục: "Không thể có chuyện người tên Jun kia đã cố tình hoàn thiện các chữ viết tay của Jang Ja Yeon bằng cách sao chép các hình ảnh của những lưu ý về việc tự tử của cô từ một tờ báo. Anh ta cũng không thể viết tới 230 bức thư từ bản sao do cô ấy viết với thông tin hạn chế như vậy, và cũng không chắc rằng giá trị 3 năm dài như vậy là kết quả của một kế hoạch làm giả".

Họ nói thêm: "Các bức thư cũng tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch phát triển của công ty cô ấy, cũng như thông tin về những người cô ấy đã phải “tiếp” mà người khác sẽ không thể biết được. Hơn hết, các bức thư và bì thư cho thấy người tên Jun kia đã cố gắng hết mức để đảm bảo rằng danh tính của Jang Ja Yeon đã không bị lộ qua các bức thư".


Gần đây, một dân biểu của Đảng dân chủ Hàn Quốc cũng đã yêu cầu các nhà điều tra và cảnh sát ngừng nói dối với công chúng về việc “những bức thư giả" này đi. Ông nói: "Cảnh sát đang lừa công chúng. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà điều tra và cảnh sát giả vờ tiết lộ 'thông tin' cho công chúng mà không có bất kỳ bằng chứng hay thông tin thích hợp, dù chỉ là một phần của vụ án. Các anh phải ngừng ngay lập tức chuyện lừa dối này lại".

Cư dân mạng cũng nhất định không tin các báo cáo mà Cơ quan điều tra khoa học Quốc gia Hàn Quốc đưa ra. Họ bình luận: "Không thể vì những phong bì thư đã bị hỏng mà coi các chi tiết trong các bức thư đều là đồ giả".


Ngày 8/3, một tổ chức phụ nữ đã mở một cuộc họp báo ở phía trước tòa nhà của Bộ bình đẳng giới và gia đình và yêu cầu phải có điều tra thích hợp. Sau khi thấy Bộ này không có phản ứng gì, một cư dân mạng bắt đầu một cuộc biểu tình trong im lặng. Đó là một người đàn ông đã đứng trước tòa nhà của Bộ bình đẳng giới và gia đình trong suốt 2 giờ đồng hồ vào ngày 10/3, trong tay cầm một tấm biếu ngữ ghi: "Nếu Bộ Bình đẳng giới và gia đình vẫn còn im lặng khi đối mặt với những tranh cãi về vụ án của Jang Ja Yeon thì không có quyền tồn tại trong đất nước này".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày