Sao Việt dở khóc dở cười vì cái lạnh miền Bắc

Mắt Buồn, Theo 00:00 13/01/2011

Những ngày này, miền Bắc bước vào đợt rét đậm khiến các xì-ta Việt của chúng ta cũng phải khổ sở chống đỡ với cái giá lạnh đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Hoàng Hải:



Thời tiết dạo này lạnh thật đấy, có khi lên đến 6 -7 độ C. Hôm kia, trời Hà Nội còn mưa khá to, rét buốt như vậy mà Hoàng Hải vẫn phải ra đường đi công chuyện. Dù mặc rất nhiều áo ấm, chưa kể đến những phụ kiện giữ ấm khác mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Có lẽ do đi mưa về nên Hoàng Hải đã bị cảm cúm nhẹ, khiến cho tối hôm sau đi diễn giọng có chút khàn và chưa sung hết mình. Tuy nhiên, khán giả vẫn cổ vũ nhiệt tình như tiếp thêm hơi ấm cho Hoàng Hải diễn sung hơn.

Thủy Tiên:



Mấy ngày nay Tiên cũng có đọc báo và coi tin tức truyền hình cập nhật về tình hình rét buốt của miền Bắc, nghe nói nhiệt đó có nơi giảm xuống 6-7 độ. Nên rất may trong chuyến đi diễn ở Đà Lạt vừa rồi, Thủy Tiên đã kịp mua một số đồ mùa đông như: áo khoác, găng tay, khăn choàng để khi ra Hà Nội đỡ bị lạnh. Chính vì thế dù bận bịu với chạy show nhưng Tiên vẫn tranh thủ đi ăn uống ở Hà Nội mà không bị lạnh đấy! (cười)

Nam Cường:



Ôi… Nam Cường vừa mới đáp xuống sân bay từ Hà Nội về Sài Gòn nè. Thời tiết Hà Nội năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Tuy ở Hà Nội có 2 ngày thôi, nhưng vì lạnh quá mà Cường cũng không thể đi chơi đâu được. Đi diễn về xong là suốt ngày chỉ ở trong phòng ngủ, chân tay tê cóng nên đắp chăn là ấm nhất thôi! (cười lớn) Ngay cả một vài người bạn rủ đi ăn uống Cường cũng từ chối, trời lạnh như này thú thực chả muốn đi đâu cả!

Thanh Vân Hugo:



Mấy hôm rồi Vân có tham gia một event thời trang, khác với mọi khi Vân làm khách mời thì lần này Vân lại trở thành người mẫu của sản phẩm này. Đúng hôm trời Hà Nội nhiệt độ giảm tới 8 độ C mà Vân vẫn phải mặc một chiếc váy vai trần để trình diễn. Người lạnh run lên được, môi thâm tím lại nhưng vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chưa kể đến ngay sáng hôm nay Vân lại phải đi chụp một bộ hình mới với trang phục mùa xuân nữa chứ! Ngay sau đó Vân về nhà bị cảm và phải đi truyền nước ngay. Còn cu Bin thì rất may sức khỏe vẫn bình thường, lúc nào Vân cũng mặc ấm cho bé. Mùa đông đến, cu Bin ít vui đùa hơn chỉ thích được mọi người ôm giữ ấm cho mình thôi!

Tăng Nhật Tuệ:



Tăng Nhật Tuệ là người Hà Nội nên cũng khá quen với cái lạnh mỗi khi mùa đông về. Tuy nhiên, thời gian vừa qua Tuệ có vào Nam tiến nên mấy hôm vừa rồi khi quay về Hà Nội chuẩn bị cho album mới sắp phát hành, lúc vừa mới xuống đến sân bay đúng 3 giờ sáng, trời lạnh tê tái luôn. Tuệ chỉ muốn quay lại lên máy bay bay về Sài Gòn luôn ấy. Nhưng rất may em gái Tuệ ra sân bay đón đã kịp mang đề phòng cho Tuệ một chiếc áo khoác khá là ấm. Không là tí nữa thì bị cảm lạnh luôn đấy.

Tim:



Tim ra Hà Nội rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi diễn ngoài Bắc vào đúng dịp mùa đông khắc nghiệt nhất. Trời lạnh, mặc bao nhiêu áo ấm mà ra đường vẫn cảm giác buốt lắm ấy. Nhất là nếu quên đôi găng tay thôi mà bước ra ngoài đường cũng cóng hết cả tay rồi, cũng phải vào nhà lấy ngay, dù có vội đến mấy. Tim nhớ hôm rồi diễn ở Hải Phòng vì lạnh quá, chân tay cóng hết tại, khiến động tác vũ đạo cũng “cứng đơ” khiến chẳng may vô tình văng luôn một chiếc giày xuống dưới sân khấu. Nhưng may mà không rơi vào khán giả nào, lại có bạn còn cầm lên đưa cho Tim đeo lại và diễn tiếp nữa!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày