Những điều rất khác của nhạc sĩ Quốc Trung sau ánh đèn sân khấu

Thanh Huyền/ Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 11/10/2015

Để có được show diễn thành công, đằng sau sân khấu vẫn luôn có rất nhiều điều thầm lặng ít ai biết đến.

Những ngày vừa qua, Monsoon Music Festival 2015 đang "đại náo" giới trẻ Hà Nội. Sau 3 đêm diễn, dù trời mưa lớn nhưng nghìn bạn trẻ vẫn có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long, đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc mang nhiều màu sắc khác nhau. Trước khi MMF 2015 diễn ra, NS Quốc Trung từng chia sẻ rằng việc anh tổ chức Lễ Hội Gió Mùa là vì anh muốn khán giả Việt Nam có cơ hội được thưởng thức nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Là "cha đẻ" của Monsoon, tổng đạo diễn của chương trình, ắt hẳn nhạc sĩ Quốc Trung đã dành rất nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần này của mình. Trong buổi họp báo trước thềm MMF 2015 một ngày, Quốc Trung cũng thổ lộ rằng mấy đêm liền anh mất ngủ vì công việc và lo lắng. 

ns-quoc-trung-7415-1428382516584-ef7e8
Năm 2014, lần đầu tiền Monsoon Music Festival được tổ chức, và Quốc Trung đã dành được giải cống hiến cho chương trình âm nhạc của năm

Trong ánh đèn sân khấu, người ta vẫn thấy Quốc Trung đứng phát biểu trang trọng, hay khi anh đứng ở bàn chỉ đạo chương trình khi các nghệ sĩ lần lượt biểu diễn. Nhưng ít ai biết, sau ánh đèn sân khấu, vị giám đốc, tổng đạo diễn chương trình cũng như bất kì nhân viên nào khác của Monsoon, đều chung tay dọn dẹp sân khấu. Ở đêm diễn thứ ba của Lễ Hội Gió Mùa, khi mà đêm diễn kết thúc rất muộn, sang đến cả ngày hôm sau, trời Hà Nội gió mùa khá lạnh và mưa, Quốc Trung vẫn ở lại, cùng các nhân viên của mình bê vác loa đài, cuốn dây điện và dọn dẹp sạch sẽ sân khấu. Sau những giây phút mặc vest trang trọng trên sân khấu, Quốc Trung yêu thương đứa con tinh thần của mình bằng những hành động giản dị nhất. 

DSC_5155-185a3
Quốc Trung bê vác loa đài sau khi đêm diễn Monsoon kết thúc

DSC_5156-185a3
Dù show diễn kết thúc rất muộn, nhưng anh vẫn nán lại dọn dẹp cùng nhân viên

DSC_5160-185a3
Anh cuộn thảm cất đi để tránh bị mưa

DSC_5161-185a3
Thời tiết Hà Nội gió mùa khá lạnh 

DSC_5164-185a3
Ê kip của Monsoon vẫn dọn dẹp sân khấu, dù sáng hôm sau buổi tổng duyệt cho đêm diễn cuối sẽ diễn ra 

DSC_5165-185a3
Quốc Trung lúc này không còn là vị nhạc sĩ khó tính

DSC_5167-185a3
Anh yêu thương đứa con tinh thần của mình bằng những điều giản dị nhất

DSC_5169-185a3

DSC_5171-185a3
Để có được một chương trình âm nhạc thành công, đằng sau sân khấu có rất nhiều điều thầm lặng như thế này