Người lái taxi lên tiếng về vụ tai nạn của Daesung

Vincie, Theo 17:29 01/06/2011

Theo ông ấy thì Daesung cũng chỉ là nạn nhân của vụ việc này.

Trong lúc có nhiều suy đoán trái chiều rộ lên về tai nạn của Daesung, các phóng viên Hàn đã tìm cách phỏng vấn nhân chứng duy nhất tại bệnh viện, tài xế taxi Kim (45 tuổi), người trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn này. Mặc dù vẫn đang được điều trị từ sau tai nạn nhưng ông Kim nhấn mạnh: "Tôi phải đính chính những thông tin sai lệch đã được tung ra." Mặt khác, ông Kim cũng đã nói: "Hyun (người lái mô tô) bị chảy máu rất nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là đã có một tai nạn rất lớn xảy ra trước khi chúng tôi (ông KimDaesung) đến. "

Ông Kim trong bệnh viện

Trưa nay (1/6), trang điện tử Nate của Hàn đã đăng tải toàn bộ bài phỏng vấn người lái taxi trong bệnh viện. Nội dung như sau:

Lúc này, người điều khiển xe máy đã qua đời và mọi sự tập trung đang dồn vào câu hỏi liệu nguyên nhân cái chết của anh ấy có phải do vụ va chạm với Daesung hay không?

Daesung cũng là nạn nhân trong vụ này. Có vẻ như người lái xe máy đã bị thương nặng từ tai nạn trước đó. Anh ấy được phát hiện cách chiếc xe máy 30m và chỉ nhìn qua, bạn cũng có thể thấy tình trạng anh ấy tồi tệ như thế nào. Có rất nhiều máu ở chỗ anh ấy nằm và ở đầu. Lúc đó, tôi không thấy mũ bảo hiểm của anh ấy. Sau này, cảnh sát phát hiện ra thì nó cũng đã bị hư hại rất nhiều.

Anh đã kiểm tra tình trạng của người lái xe máy nhưng Daesung thì không. Trên thực tế, cậu ấy đã đè qua ông Hyun và đâm vào chiếc taxi? 

Có lý do khiến Daesung không thể tránh được Hyun. Có một chiếc xe khác chạy phía trước Daesung. Khi nhìn thấy người điều khiển xe máy, tôi đã bật đèn báo khẩn cấp và dừng lại. Ngay trước khi tôi gọi cảnh sát thì chiếc xe kia cũng phát hiện ra Hyun và tránh sang làn đường bên cạnh. Chiếc xe tiếp theo là của Daesung. Mặc dù chiếc xe kia kịp chuyển lái và tránh được tai nạn, tôi không cho rằng Daesung biết chuyện gì đang xảy ra. Thông thường, khi chiếc xe đầu tiên tránh ra, chiếc xe tiếp theo sẽ đâm thẳng vào vật mà chiếc xe kia tránh. Daesung rơi đúng vào tình huống đó.


Daesung có nói rằng cậu ấy không nhìn thấy người lái xe máy?

Daesung không hề biết có người lái xe máy nằm ở đó. Cậu ấy chỉ biết khi tôi nói với cậu ấy rằng có một người nằm trên đường. Chiếc xe ở phía trước cậu ấy tránh đi và cậu ấy không có đủ thời gian để phát hiện.

Hiện Daesung đang bị nghi là chạy quá tốc độ.

Tôi nghĩ là cậu ấy chạy trong tốc độ cho phép là 60 km/h, bởi lẽ chiếc xe phía trước không đi nhanh. Đó là những gì tôi quan sát được từ gương taxi. Họ nói cậu ấy chạy với tốc độ 80 km/h nhưng tôi cho rằng đó là tốc độ khi cậu ấy đâm vào chiếc taxi.

Không có vết phanh xe tại hiện trường. Có phải chiếc xe của Daesung chỉ dừng lại sau khi đâm vào xe taxi của anh?

Theo ý kiến của tôi, thì cậu ấy đạp nhầm chân ga thay vì đạp phanh. Sau vụ va chạm, chiếc xe của tôi bị đẩy đi 30m so với chỗ tôi đậu ban đầu. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã không đạp phanh. Tôi cho rằng có thể cậu ấy đã quá lo lắng và sốc nên đạp nhầm sang chân ga.

Bản phác họa tai nạn của ông người lái taxi

Vậy Daesung đã không nhìn thấy người lái xe máy ở thời điểm xảy ra tai nạn. Nhưng sau đó, cậu ấy có kiểm tra tình trạng anh ta hay không?

Daesung không có cơ hội để làm điều đó. Chỉ khoảng 2 phút sau tai nạn, cảnh sát đã tới và cậu ấy bị giải đi. Daesung không biết có người nằm trên đường mà chỉ biết mình đâm vào taxi. Ngay sau đó, một người quản lý của cậu ấy tới, anh ta cũng không nhìn thấy người lái xe máy.

Daesung đã rất shock phải không?

Lúc đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Có tai nạn, có nạn nhân. 10 phút sau thì báo chí cũng tới chật kín. Vì cậu ấy còn trẻ, tôi nghĩ là cậu ấy đã rất sốc. Ngay cả khi trả lời cảnh sát, tay cậu ấy vẫn còn run.

Chiếc taxi bị hỏng khá nặng. Hẳn anh cũng bị thương nhiều. Sức khỏe của anh thế nào?

Chiếc taxi bị hư hỏng nặng

Trái với tình trạng của chiếc taxi, tôi lại không bị thương. Tôi cho là vì tôi cảm nhận được sẽ có tai nạn và đã chuẩn bị trước. Bệnh viện nói tôi không bị gãy xương nhưng tôi phải điều trị vai, lưng và cổ.

Nếu Daesung được khẳng định là không liên quan đến cái chết của người lái xe máy thì cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm và đền bù về vụ đâm xe của anh chứ?

Phía Daesung chưa đưa ra đề nghị đền bù. Tôi cũng chưa nhận được liên lạc nào từ phía họ. Lúc đó, chúng tôi không trao đổi danh thiếp. Tôi cũng không muốn nói về chuyện đền bù vào lúc này. Tôi cho rằng điều quan trọng trước tiên là phải làm sáng tỏ sự thật của vụ tai nạn.

Chiếc xe máy của người bị nạn