Kris (EXO) đệ đơn kiện SM: Đáng thương hay đáng trách?

Góc nhìn bạn đọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 20/05/2014

"Về câu hỏi này, sẽ có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Nếu theo dõi sự việc trong những ngày qua, chắc hẳn mỗi người đều có cho riêng mình một nhận định. Còn riêng tôi, tôi trách Kris và thương 11 thành viên còn lại".

Gửi Ban biên tập,

Tôi tên là Thuỷ Tiên, 24 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng tại một công ty Hàn Quốc. Ở độ tuổi của tôi, thật khó để có thể yêu thương thêm một nhóm nhạc thần tượng nào mới. Nhưng EXO đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. 

Các thành viên của EXO đã cùng tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất. Tôi thích nhóm bởi sự nỗ lực phi thường, luôn bên nhau và yêu thương nhau như một gia đình. Chính vì thế, tôi đã là fan của EXO hơn 1 năm nay. Trong thời gian qua, EXO đã vướng phải sự việc không may, có thể nói là scandal lớn nhất của nhóm cho đến hiện tại. Về sự việc này, tôi có chia sẻ đôi dòng suy nghĩ, góc nhìn của mình về thành viên Kris và EXO. Mong được Ban biên tập xem xét và đăng tải. 

===//===

Buổi sáng hôm ấy (15/5), việc trưởng nhóm EXO-M Kris đệ đơn lên toà án quận Seoul, kiện SM Entertainment có lẽ mãi là vết thẹo in hằng lên trái tim của các thành viên còn lại, và còn cả chúng tôi, những người yêu mến EXO thật lòng.

Những ngày qua, là những ngày cảm xúc lẫn lộn. Ngay khi nhận được tin này từ Sina vào sáng 15/5, tôi nghĩ thầm: "Chắc là tin đồn thôi, làm gì có chuyện hoang đường như vậy". Nhưng bất giác giật mình, tôi cũng có đôi phần lo lắng. Vì ai cũng biết, Sina cũng là một trong những trang tin lớn và đáng tin cậy ở Trung Quốc. Còn một lý do nữa khiến tôi lo lắng: đã nhiều ngày rồi Kris vẫn bặt vô âm tính, mặc dù các thành viên khác của EXO-M đã từ Trung Quốc trở về Hàn cách đó vài hôm, tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho First Concert mơ ước của cả nhóm.

Khi sự việc chính thức được toà án Seoul thụ lý, SM xác nhận, Kris thật sự đã đệ đơn kiện với nhiều lý do: bóc lột sức lao động, không chăm lo sức khỏe, tự ý nhận lịch trình mà không tham khảo ý kiến nghệ sĩ, phân chia lợi nhuận không đúng,... Điều gì đến sẽ đến, thông tin cực sốc này khiến fandom hãy còn non trẻ của EXO "bùng cháy", mà mồi lửa là việc phản ứng ngay tức thì của các thành viên còn lại khi biết tin.

Tin tức lan truyền, thì sự chú ý đều đổ dồn vào trang cá nhân trên instagram của các thành viên. Mỗi động tĩnh, hành động đều được fan EXO trên toàn thế giới cập nhật đến từng giây. Chanyeol là người đầu tiền phản ứng. Anh đã ngừng theo dõi Kris trên instagram. Sau đó là một loạt các thành viên unfollow: Tao, Luhan, Baekhyun,... cho đến hiện tại, không một thành viên nào trong EXO còn theo dõi Kris. Phản ứng này khiến làn sóng tranh luận từ fan nổ ra dữ dội.

Kris đệ đơn kiện SM: đáng Thương hay đáng Trách? Về câu hỏi này, sẽ có rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Nếu theo dõi sự việc trong những ngày qua, chắc hẳn mỗi người đều có cho riêng mình một nhận định. Còn riêng tôi, tôi trách Kris và thương 11 thành viên còn lại.

Tôi từng rất thích Kris. Thậm chí tôi nghĩ anh là chàng trai hoàn hảo nhất, là "Nam thần", là "Soái ca" mà tôi ngưỡng mộ. Tôi thích Kris không chỉ bởi bề ngoài điển trai, mà còn bởi những câu nói "ngầu" nhưng buồn cười đến đáng yêu: "Gà không phải style của anh". Một chàng trai luôn tạo cho mình hình ảnh thật cool, nhưng rồi cũng tự mình "dìm" những hình ảnh ấy. Chính điều đó khiến Kris thật đặc biệt và dễ mến. Ở anh, là cả một thiên hà Galaxy mà một fan muốn khám phá, mơ ước được chạm đến và sở hữu. Nhưng sau sự việc vừa qua, suy nghĩ và cảm xúc của tôi về anh đã khác.



Tôi trách Kris và thương 11 thành viên còn lại. Vì:

Kiện vào thời điểm này là quá ác. Ngay khi concert đầu tiên "The Lost Planet" của nhóm chỉ còn 8 ngày nữa là đến (23, 24, 25/5), thì tin tức này như đòn đau bất ngờ giáng xuống các thành viên còn lại. Một nhà sản xuất người Hàn từng nói với tôi, mỗi ngày tại Hàn Quốc có hơn 400 nghệ sĩ mới được ra mắt. Với sự cạnh tranh khốc liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, thì việc một nhóm nhạc thành công vang dội sau 2 năm thật sự là kỳ tích. Mà kỳ tích này, không chỉ phụ thuộc vào may mắn, vào công ty quản lý mà là nỗ lực phi thường của từng thành viên trong EXO trong thời gian qua.

Sau khi đơn kiện được tung ra, sức khoẻ của anh cũng được trang Sina tiếp tục tiết lộ. Anh có nguy cơ bị viêm cơ tim, tôi thông cảm với anh. Tôi hiểu sức khoẻ là rất quan trọng. Hơn nữa, mỗi người đều có một ước mơ riêng, cuộc sống riêng. Không ai có thể bắt một người gắn với ước mơ của người khác, khi họ không còn thực sự muốn. Khi ấy, tôi đủ lý lẽ, đủ cảm xúc để hiểu cho anh và cùng mọi người hy vọng EXO sẽ lại có 12 thành viên, cùng bên nhau và cùng cố gắng. 

Nhưng chứng kiến hình ảnh, sự nỗ lực bất chấp sức khoẻ của 11 thành viên còn lại, khiến tôi giật mình. Vì thời điểm anh kiện đã đẩy những người anh em đã từng cùng hô vang khẩu hiệu "WE ARE ONE" đến bờ vực dù anh có muốn hay không.

8 ngày còn lại với đội hình 11 thành viên. Đó là cả một gánh nặng, buộc họ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba với tình trạng sức khỏe không tốt. Tất cả những gì họ làm đều vì EXO, vì câu khẩu hiệu thiêng liêng và hơn hết, là vì lời hứa với fan: sẽ cho fan thấy một concert tuyệt vời. 

Chanyeol bị thương ở khuỷu tay, Baekhyun đau dạ dày, Suho ho liên tục, Kai đau thắt lưng đến độ ngã gục ngay trên sân khấu phải đưa đến bệnh viện, rồi sau đó vẫn tiếp tục luyện tập. Họ không một lời trách móc, chỉ cố động viên nhau cố gắng hơn. Họ cố cười, cố nô đùa để fan yên tâm và cũng để sự việc trôi qua nhẹ nhàng hơn. Nhưng thoảng trên gương mặt họ, ánh mắt họ, fan vẫn có thể thấy được nỗi buồn, nỗi thất vọng và những ngấn nước mắt. Tao khóc và hát vật vã cả đêm tại công ty sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Đó là những gì tôi thấy!


Kai gục xuống sân khấu vì đã không thể chịu đựng thêm cơn đau thắt lưng kéo dài



Tôi không biết anh hiện tại như thế nào. Và vì không biết, nên mọi trường hợp chỉ là phán đoán. Có thể anh cũng đang đau khổ, đang vật vã khi thấy anh em của mình đang phải cố gắng thay cho phần của anh. Hoặc cũng có thể, anh nhắm mắt cho qua, xem tình cảm ngần ấy năm là cái giá để anh ra đi, để tự do và thực hiện ước mơ diễn xuất. Anh được nhiều bạn bè ở Trung ủng hộ và anh còn like những lời động viên, thì hẳn nhiên, anh biết mọi tin tức.

Đoạn audio được fan ghi nhận tại SM vào giữa khuya. Trong clip, có thể nghe thấy Tao đang giải tỏa cảm xúc bằng tiếng hát. Tao hát rất nhiều, từng bài đều là kỉ niệm với người anh em mà anh yêu quý nhất

Phía sau Kris là một ekip chuyên nghiệp và có thế lực. Tôi không biết đó là ai, công ty nào, nhưng hãy sâu chuỗi toàn bộ sự kiện, bạn sẽ thấy rất rõ:

+ Việc kiện tụng được Kris chuẩn bị trong 1 tháng. Để kiện hoặc tố cáo một công ty như SM, hẳn Kris thừa biết là "lấy trứng chọi với đá" với rất nhiều ví dụ trước đây. Trong 1 tháng với lịch trình vẫn dày đặc, vẫn phải luyện tập, biểu diễn, dự sự kiện,... thì thời gian để anh chuẩn bị kế hoạch, hồ sơ, đơn kiện để gửi cho Sina và các bên liên quan rất khó. Đòi hỏi phải có một ekip có kinh nghiệm và thông thạo. Và công ty luật bảo vệ anh trong việc này đã từng đại diện cho tiền bối Hangeng, thành viên của Super Junior trước đây.

+ 11 thành viên còn lại không chỉ mệt mỏi vì thân thể kiệt quệ do cố gắng, họ còn phải đối mặt với sự chỉ trích từ fan vì đã "quay lưng" với Kris. Chưa dừng lại, các thành viên còn phải đối mặt với những từ khóa tìm kiếm bôi nhọ danh dự: "Lay đánh sau lưng Kris", "Chanyeol xâm hại trẻ em",... đều lên Top tìm kiếm của các trang tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc. Các fansite EXO ở Trung đồng loạt bị hack và đưa ra những thông tin bất lợi cho các thành viên còn lại. Nếu là fan hoặc anti-fan, hẳn nhiên không đủ tài lực và quyền lực để làm được điều này trong một thời gian ngắn. Kris trở thành người bị hại, nhận được sự ủng hộ từ fan trong nước. Ngược lại, 3 thành viên người Trung còn lại của EXO-M và EXO vô tình bị ghét bỏ và mang tiếng xấu. 

Những điều này, nếu không có công ty "giấu mặt" thì hẳn nhiên, Kris là một người đáng sợ. Bản thân tôi không nghĩ Kris có thể làm những việc này, nên tôi nghiêng về giả thuyết công ty chống lưng hơn.

Kris vẫn chưa xin lỗi! Từ khi sự việc xảy ra, hành động duy nhất của Kris là đăng tải bức thư tay cảm ơn fan với nội dung: "Trứng chọi với đá, tôi vẫn ổn. Tôi muốn chúc những điều tốt nhất đến tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ, giúp đỡ tôi. Ngô Diệc Phàm vẫn luôn ở đây! 2014.05.16". Tôi mừng, mừng vì sau bao chuyện anh vẫn ổn, sức khỏe anh vẫn ổn. Hoặc chí ít, anh muốn fan tin rằng anh vẫn đang ổn. 



Nhưng sao anh không nhắc đến các thành viên còn lại? Vì anh, họ đang phải cố gắng bất chấp sức khỏe để hoàn thành lời hứa của cả nhóm, chứng minh sự cảm kích với fan bằng hành động. Vì anh, họ đang phải đối mặt với những nguy cơ sự nghiệp xuống dốc mà một fan Kpop nào cũng có thể thấy được. Họ không đáng có kết cục như vậy. Trong chuyện này, người ở lại mới là những người đáng thương nhất. Do đó, tôi trách anh và thương họ nhiều lắm.

Chanyeol đăng ảnh lên instagram cùng dòng chia sẻ: "Tôi xin lỗi, tôi biết ơn các bạn rất . Tôi sẽ mãi yêu các fan của EXO, tôi hứa đó". Tôi tự hỏi và trả lời: Chanyeol có lỗi gì ở đây? Không gì cả!

Kai nói: "Cho dù có những chuyện khiến chúng ta mệt mỏi, thì cũng phải sát cánh bên nhau đến giây phút cuối cùng!". D.O. đã liền nói một câu mà tôi rất tâm đắc: "Mệt mỏi vì chuyện gì chứ? Mọi người hãy suy nghĩ lạc quan, giống như tôi nói ban nãy: Kể từ bây giờ mới là sự khởi đầu của chúng ta".



Xin cám ơn ý kiến của độc giả ForeverEXO. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và gửi nhuận bút theo đúng quy định.

Độc giả có thể trình bày góc nhìn của mình bằng cách viết bài và gửi về cho chúng tôi thông qua link. Chúng tôi sẽ chọn lọc những góc nhìn hay và có quan điểm, luận điểm rõ ràng để đăng tải.