Có lẽ ở độ tuổi “cập kê” như Hải rồi ai cũng đã từng nghĩ đã đến lúc nên có một mái ấm nhỏ cho riêng mình. Nếu giờ Hoàng Hải và “người ấy” của mình làm đám cưới chắc sẽ tổ chức theo nghi lễ truyền thống Việt Nam một chút, một đám cưới đúng nét xưa của người Hà Nội. Chắc chắn sẽ rất đặc biệt đối với Hải, vì từ nhỏ Hải đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội rồi mà! Hơn nữa, Hải là người thích truyền thống hơn là hiện đại!
Ngày 7/7 âm lịch hàng năm là ngày Ngưu Lang – Chức Nữ được gặp nhau, mối tình của họ gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn luôn ở bên họ dù có khó khăn, vất vả đến đâu. Chính vì thế Yến Trang mong mình sẽ có một đám cưới đơn giản, không màu mè, không xa hoa như mọi người vẫn thường tổ chức. Trang chỉ cần có sự có mặt, chứng kiến của người thân bè, bạn bè của mình như vậy rất hạnh phúc rồi. Đôi khi cầu kì quá cũng chắc gì đã hạnh phúc đúng không nào?
Noo rất thích bơi nên nếu có thể Noo sẽ tổ chức đám cưới của mình ở hồ bơi. Noo và cô dâu sẽ xuất hiện ở dưới nước thật bất ngờ, và các quan khách bắt buộc phải mặc đồ bơi để tham dự. Hòa vào không khí hạnh phúc là tiếng nhạc piano với những bản tình ca lãng mạn. Biết đâu Noo sẽ trổ tài đàn piano dành tặng cho cô dâu của mình! Chắc đây sẽ là đám cưới độc nhất vô nhị luôn!
Đám cưới của Đông Nhi chắc chắn sẽ tổ chức ở nhà thờ, và hôm đó Nhi sẽ mặc một chiếc váy cưới màu trắng thật đẹp, thật lộng lẫy. Sau đó sẽ tổ chức ở một khu vườn thật đẹp, có ban nhạc và có cả hồ nước. Bình thường Đông Nhi mang tiếng hát của mình tới mọi người, thì hôm đó Đông Nhi sẽ lại được nghe bạn bè, đồng nghiệp và người thân gửi tặng mình những ca khúc tràn ngập yêu thương, hạnh phúc nhất! (Cười)
Riêng Tuấn với ngày trọng đại nhất trong đời mình thì Tuấn rất thích mọi người sẽ mặc đồ màu trắng. Tuấn nghĩ đám cưới của mình chắc phải trên một ngàn khách vì trước đây em trai Tuấn cưới cũng có hơn 1 ngàn khách tới chúc mừng rồi, nên Tuấn nghĩ chắc lúc đó sẽ quy tụ rất nhiều bạn bè từ hồi còn đi học của Tuấn vì thời gian ai cũng bận rộn chưa có nhiều thời gian gặp lại nhau mà (cười). Và tất nhiên đây không phải đám cưới nhỏ rồi nếu như có nhiều tiền! (cười lớn). Cả đời người chỉ có một lần như vậy nên Tuấn muốn làm gì đó thật đặc biệt một chút dành tặng “bà xã” tương lai của mình!
Hôm đó Hữu xuất hiện với chiếc đầm kiểu dáng cô dâu Trung Hoa nhẹ nhàng, đằm thắm đứng cạnh người yêu của mình trong nghi lễ. Ngày nay hầu hết các đám cưới đều tổ chức những bữa tiệc rất cầu kì, nhiều khi cũng rất vất vả cho cô dâu và chú rể. Hữu muốn đám cưới của mình tổ chức thật đơn giản, có thể là tiếc đứng cũng rất thú vị mà mọi người đều có thể gặp gỡ nhau trò chuyện và chúc mừng. Tất cả mọi người trong tiệc cưới sẽ cảm nhận được giây phút ấm áp, thoải mái nhất!