Hot boy Malaysia "trượt" Kpop Star Hunt vì không phải người Việt

Trung Đức, Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/09/2012

Anh chàng Ryan Foo khiến nhiều người "tiếc ngẩn ngơ" vì không được tiếp tục lọt vào vòng Chung kết mặc dù được đánh giá rất cao.

Chiều hôm qua, vòng Audition 2 của cuộc thi Kpop Star Hunt đã được tổ chức tại Hà Nội. Rất nhiều "anh tài" đã tới góp mặt và đem đến nhiều bất ngờ thú vị đối với những giám khảo tới từ Cube Entertainment. Trong số đó, chàng hot boy người Malaysia Ryan Foo - đã "gây sốt" từ vòng sơ loại - là thí sinh được chú ý nhất. Ngay từ khi xuất hiện ở phòng chờ, Ryan đã "sáng rực" lên như một idol thực thụ, được rất nhiều thí sinh khác xin chụp hình chung vì... khá đẹp trai.

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet
Ryan Foo là thí sinh tiềm năng của chiều qua nhưng... bị loại


Không chỉ vậy, Ryan còn là thí sinh khiến ban giám khảo tốn nhiều thời gian nhất để thảo luận. Bởi lẽ, Ryan không phải là người Việt hay gốc Việt, mà đây lại là cuộc thi được tổ chức chỉ dành cho các thí sinh Việt Nam. Chính vì vậy mà sau 30 phút hội ý, mặc dù Ryan hát hay, nhảy đẹp, nói chuyện "có duyên", thậm chí được đánh giá là 1 trong những thí sinh tiềm năng nhất nhưng vẫn... bị loại khỏi cuộc thi vì không phải là người Việt. Đến cả ekip người Hàn Quốc cũng "tiếc ngẩn ngơ" vì phải loại anh chàng.

Clip dự thi hát và nhảy của Ryan trong chiều qua

Chúng tôi đã "bắt cóc" chàng trai đặc biệt này một lúc để hỏi chuyện và khám phá ra còn có khá nhiều điều thú vị về Ryan trong chặng đường đi tìm cơ hội theo đuổi ước mơ của mình.

Bị loại khỏi cuộc thi vì không phải là thí sinh hợp lệ, trong khi khả năng ca hát và vũ đạo của bạn được đánh giá khá cao. Cảm giác của Ryan hiện tại như thế nào?

Khó nói chính xác rằng cảm xúc của mình như thế nào, chỉ có thể hình dung là mình khá buồn và hụt hẫng sau khi nghe kết quả. Trong lúc ban giám khảo hội ý rất lâu, mình rất run và hồi hộp, cũng đã linh cảm được chuyện chẳng lành vì mình là thí sinh không phải người Việt. Cuối cùng, kết quả không mong muốn cũng đến, âu cũng vì mình quá mạo hiểm vì chỉ suy nghĩ trong đầu là "phải đi thi, phải tìm kiếm cơ hội".

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

Là người Malaysia, tại sao bạn không tham dự cuộc thi này khi Malaysia cũng là một trong số những quốc gia được tổ chức Audition?

Thú thật với mọi người rằng... mình đã từng tham dự cuộc thi này ở Malaysia rồi. Tại Malaysia, mình đã lọt vào vòng Chung kết Audition nhưng lại không may mắn trở thành 1 trong 2 thí sinh được chọn để sang Hàn thi tiếp. Sau khoảng thời gian đó, mình đã sang Hàn để du lịch. Bất ngờ, mình nghe được thông tin từ một vài người bạn tiết lộ rằng Kpop Star Hunt vẫn còn tổ chức ở Việt Nam và Nhật Bản nên mình đã quyết định "đánh liều" sang Việt Nam đi thi. Và bởi vì ở Nhật mọi thứ khá đắt đỏ đối với tiềm lực "tài chính" của mình nên mình đã bay từ Hàn sang Việt Nam ngay lập tức để kịp tham dự cuộc thi này.

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet
Ryan thăm trụ sở của SM và JYP tại Hàn trước khi "đánh liều" sang Việt Nam


Bạn có ai giúp đỡ khi sang Việt Nam hay không? Chỗ ăn, ở của bạn như thế nào?


Mình không có bạn bè ở Việt Nam nên đã sang đây 1 mình. Mình tự book khách sạn, tự ăn uống... và thực ra thì mấy ngày vừa rồi mình cũng không đi đâu cả. Mình chỉ có 2 ngày để tập cả hát cả nhảy rồi tìm địa điểm tổ chức cuộc thi này nữa. Cũng có một vài người bạn Việt Nam mới quen giúp đỡ mình sau khi tham dự vòng sơ loại. Điều đó rất đáng quý! Thực sự ban đầu mình rấy hy vọng Việt Nam sẽ giúp mình có cơ hội thứ 2 để đi sâu thêm nữa.

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

Bạn có khả năng và được đánh giá tốt, vậy tại sao bạn không chờ để thi tại Malaysia vào năm sau?

Ban giám khảo cũng hỏi mình câu này. Nhưng mình đã 23 tuổi rồi, năm sau mình 24 tuổi - đồng nghĩa với việc quá số tuổi quy định nên sẽ không được phép thi nữa. Chính vì vậy mà mình mới quyết định "mạo hiểm" bay sang Việt Nam để tìm cơ hội.

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

Ở Malaysia, bạn đã từng đi hát hay làm dancer chưa?

Tại quê hương mình, mình cũng từng đi hát và nhảy khá nhiều. Mình cũng từng đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh... Tuy vậy, niềm đam mê Kpop và mong muốn được trở thành thực tập sinh của các công ty đào tạo thần tượng luôn "cháy bỏng" trong mình. Tuy nhiên, lần này có thất bại nhưng mình vẫn sẽ nỗ lực và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Chắc chắn mình sẽ lại tiếp tục đi tìm cơ hội cho bản thân.

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

Vậy những ngày sắp tới của bạn như thế nào? Sau "sự cố" này, bạn sẽ về Malaysia hay ở lại Việt Nam để du lịch?

Ngày mình đặt máy bay về Malaysia là thứ 2 tới nhưng vì không may mắn khi dự thi ở Việt Nam nên có lẽ mình sẽ dời chuyến bay sớm hơn. Mặc dù vậy, mình cũng không chắc chắn nữa, có thể mình sẽ ở lại Hà Nội 1 hôm để đi thăm thú.

Cám ơn Ryan và chúc bạn thành công trong việc theo đuổi ước mơ ca hát!

Cùng nghía một số hình ảnh của Ryan chụp ở Malaysia:

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet
Từng biểu diễn khá nhiều ở Malaysia


hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet
Nhí nhảnh ngoài phố


hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet

hot-boy-malaysia-truot-kpop-star-hunt-vi-khong-phai-nguoi-viet
Ryan (ngoài cùng bên phải) từng là thành viên của 1 nhóm nhạc?