Con gái nhạc sĩ An Thuyên bị hăm dọa tẩy chay khi mời Hồ Ngọc Hà tham gia đêm nhạc của bố

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 18/02/2016

Nữ ca sĩ Bông Mai, con gái cố nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ trên trang cá nhân về việc nhận bom thư xúc phạm, hăm dọa tẩy chay đêm nhạc mà cô thực hiện cho bố mình vì mời Hồ Ngọc Hà tham dự.

Trong những ngày qua, dư luận vẫn đang tập trung vào câu chuyện tình tay ba giữa Hồ Ngọc Hà cùng "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa và vợ anh. Tình huống càng trở nên căng thẳng khi Chu Đăng Khoa lên tiếng khẳng định, Hà Hồ không phải người thứ ba. Vân Anh, vợ của anh tiếp tục đăng đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc để chỉ trích nữ ca sĩ.

Dù là người ngoài cuộc nhưng nữ ca sĩ Bông Mai, con gái của cố nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang facebook cá nhân về chuyện từng bị hăm dọa khi làm việc cùng Hà Hồ.

Bông Mai kể, khi cô tổ chức đêm nhạc cho người cha quá cố của mình và mời Hồ Ngọc Hà tham gia chương trình, Bông Mai nhận được khá nhiều thư lên án và yêu cầu không cho nữ ca sĩ tham gia chương trình. Thế nhưng, với góc nhìn của một người làm nghệ thuật, Bông Mai vẫn giữ ý định của mình và hồi âm thật lịch sự với những người gửi mail cho cô. Nửa tháng sau đó, nữ ca sĩ này liên tiếp nhận "bom thư" đe dọa tẩy chay chương trình và có những lời lẽ xúc phạm đến cô.

Con gái nhạc sĩ An Thuyên bị hăm dọa tẩy chay khi mời Hồ Ngọc Hà tham gia đêm nhạc của bố - Ảnh 1.

Con gái nhạc sĩ An Thuyên bị hăm dọa tẩy chay khi mời Hồ Ngọc Hà tham gia đêm nhạc của bố - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ Bông Mai kể lại câu chuyện bị dọa tẩy chay vì mời Hà Hồ vào đêm nhạc của bố cô nhưng cuối cùng chương trình vẫn diễn ra tốt đẹp.

Kết thúc dòng chia sẻ, con gái của cố nhạc sĩ An Thuyên nhắn nhủ mọi người: "Hãy quan tâm đến những sản phẩm và cống hiến của người nghệ sỹ trên sân khấu, bởi nghệ sỹ cũng như các bạn cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc! Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu và mới có quyền lên tiếng, phán xét", "Hãy lo việc của mình, hãy quan tâm và chăm sóc người đàn ông của mình đừng để anh ấy rời xa chúng ta rồi lại lớn tiếng, gọi hội chửi bới người anh ấy chọn!

Dư luận!
Trong quá trình chuẩn bị đêm nhạc cho Ba, mình nhận được mail của những người tự cho mình là có quyền lên án người khác về việc yêu cầu không cho Hà tham gia đêm nhạc này. Những dòng đầu là lời lẽ có cánh về sự yêu mến của khán giả yêu mến Ba, nhưng sau đó (hơn 3/4 mail) là lên án, chỉ trích và chửi bới Hà. Họ yêu cầu mình vì họ (những người tự cho mình là người yêu mến Ba thực sự) mà không cho Hà tham gia. Mình đáp lại bằng mail chia sẻ và trân trọng. Nhưng lập tức mail đó được "các nhà phân tích" "soi" từng câu chữ. Cuối cùng mình cũng đã trở thành đối tượng chửi bới của họ. Họ đã bỏ công sức, thời gian để nói những "lời hay ý đẹp" về mình. Liên tục trong nửa tháng đó là bom thư dọa tẩy chay chương trình, lên án và xúc phạm mình. Mình im lặng vì không muốn đưa câu chuyện của Hà vào thời điểm nhạy cảm đó. Nhưng mức độ "thân thiện" ngày càng cao và nhiều hơn. Cuối cùng, 2 đêm diễn ngập tràn khán giả tại Nhà hát lớn bởi những người thực sự yêu mến Ba - những người không mảy may có ý định tẩy chay đêm nhạc!
Với Hà, ai cũng thắc mắc: Hà có thể hát được bài gì của Ba? Mình cũng im lặng! Chỉ đến đêm diễn mọi người mới ồ lên khi cô ấy bước ra sân khấu. Một cô gái nhẹ nhàng, hồn nhiên trong chiếc áo dài trắng với đám trẻ hát "Chú Cuội chơi trăng". Mình hài lòng vì mình đã chọn đúng bài cho cô ấy. Hài lòng vì những nghệ sỹ tham gia và khán giả cũng như phóng viên đều hài lòng.
Với chương trình đó, cô ấy tự lo vé máy bay, tự lo khách sạn, không lấy tiền catxe. Thậm chí khi mình nói muốn tổ chức đêm thứ 2 cô ấy cũng hoãn show để tham gia tiếp. Cô ấy và những nghệ sỹ trong 2 đêm nhạc đều cống hiến vì Ba, không vì tiền bạc. Đó mới là nghĩa cử đáng được trân trọng.
Mình xin trích lại lời mình đã viết trong mail gửi "Hội các nhà phân tích" :
Mong mọi người hãy quan tâm đến những sản phẩm và cống hiến của người nghệ sỹ trên sân khấu, bởi nghệ sỹ cũng như các bạn cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc! Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu và mới có quyền lên tiếng, phán xét. Ai đúng, ai sai, ai cướp, ai tranh thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chồng hay người yêu không phải là món đồ vô tri vô giác để đàn bà muốn lấy, muốn giành là được. Họ có chân để đi, có trái tim để yêu và có 1 bờ vai để cho người đáng được yêu tựa vào. Họ biết ôm người phụ nữ của mình khi cô ấy khóc và khi cô ấy buồn. Những điều ấy chỉ có người được yêu và người đánh mất mới hiểu! Còn chúng ta - những người ngoài cuộc - Hãy lo việc của mình, hãy quan tâm và chăm sóc người đàn ông của mình đừng để anh ấy rời xa chúng ta rồi lại lớn tiếng, gọi hội chửi bới người anh ấy chọn!