“Bí kíp” SNSD dùng để giải khuây nỗi buồn khi ở Nhật

Tiểu Long Hà, Theo 10:20 25/10/2011

Mỗi người một cách nhưng rất hữu hiệu đó nhé!

Nhân dịp phát hành album mới mang tên The Boys, SNSD đã xuất hiện trong chương trình phát thanh của đài SBS mang tên Jung Sun Hee A Night Like Today. Tại đây, SNSD đã “bật mí” nhiều câu chuyện liên quan tới họ, trong đó có nhắc tới cách giúp họ giải tỏa nỗi buồn khi lưu diễn ở Nhật.



Yoona cho biết: “Lần đầu tiên tới Nhật, chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi và lo lắng. Trong đầu chúng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc phải làm sao cho hay, cho tốt. Vì vậy, đã có thời gian tôi thấy rất u ám và chán nản. Chính lúc ấy, tôi đã nghe bài hát Someday của IU. Lời bài hát giúp tôi phấn chấn lên rất nhiều”.

Trong khi đó, cô nàng trưởng nhóm Taeyeon lại có cách “giải khuây” đặc biệt hơn. Khi có vấn đề phiền muộn, thay vì chọn những bản nhạc sôi động, vui vẻ, Taeyeon thường chọn những bản nhạc buồn để dễ tìm thấy sự đồng điệu. Nhờ đó mà tâm trạng rầu rĩ sẽ vơi bớt.



Còn cô nàng Hyoyeon thì chọn cách mở nhạc thật lớn để “át” đi nỗi buồn. Vì không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tới người khác, “chiêu thức” này được Hyoyeon sử dụng để che giấu cảm xúc của mình. Khác với các cô chị, em út Seohyun sẽ đọc sách khi cảm thấy tồi tệ. Cuốn sách mà cô ưa thích có tên là Dreaming in the Attic.

Ngoài ra, cũng trong chương trình, Seohyun bị “tố cáo” là người nguyên tắc nhất SNSD. Cô chị Sunny cho biết lý do: Seohyun ít tuổi nhất nhưng thực sự em ấy lại là người mạnh mẽ và trung thực nhất nhóm. Chính vì vậy mà em ấy khá khó tính”. Taeyeon cũng “thêm mắm thêm muối”: “Có lẽ Seohyun muốn giữ hình tượng của mình nên khó mà thấy em ấy sống thật phóng túng, tự do”.



Đáp lại thông tin đó, DJ Jung Sun Hee “bông đùa”: “Tôi nghe có tin đồn rằng Seohyun là người phá luật nhiều nhất”. Nhờ vậy mà không khí của chương trình trở nên vô cùng vui vẻ và thoải mái.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày