Bảo Thy: “Tôi đang chọn cho mình một cách sống bình yên...”

Hương Ngân, Theo 00:00 04/01/2011

Bởi vì cuộc sống của một người nghệ sỹ vốn dĩ đã rất ồn ào, náo nhiệt, thế nên cô nàng chia sẻ rằng đã chọn cho mình cuộc sống như vậy phía sau ánh đèn sân khấu. <img src='/Images/EmoticonOng/22.png'>

Dạo này thấy trên facebook, blog của Bảo Thy "update" thường xuyên, hình như Thy cũng là  một “tín đồ” của facebook và blog thì phải?

Đúng vậy! Ngày trước khi Yahoo 360 Blog bị đóng cửa, Thy đã rất rất buồn vì Thy xem đó như là một ngôi nhà nhỏ để Thy có thể chia sẻ tất cả mọi vui buồn cũng như kỉ niệm của mình, cứ nghĩ rằng sẽ khó mà có một nơi nào vui và nhiều kỉ niệm hơn… Nhưng may mắn là bây giờ Thy lại có facebook và một trang blog nhỏ nữa rồi, ban đầu còn hơi lạ lẫm nhưng đến ngày hôm nay thì mọi thứ đã rất ổn và Thy cực kì hài lòng với 2 ngôi nhà nhỏ này của mình.



Không chỉ update hình ảnh, tin tức, lịch diễn… mà còn thấy Bảo Thy hay chia sẻ mỗi khi đi diễn đến một tỉnh thành nào đó?

Vì đối với Thy mạng xã hội không phải là 1 nơi chỉ để update những điều liên quan đến công việc… mà còn là nơi Thy chia sẻ cảm xúc, tâm sự và cả những hình ảnh đời thường nhất, những sở thích và thói quen rất giản đơn cùng mọi người. Có đôi khi đi diễn tỉnh bị muỗi chích hay là những tai nạn nho nhỏ như trặc chân, quên mang theo lông mi giả để gắn khi đi diễn xa Thy cũng than thở trên đó. Thậm chí là buồn, rồi stress cũng kể lể luôn và hầu như những lời động viên của mọi người khiến Thy thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều!!!

Woa… vậy ắt hẳn phải có rất nhiều bí mật của Bảo Thy ở mỗi show diễn mà Thy đến nhỉ?

(Cười) Thật ra Thy nghĩ ca sỹ nào cũng có những khoảnh khắc rất đáng nhớ khi đi lưu diễn. Ví dụ như có lần đi diễn ở Vũng Tàu,  Bảo Thy soạn đồ thế nào mà đến lúc ra xe quên mang cả bộ đồ diễn đã được treo lên móc áo hẳn hoi theo, đến gần giờ diễn mới “phát hiện” ra. Loay hoay, lo lắng một lúc thì mới quyết định vào trung tâm mua sắm to nhất TP Vũng Tàu để mua 1 bộ đồ diễn “thế” chỗ cho bộ đồ đã bị Thy để quên ở nhà. Một  phen hú vía nhớ đời! Còn rất rất nhiều chuyện rất tếu của mình mà Thy thì không biết kể sao cho hết vì thật ra Thy khá hậu đậu, rất hay quên mấy thứ nhỏ nhỏ nên kể ra thì chỉ xấu hổ thêm thôi. (cười)


"Thật ra Thy khá hậu đậu!"

Vừa ra mắt single đã lại thấy Thy chạy show liên tục, có vẻ những ngày cuối năm vừa qua của Bảo Thy bận rộn quá nhỉ?

Thật sự Thy đã quen với cường độ làm việc này vì năm nay đã là năm thứ tư Thy tất bật như thế rồi. Đôi khi có người hỏi Thy rằng: "Lễ, tết không được đi chơi mà lại làm việc nhiều như thế, liệu có buồn và cảm thấy hụt hẫng không?" Và câu trả lời của Thy là: được sống và được làm việc với công việc mà mình yêu thích đó là sự hạnh phúc thiết thực nhất của Thy trong thời điểm hiện tại. Nghệ sỹ luôn là những người mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người gần xa trong những ngày lễ tết, và Thy tự hào vì mình là một người nghệ sỹ rất yêu nghề và luôn luôn trân trọng những gì mà khán giả đã dành cho mình từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường nghệ thuật.

Qua cách nói chuyện với Bảo Thy, dường như Bảo Thy của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia?

Hầu như ai tiếp xúc với Thy bây giờ cũng có nhận xét như vậy. Bảo Thy đã gần 23 tuổi rồi, đương nhiên trong suy nghĩ đã có phần chững chạc hơn trước,  nhưng có một điều Thy nghĩ dù có già đi thêm 10 tuổi nữa thì Thy vẫn không thay đổi đó là sự hăng say với công việc mà mình đang theo đuổi, sự lạc quan trong cuộc sống và luôn luôn quý trọng những gì mình đang có.



Bước sang năm mới là lúc mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua, vậy còn Bảo Thy thấy năm qua của mình như thế nào?

Thy cảm nhận năm qua là một năm có rất nhiều kỉ niệm vui với ThyThy hoàn toàn hài lòng với những “thành tích” của riêng mình. Thật ra khi mình đặt mục tiêu trong cuộc sống hay công việc mà bản thân mình phấn đấu và cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đó một cách tốt nhất thì đó là một sự thành công rất đáng tự hào.

Nhưng còn các giải thưởng của năm thì sao? Hình như năm 2010 cũng rất may mắn với Thy đấy chứ?

Giải thưởng là một động lực và là niềm tự hào rất lớn đối với một người nghệ sỹ. Nếu như nhận được giải thưởng thì những gì mình đã làm được trong suốt thời gian đó đã được khán giả và mọi người công nhận, còn nếu chưa được thì đó sẽ là một trong những mục tiêu để mỗi người tự phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn.

Nói thật nhé! Nhờ có những suy nghĩ tích cực như thế nên Thy chưa bao giờ đặt ra một áp lực nào cho bản thân mình. Vì Thy chắc chắn rằng những gì người xưa dạy bảo và truyền lại cho chúng ta sau này đều là những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc và chính xác: có công mài sắt, có ngày nên kim.



Hiện nay, các nghệ sĩ thường thích chạy theo thành tích – chính vì thế giá trị thực của giải thưởng cũng không còn được như ngày xưa, Bảo Thy nghĩ sao về điều này?

Cho Bảo Thy xin phép không trả lời câu hỏi này nhé.

Năm 2010 khá ồn ào với rất nhiều scandal tình ái rồi lộ hàng của các nghệ sĩ Việt. Nhưng nếu để ý kỹ thì chưa thấy Bảo Thy “vướng” vào scandal nào đâu?

Cám ơn bạn đã rất quan tâm đến Thy. Từ trước đến giờ Thy vẫn luôn giữ vững lập trường của riêng mình, đó là khi ca sỹ muốn có một vị trí lâu bền trong lòng khán giả thì sự lao động chân chính cùng với những sản phẩm chất lượng là điều quan trọng nhất. Hiện nay Thy đang là đại sứ của một thương hiệu lớn và có rất nhiều dự án lớn trong năm sau. Thy cũng đã suy nghĩ chín chắn hơn nên việc luôn giữ gìn cho hình ảnh của mình tốt đẹp trong lòng mọi người là một trong những gạch đầu dòng bắt buộc của Thy.



Nói vậy, phải chăng Bảo Thy đang chọn cho mình cách sống quá an toàn?

Thy đang chọn cho mình một cách sống bình yên và luôn cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của một người nghệ sỹ vốn dĩ đã rất ồn ào, náo nhiệt. Thế nên, Thy nghĩ rằng sau ánh đèn sân khấu, Thy sẽ chọn cho mình cách sống mang lại cho Thy những niềm vui chân thực nhất! Quan trọng là tâm trí, suy nghĩ luôn được thư giãn và thoải mái… Phải như vậy thì Thy mới có thể sống và làm việc trong thế giới showbiz với một năng lượng tràn đầy như vậy chứ!

Nhưng con người ai cũng phải có những rung động trước tình yêu, nhất là đối với những người nghệ sĩ lãng mạn. Tại sao Bảo Thy không thử một lần chia sẻ về tình yêu của mình nhỉ?

Thy sẽ chia sẻ về tình yêu của mình khi chắc chắn sau đó sẽ là 1 đám cưới của Thy và người ấy… Đối với Thy tình cảm là một trong những điều rất quan trọng, cần phải có sự chín chắn và thời gian dài tìm hiểu để xác định thật kĩ. Sau đó Thy mới có thể tự hào, tự tin chia sẻ với mọi người để còn được mọi người chia vui nữa chứ!

Cảm ơn Bảo Thy, chúc Thy một năm 2011 ngày càng thành công và hạnh phúc nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày