Sau thất bại tại trận tranh HCĐ nội dung đơn nam giải PPA Asia 1000 Hanoi Cup, tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của mình cũng như những khó khăn gặp phải khi thi đấu tại Việt Nam.
Đánh giá về kết quả chung cuộc, Staksrud không giấu được sự tiếc nuối khi không thể tiến xa hơn. Anh cho biết: “Tất nhiên rồi, tôi luôn muốn giành chiến thắng. Nhưng không sao cả, đây là một giải đấu tốt, tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi cần thích nghi với bóng tốt hơn, đó là vấn đề. Lần tới nếu làm được điều đó, sẽ tốt hơn”.
Ở trận bán kết, Staksrud bất ngờ để thua trước tay vợt chủ nhà Vinh Hiển. Nói về đối thủ, anh dành lời chúc mừng nhưng vẫn thể hiện sự tự tin về đẳng cấp của mình: “Đó chỉ là một trận đấu anh ấy thắng và xin chúc mừng anh ấy. Tôi vẫn đang đứng thứ 2 thế giới còn anh ấy hạng bao nhiêu thì tôi không rõ. Nếu nhìn vào con số tôi vẫn ở trên đỉnh cao”.

Tay vợt Top 2 để thua trước Vinh Hiển (Anh: Như Hoàn)

Vinh Hiển giành chiến thắng (Ảnh: Như Hoàn)
Bên cạnh đó, khi được hỏi về sự so sánh giữa các tay vợt Việt Nam từng đối đầu như Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển, Staksrud cho rằng họ đều là những cái tên tiềm năng nhưng cần thêm thời gian để khẳng định mình ở sân chơi lớn:
“Họ là tay vợt giỏi nhưng còn chặng đường dài phía trước. Họ thậm chí còn chưa thi đấu giải nào ở Mỹ. Họ làm được điều đó chúng ta mới biết được trình độ của họ đến đâu. Hiện tại họ chỉ chơi trong điều kiện quen thuộc của mình. Và dù vậy thì vẫn là những trận đấu khó khăn cho họ. Nếu họ sang PPA Mỹ chúng ta sẽ thấy họ làm được những gì”.

Staksrud cho rằng Hoàng Nam và Vinh Hiển cần sang Mỹ để thi đấu (Ảnh: Như Hoàn)
Một trong những trở ngại lớn nhất với Staksrud tại giải lần này đến từ điều kiện thời tiết. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là điều kiện thời tiết ở Việt Nam. Uống nước thật nhiều vì tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Ở đây cực kỳ ẩm, tôi không quen nhưng cũng thú vị khi có sự thay đổi”.
Dù dừng bước ở bán kết, tay vợt người Argentina vẫn nhìn nhận hành trình của mình theo hướng tích cực, đồng thời nhấn mạnh áp lực đi kèm với vị thế hiện tại: “Tôi đã vào đến bán kết điều đó không dễ dàng. Nhưng khi bạn thắng nhiều và có thứ hạng cao, bạn sẽ kỳ vọng nhiều hơn ở bản thân. Mỗi lần tôi ra sân mọi người đều mong tôi thắng, nhưng điều đó không sao cả lần sau tôi sẽ cố gắng hơn”.
Khép lại giải đấu với vị trí thứ 4 đơn nam, Federico Staksrud thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và quyết tâm cải thiện để hướng tới những kết quả tốt hơn trong tương lai.