“Vua chặt chém” đốn gẫy chân sao trẻ của MU

TP, Theo 00:00 12/09/2011

Sir Alex Ferguson đã nhận tin không vui khi cậu học trò trẻ đang chơi rất lên chân Tom Cleverley sẽ phải dưỡng thương dài ngày vì chấn thương khá nặng.

Trong trận thắng đậm đà 5-0 trên sân của Bolton Wanderers, dàn cầu thủ trẻ tài năng của MU tiếp tục chứng tỏ họ đang là lớp kế cận xứng đáng cho thế hệ đàn anh từng chinh phạt Premier League nhiều năm qua. Nhưng niềm vui với chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh đã bị che mờ phần nào khi Quỷ đỏ sẽ mất tiền vệ Tom Cleverley trong thời gian tới.

MU mất Tom Cleverley trong thời gian dài sau pha vào bóng của Kevin Davies
 

Cleverley đã phải rời sân ngay ở phút thứ 10 do nhận cú tắc bóng thô bạo từ Kevin Davies bên phía Bolton. Theo thông tin từ MU cho biết, Cleverley đã bị gẫy xương ở mức độ nhẹ và có thể sẽ nghỉ trong vòng 3 tháng tới.

Kevin Davies là cầu thủ chơi rắn nhất tại Premier League
 
Clip tình huống dẫn tới chấn thương của Tom

Kevin Davies được mệnh danh là “vua chặt chém” khi đã “đốn củi” không biết bao nhiêu cầu thủ tại Premier League. Dù chơi ở vị trí tiền đạo nhưng cầu thủ 34 tuổi này luôn là một trong những người phạm lỗi và nhận thẻ nhiều nhất Premier League. Đây là mùa thứ 9 Davies chơi cho Bolton và trung bình một mùa anh nhận tầm 10 chiếc thẻ vàng và 1 chiếc thẻ đỏ!

Cleverley chống nạng ngay sau khi bị Davies “chém”

Sir Alex Ferguson đã rất tức giận khi biết sẽ mất đi tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Quỷ đỏ vì pha bóng “ác ý và không tính người” của Davies. “Ông già gân” bực là phải vì từ đầu mùa Cleverley chính là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa Quỷ đỏ, giúp các fan phần nào gác lại nỗi nhớ tiền vệ Paul Scholes.

Mất Cleverley là tổn thất không nhỏ cho Quỷ đỏ

Chính vì có Cleverley mà Sir Alex đã không vội chiêu mộ tiền vệ Wesley Sneijder của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vậy nên mất Cleverley quả là đòn đau giáng vào kế hoạch thi đấu của MU