Vardy chấn thương, "hiện tượng" Leicester City trắng tay trước Liverpool

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 00:41 27/12/2015

Chuỗi trận thăng hoa của Leicester City đã phải dừng lại sau trận thua 0-1 trên sân Anfield của Liverpool.

 HLV Jurgen Klopp tươi cười với người đồng nghiệp Ranieri bên kia chiến tuyến. Trước trận đấu, The Kop chỉ có được 24 điểm trong khi Leicester City chễm chệ trên đỉnh BXH với 38 điểm.

 Có lợi thế sân nhà, Liverpool chơi dồn ép Leicester City trong gần hết thời gian hiệp 1.

 Origi có cơ hội ngon ăn ở phút 25, nhưng cú sút của anh đã không thể đánh bại được Schmeichel.

 Trong hiệp 1, tiền đạo Vardy của đội khách không có được nhiều cơ hội, dù anh di chuyển khá rộng.

 Lallana chơi rất năng nổ và thường xuyên có những pha phối hợp tốt với Coutinho hay Firmino.

 Thế trận cân bằng được phá vỡ ở phút 63 và người lập công cho đội chủ nhà là Benteke.

 Dù thi đấu rất tệ khi được tung vào sân thay người nhưng tiền đạo này có pha chọn vị trí tốt và dứt điểm tung lưới Casper Schmeichel.

 Sau bàn thua, Leicester City dồn đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ đã không thể khoan thủng được hàng thủ chơi rất vững chắc của Liverpool.

 Gần cuối trận, Leicester còn chịu tổn thất lớn khi Vardy dính chấn thương và phải rời sân ngay sau đó.

 Trong những phút cuối cùng, cả 2 cùng có một vài cơ hội ngon ăn, nhưng đã không thể thành công. Thắng trận 1-0, Liverpool leo lên vị trí thứ 8 với 27 điểm. Trong khi đó, Leicester City vẫn đứng đầu bảng ít nhất là cho tới trước khi trận Arsenal - Southampton kết thúc.