U21 HAGL thua trận ra quân giải U21 Quốc tế trước U19 Hàn Quốc

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 20:36 20/11/2015
Chia sẻ

Trong trận đấu đầu tiên ở giải U21 Quốc tế - Cúp Clear Men 2015, Công Phượng và các đồng đội HAGL đã nhận thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Bàn thắng: Kim Jeonghwan

Đội hình ra sân

U21 HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Thắng Toàn, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Lee Dongjun, Choe Ikjin, Lim Minhyeok, Kim Jeonghwan, Kim Moogun, Kim Geon-Ung.

Clip diễn biến chính trận U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc.

Bước vào giải U21 Quốc tế - Cúp Clear Men, U21 HAGL - với tư cách nhà đương kim vô địch - nằm chung bảng B với U21 Myanmar và U19 Hàn Quốc.

Việc bầu Đức đưa tất cả những ngôi sao sáng nhất như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đến TP.HCM cho thấy tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng phố núi. Nhưng ngay trong trận ra quân, U21 HAGL đã phải đón nhận thất bại trước U19 Hàn Quốc.

Trước khi tham dự giải, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tuyên bố U21 HAGL sẽ không chịu ảnh hưởng từ HLV Miura và “báu vật của bầu Đức” sẽ chơi thứ bóng đá đẹp. Công Phượng cũng tuyên bố anh sẽ quyết tâm thi đấu bùng nổ trước khi lên đường sang Nhật Bản.

CP10-3671-1448024048-8a6e5
Công Phượng chơi khá năng nổ nhưng không thể giúp HAGL tránh được trận thua trước U19 Hàn Quốc.

Với sự cổ vũ của khá đông khán giả trên sân Thống Nhất, các cầu thủ U21 HAGL đã nhập cuộc khá tốt. Lối chơi ban bật, kiểm soát bóng nhiều hơn giúp các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn nắm thế chủ động và cũng tạo được một số cơ hội đe dọa khung thành U19 Hàn Quốc.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 24, khi Lee Dongjun có đường chọc khe thông minh để Kim Jeonghwan băng xuống hạ gục Văn Tiến mở tỷ số cho đội bóng trẻ đến từ xứ Kim chi. Sau bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ U19 Hàn Quốc chơi tự tin hơn rất nhiều và liên tiếp tạo ra sóng gió lên khung thành U21 HAGL.

Trong nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, cả HAGL và U19 Hàn Quốc đều chơi ăn miếng trả miếng với những cơ hội nguy hiểm chia đều cho hai đội. Khi trận đấu được bù giờ thêm 4 phút, các cầu thủ đội bóng phố núi đã gần như chơi nửa sân, nhưng không thể có bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận trận thua 0-1 ngay trong ngày ra quân.

Cũng có một số điểm sáng trong lối chơi của HAGL đó là sự năng nổ của Công Phượng, khả năng cầm trịch trận đấu của Tuấn Anh, những cú chuyền bóng chuẩn xác của Xuân Trường hay những pha đi bóng bên cánh trái của Hồng Duy, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Mặc dù vậy, bàn thắng là thứ mà các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn không làm được.

Với thất bại ngay trong trận mở màn, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của HAGL xem ra không hề đơn giản. Ở trận đấu sớm tại bảng A, U21 Singapore cầm hòa U21 Thái Lan với tỷ số 2-2. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày