Hoảng loạn viết tên lên cơ thể
Hai nữ cố vấn trại hè, Silvana Garza và Maria Paula, đang làm việc tại một khu trại gần Camp Mystic, đã chia sẻ với truyền thông về khoảnh khắc rùng mình khi họ phải viết tên mình và các bé gái lên da, trong nỗi sợ hãi rằng có thể không ai còn sống sót.
“Chúng tôi bắt đầu viết tên mình lên bất kỳ vùng da nào dễ thấy và cũng làm điều tương tự với các bé gái khác xung quanh” Maria kể lại trong một cuộc phỏng vấn “Tất cả chỉ biết chờ đợi trong hoang mang".
Silvana và Maria
Silvana và Maria cho biết, nỗi sợ lan khắp trại khi họ nhận được thông báo rằng những người sống sót từ Camp Mystic đang được đưa đến khu trại của mình “Chúng tôi tưởng rằng mình cũng sắp phải sơ tán nên đã báo các bé soạn hành lý và mang theo thú nhồi bông yêu thích. Tất cả chỉ biết chờ đợi, không ai nói rõ với chúng tôi rằng điều gì đang xảy ra” Maria nói.
Tuy nhiên, ban quản lý lại yêu cầu các cố vấn phải “giữ vẻ mặt vui tươi” để không làm các bé sợ hãi, dù các em đã bắt đầu linh cảm có điều gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.
“Khi có thông tin phải sơ tán, tất cả các bé bắt đầu hoảng loạn. Một số bé khóc lóc, đòi gặp bố mẹ. Thật sự rất kinh khủng” Silvana nhớ lại.
Cảnh tượng bên trong trại hè sau cơn lũ quét (Ảnh: AFP)
Ảnh: Reuters
Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra (Ảnh: Getty Images)
Cả hai cũng nói thêm rằng trong thời gian ở trại, họ và các bé không có điện thoại nên không hề hay biết số người thiệt mạng lớn đến vậy.
“Không ai có thể hiểu được chuyện này ngoài những người đã trực tiếp trải qua nó” Silvana nói.
Những ký ức ám ảnh từ một nữ sinh 16 tuổi
Callie McAlary (16 tuổi) một trại sinh tại Camp Mystic cũng chia sẻ trải nghiệm rợn người của mình trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News. Cô bé kể rằng khi cabin bắt đầu ngập nước, cô bé đã lập tức cài thẻ tên lên áo để đề phòng không thể nhận diện thi thể sau thảm hoạ.
“Em đã nghĩ, nếu em chết vì bị lũ cuốn trôi, ít nhất người ta vẫn biết tên em” Callie nói.
Callie kể lại, khi cô bé tỉnh giấc đã thấy bạn bè xung quanh chạy tán loạn vì nước lũ. May mắn, cô bé ở khu vực cao hơn nên thoát được dòng nước lũ từ sông Guadalupe dâng lên.
Mẹ của Callie, Tara Bradburn, đã bật khóc khi gặp lại con gái sau nhiều giờ mất liên lạc.
“Tôi không bao giờ nghĩ con mình sẽ phải chuẩn bị cho tình huống như vậy” Tara nói nghẹn ngào “Khi thấy con bước xuống từ trực thăng, thẻ tên vẫn còn trên áo… cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời.”
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm ít nhất 11 trại sinh khác còn mất tích. Đã có hơn 800 người được giải cứu trong chiến dịch quy mô lớn có sự phối hợp của nhiều cơ quan, bao gồm cả Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Nhiều người đã cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh tuyên bố thảm hoạ quy mô lớn tại bang Texas, mở đường cho công tác hỗ trợ liên bang khẩn cấp. Thống đốc bang Texas, Greg Abbott, khẳng định trong buổi họp báo: “Chúng tôi sẽ tìm thấy tất cả những đứa trẻ đã mất tích.”
Bộ trưởng DHS Kristi Noem cũng cho biết chính phủ đang tiến hành cập nhật công nghệ cao để cải thiện khả năng cảnh báo thiên tai trong thời gian tới.
Nguồn: Daily Mail