Tối thứ 7, Atletico Madrid phải rất vất vả mới có thể ngược dòng đánh bại Eibar trên sân nhà. Cầu thủ ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Vicente Calderon là Fernando Torres.
Đáng chú ý, đây cũng chính là pha lập công thứ 100 của tiền đạo này cho Atletico Madrid. Trước khi sang Anh rồi ghi dấu ấn trong màu áo Liverpool, Torres đã trưởng thành và có 6 năm thi đấu cho nửa đỏ thành Madrid.
Sau khi trận đấu kết thúc, Torres đã chạy ra ngoài đường biên và tặng chiếc áo đấu của mình cho một thành viên đã luống tuổi của CLB Atletico Madrid.
Được biết, người này là Manolo Brinas, hiện đang nắm đội trẻ Atletico Madrid. Manolo Brinas chính là người đã sớm phát hiện ra tài năng của Torres và đưa anh về lò đào tạo trẻ của CLB.
"Chiếc áo này đã có chủ nhân xứng đáng. Đó là người đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn Brinas", Torres chia sẻ với các phóng viên ở buổi phỏng vấn sau trận.