Rùng mình trước cảnh tượng cả loạt đấu sĩ bị bò tót đâm gục tại Tây Ban Nha

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/05/2014

Lễ hội đấu bò trứ danh ở Madrid đã trở thành một thảm họa thật sự.

“Đấu bò không phải là một môn thể thao, chưa bao giờ là như thế. Nó là một thảm kịch… Thảm kịch là cái chết của con bò”, đại văn hào Ernest Hemingway đã từng viết như vậy sau khi chứng kiến một vụ đấu bò ở Tây Ban Nha, nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, loài bò đã trỗi dậy và chống lại cái chết của mình. 

Thông thường, các đấu sĩ sẽ đi xung quanh một con bò đực, thực hiện các động tác với mục đích tỏ ra lịch lãm và tự tin, cuối màn biểu diễn họ sẽ đâm một nhát vào tim để giết chết nó. Thế nhưng vào thứ ba vừa rồi, trong lễ hội đấu bò diễn ra tại quảng trường Las Ventas ở thành phố Madrid, những con bò đã khiến các đấu sĩ chết khiếp khi lần lượt hạ gục từng người một.
 
Đấu sĩ David Mora là nạn nhân đầu tiên của con bò hung hãn.

 
Con bò hất tung Mora xuống đất...

...và đâm thẳng vào động mạch đùi của đấu sĩ này.

 
Một đấu sĩ khác vội vàng chạy đến giúp đỡ Mora.

Cận cảnh bắp đùi đẫm máu của Mora.
 
Anh phải được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi David Mora được đưa đi, đấu sĩ Antonio Nazare tiếp tục phần trình diễn của mình, tiếc là đấu sĩ này cũng bất lực trước con bò và phải chịu kết cục tương tự như Mora.   

Antonio Nazare cũng chịu thua con bò của mình.

Nazare bị trầy xước khắp người trước sự tấn công của con bò. 

Con bò phun máu khi bị đấu sĩ Jimenez Fortes kết liễu theo cách thông thường (đâm vào tim).

Fortes vẫy chào khán giả với con bò chết dưới chân mình.

Sau khi xử lý con bò của Nazare, tới lượt Fortes chiến đấu với con bò của mình. Cứ tưởng đấu sĩ này sẽ dễ dàng giải quyết "đối thủ", ai ngờ anh chàng cũng không thoát khỏi một buổi chiều thảm họa.

Fortes giết được con bò của Nazare...

...nhưng lại không thể làm gì con bò của mình.

Con bò dùng sừng húc vào người Fortes...

...và hất tung đấu sĩ này.

 
Fortes trông giống như một con búp bê vải dưới chân con bò. 

Fortes chính là đấu sĩ còn lành lặn cuối cùng sau khi David Mora Antonio Nazare được đưa đi cấp cứu, nhưng đến khi anh chàng bị con bò của mình hành hạ, ban tổ chức buộc phải hủy bỏ buổi lễ bởi vì không còn đấu sĩ nào thay thế nữa. Đây cũng chính là lần đầu tiên sau 35 năm lễ hội đấu bò trứ danh này bị hủy bỏ giữa chừng.