Sau trận thua Việt Nam, Nhật Bản mất suất chính thức dự World Cup và phải trông chờ vào 2 lượt trận play-off. Tuy nhiên, ngay ở cửa ải đầu tiên, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã bị Kyrgyzstan vùi dập với tỷ số 6-2, qua đó chính thức nói lời chia tay VCK World Cup Futsal sau 3 năm góp mặt liên tiếp.
Nhật Bản bất ngờ để thua đối thủ dưới cơ.
Như thường lệ, Nhật Bản gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ châu Á bất ngờ phải nhận liên tiếp 2 bàn thua chỉ trong 3 phút.
Nôn nóng gỡ hòa, HLV Miguel Rodrigo cho học trò đá power play (tổng lực) với 5 cầu thủ tấn công, bao gồm cả thủ môn. Điều này giúp cho Kyrgyzstan dễ dàng ghi được thêm 4 bàn thắng nữa với cùng một cách thức, đó là sút bóng vào khung thành đã bỏ trống.
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Kyrgyzstan.
Về phía Nhật Bản, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ gỡ lại được 2 bàn, để rồi kết thúc trận đấu với kết quả 2-6 tủi hổ trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt.