MU và mối nguy mất “Quỷ đầu đàn”

TP, Theo 10:26 27/09/2010
Chia sẻ

Từ trước tới giờ, MU luôn dành cho Rooney "status": "Không phải để bán". Nhưng tình hình đang ngày một xấu đi... <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Kể từ khi Ronaldo rời sân Old Trafford cách đây hơn 1 năm, Rooney chính là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của Quỷ đỏ. Nhưng sau scandal sex vừa qua, tương lai của “Quỷ đầu đàn” đang được đặt dấu hỏi cực lớn.
 
Mới chỉ vài tháng trước khi mùa giải 2009-10 đang bước vào chặng nước rút, Wayne Rooney vẫn là tiền đạo hàng đầu của MU với 34 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 26 bàn tại Premier League (xếp thứ 2 trong những chân sút tốt nhất tại giải Ngoại hạng sau Drogba). Nhưng thấm thoắt không lâu sau đó, hiện tại Rooney chỉ là cái bóng của chính mình với phong độ mờ nhạt trong đội hình Quỷ đỏ. 4 trận ra sân tại Premier League và 1 trận tại Champions League nhưng Ro10 chỉ có duy nhất 1 bàn thắng từ chấm 11m (trong trận thắng West Ham 3-0 tại vòng 3 Premier League). Không những không giữ được bản năng săn bàn, Rooney còn không có nhiều đóng góp trong những trận cầu đã qua của Quỷ đỏ, vô hình trở thành “người thừa” ở tuyến trên trong bối cảnh Berbatov tỏa sáng rực rỡ và Nani cũng bắt đầu chứng tỏ giá trị của chính mình.
 
Rooney “mờ” thì Berbatov “tỏ”.
 
Sau trận hòa nhọc nhằn 2-2 của MU trên sân của Bolton trong ngày Super Sunday tuần qua, Rooney tiếp tục chơi thất vọng và bị thay ra nghỉ từ phút 61. Nhưng ngoài chuyện vì chấn thương nhẹ, chính màn thể hiện nghèo nàn tiếp theo của Wazza đã khiến dư luận dấy lên sự nghi ngờ: liệu có phải Ro10 vẫn chưa thoát khỏi sức ép tâm lý cả trong và ngoài sân cỏ để đạt cảm giác tốt nhất khi thi đấu?
 
Ám ảnh từ vụ scandal vẫn chưa chấm dứt.
 
Vụ bê bối với gái làng chơi cách đây không lâu của Rooney tưởng như đã được gác sang một bên thì cách đây vài ngày, cô ả Jennifer Thompson tiếp tục không buông tha cuộc sống của Wazza. Thompson tiết lộ sẽ tung hê những tình tiết của vụ “bóc bánh trả tiền” của Rooney trên phương tiện truyền hình (hiện tại ở nước Anh có rất nhiều đài truyền hình sẵn sàng mời Thompson cộng tác với số tiền cực “khủng”). Và không biết có phải vì cú sốc đó đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý đang còn nhiễu loạn của Ro10 và khiến tiền đạo của Quỷ đỏ chơi nặng nề và mất hút trên sân như vậy hay không?
 
Rooney đang lạc lõng trong bầy Quỷ đỏ.
 
Chính vào lúc “nước sôi lửa bỏng” như vậy, liên tiếp từ Tây ban Nha các đội bóng lớn đã “bắn” tin sẵn sàng móc hầu bao hậu hĩnh để đưa Rooney tới xứ sở bò tót. Vài tuần trước là Real Madrid đã úp mở đề nghị cho Wazza và gần đây nhất, đến “gã khổng lồ” xứ Catalan, Barcelona cũng bày tỏ sự quan tâm tới chân sút tài năng người Anh. Như đã biết, Sir Alex Ferguson đã phải lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng khỏi búa rìu dư luận thời gian qua, thậm chí còn cho Rooney nghỉ những trận cầu quan trọng (như chuyến trở về mái nhà xưa Goodison Park của Everton vòng 4 Premier League). Nhưng nếu tình hình xấu đi và Rooney không thể vượt qua được sức ép quá lớn bên ngoài sân cỏ thì khả năng xảy ra vụ chuyển nhượng “bom tấn” trong thời gian tới có thể sẽ xảy ra.
 
Liệu sẽ có quyết định đau lòng từ Sir Alex với Rooney?
 
Chưa có phản hồi từ phía đội chủ sân Old Trafford và cả người thầy Alex Ferguson về những lời dạm hỏi từ các đối tác Tây Ban Nha. Nhưng khi mọi chuyện cứ diễn biến như thời gian qua khiến Rooney mất tập trung để thi đấu, thì với sự nghiêm khắc và vì lợi ích của đội bóng, không loại trừ khả năng sẽ có “phán quyết” đau lòng từ chính Sir Alex: Rooney sẽ tạm biệt màu áo đỏ?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày