Hé lộ bức tâm thư đầy xúc động Tito Vilanova gửi tới fan Barcelona

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 26/04/2014

Cùng đọc lại những lời cảm ơn đầy xúc động của <a href="http://kenh14.vn/tito-vilanova.html" target="_blank">Tito Vilanova</a> gửi tới các CĐV Barcelona trước ngày ông rời khỏi chiếc ghế huấn luyện.

Như các thông tin đã đưa, vào ngày hôm qua cựu HLV Barcelona – Tito Vilanova đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45 sau 1 thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. 

Đây thật sự là 1 tin rất buồn đối với toàn thể các fan của Barca nói riêng và bóng đá Thế giới nói chung. Khi còn tại vị, Tito là 1 HLV rất được lòng các Cule, bởi ông là 1 người con Catalan chính hiệu: Sinh ra ở Catalan, gia nhập lò đào tạo La Masia và từng có thời gian chơi cho Barca B. Tuy không được khoác áo đội 1, nhưng khi từ giã sự nghiệp cầu thủ trái tim ông vẫn luôn hướng về Barca và đảm nhận cương vị trợ lý HLV cho Pep Guardiola từ đội B cho tới đội chính. Sau đó, ông cũng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Pep để lại và đã có 1 mùa bóng thành công khi dẫn dắt Barca vô địch La Liga năm 2012/2013 trước khi phải rời khỏi Nou Camp để tập trung chữa trị căn bệnh ung thư.

Tito Vilanova nhận được rất nhiều tình cảm của các CĐV sân Nou Camp.

Vào năm ngoái, sau khi chính thức tuyên bố thông tin không còn làm việc tại Barca, Vilanova đã soạn 1 bức thư khá dài để gửi lời cám ơn tới toàn thể CLB và các fan trung thành của đội bóng. Bức tâm thư của ông có nội dung như sau:

Cảm ơn Barca, cảm ơn tất cả các bạn!

Sau 5 năm tuyệt vời cùng đội bóng, giấc mơ trở thành 1 HLV trưởng của tôi đã thành sự thật. Tuy nhiên, kém may mắn thay khi cơ hội lớn trong đời đến cũng là lúc tôi phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo mà tôi đã được chẩn đoán từ 1 năm rưỡi trước.

Theo ý kiến của các bác sĩ và những phương pháp điều trị mà tôi đang duy trì, tôi sẽ không thể dành đủ 100%  thời gian cho công việc huấn luyện tại Barca. Nhưng tôi sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động gắn liền với CLB mà tôi dành rất nhiều tình yêu.

Thật không hề dễ dàng khi phải rời khỏi tập thể với những cầu thủ xuất sắc, ban huấn luyện chăm chỉ và những người bạn đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian đáng nhớ vừa qua. Tôi thật sự biết ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho tôi. Tôi tin rằng với cá tính, chất lượng của những con người nơi đây và phong cách bóng đá của CLB, chúng ta sẽ vượt qua bất kì trở ngại nào. 

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ngài Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và GĐTT Andoni Zubizarreta vì tất cả sự tin tưởng mà họ dành cho tôi, cả trên phương diện công việc lẫn tư cách cá nhân. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ cả trong các hoạt động y tế và khía cạnh tinh thần từ bác sĩ Ramon Canal và đội ngũ y tế của ông. Tôi đã không đơn độc trong cuộc chiến này, sự hỗ trợ từ CLB đã giúp tôi thành công suốt quá trình dài đã qua.

Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả các bạn, những thành viên của CLB và những người hâm mộ bóng đá, các chuyên gia sức khỏe cũng như các vận động viên nổi tiếng hoặc ít người biết đến. Những sự cổ vũ, thông điệp động viên và tình cảm các bạn đã dành cho tôi không chỉ ngay lúc này mà suốt những tháng qua đã giúp tôi thấy bình tĩnh, mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với giai đoạn mới của cuộc chiến chống lại bệnh tật này.

Đây là một giai đoạn khó khăn với tôi vì thế tôi đã yêu cầu giới truyền thông hãy tôn trọng và hiểu điều đó. Tôi đã không còn là HLV của CLB, tôi hi vọng mình sẽ có được sự yên tĩnh, riêng tư mà tôi và gia đình cần ngay lúc này.
Kết thúc bức thư, tôi gửi lời chúc may mắn và thành công cho vị HLV kế tiếp của đội bóng xuất sắc nhất thế giới này.

Cảm ơn tất cả các bạn rất, rất nhiều.

Đọc những dòng tâm thư của Tito Vilanova vào thời điểm này chắc hẳn rất nhiều thành viên của đội bóng và các CĐV của sân Nou Camp sẽ nghẹn ngào xúc động. Dù Vilanova đã không còn nhưng hình ảnh của ông chắc chắn sẽ có 1 vị trí trong những trang sử hào hùng của Barcelona.

Tito Vilanova sẽ còn được nhắc đến như 1 phần lịch sử của Barca.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày