Ngay sau khi Atletico Madrid ghi bàn thắng mở tỷ số ở trận thắng Real 1-0 hồi cuối tuần, các máy quay đã chĩa ngay vào mặt Ronaldo. Lúc đó, gương mặt của CR7 tối sầm lại như chực muốn ăn tươi nuốt sống đồng đội. Anh cũng liên tục chửi thề với những lời lẽ nặng nề nhắm vào đồng đội.
Cũng có thể Ronaldo khó chịu là bởi anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, khiến Real Madrid không thể dẫn bàn và phải chịu đòn "hồi mã thương" của đối thủ.
Tâm trạng u ám của CR7 kéo dài tới buổi họp báo sau trận đấu, khi anh công khai chỉ trích đồng đội trên báo. "Nếu đồng đội thi đấu với đẳng cấp như tôi, Real Madrid đã đứng đầu bảng xếp hạng", Ronaldo lớn tiếng tuyên bố.
Dù sau đó cầu thủ người Bồ Đào Nha đã gửi tin nhắn xin lỗi đồng đội, nhưng đây có thể sẽ là giọt nước làm tràn ly, đưa anh rời khỏi sân Bernabeu vào mùa hè tới. Hiện có tin chủ tịch Florentino Perez quyết tâm chiêu mộ Lewandowski về thay thế Ronaldo kể từ mùa giải tới.