Nguồn cơn của va chạm đáng tiếc trên xảy đến khi cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Sao Paulo có ý định tốt khi lại gần để hòa giải xích mích giữa đồng đội của anh với cầu thủ Alejandro Donatti bên phía Tigre. Nhưng trước thái độ vùng vằng của hậu vệ đội Tigre này, chính Fabiano lại không giữ được bình tĩnh để rồi anh tung ra 1 cú đá vào chỗ hiểm của Donatti.
Tất nhiên, dù Fabiano có đã trúng hay không thì anh này cũng lăn ngay ra sân và kêu gào thảm thiết. Kết quả là cả 2 cầu thủ này đều phải nhận thẻ đỏ, và 77 phút còn lại của trận đấu 2 đội thi đấu với 10 người.
Vào hòa giải... Cuối cùng lại thành ra triệt hạ đối phương...
Thiếu Fabiano, hàng công của Sao Paulo thi đấu mờ nhạt, chấp nhận tỉ số hòa không bàn thắng cho đến hết trận trước đội được đánh giá thấp hơn.