Nếu như còn chút gì thiếu sót cho chàng cầu thủ Diego Forlan thì đó chính là một tấm huy chương World Cup. Chỉ đứng sau Mueller của đội tuyển Đức về chỉ số các đường chuyền thành bàn để giành được danh hiệu Vua phá lưới, nhưng số 10 của đội Uruguay đã xuất sắc trở thành Quả Bóng Vàng của nhà tài trợ Adidas – danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup tổ chức tại Nam Phi lần này.
Forlan trở thành cầu thủ Nam Mỹ thứ 4 vinh dự nhận danh hiệu cao quí này, tiếp bước Diego Maradona (Argentina) năm 1986, Romario và Ronaldo (Brazil) lần lượt các năm 1994 và 1998. Ít phút sau khi nhận giải, tuyển thủ đầu quân cho Atletico Madrid đã chia sẻ với các phóng viên
Diego, anh có cảm nhận gì khi giành danh hiệu Quả Bóng Vàng tại World Cup năm nay ?
Điều tuyệt vời này đến thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình có thể đạt được danh hiệu này. Với một tiền đạo, tôi chỉ mong rằng mình đạt danh hiệu Chiếc giày Vàng (Vua Phá Lưới), và sự thực là tôi đã suýt đạt được nó. Trong lúc này tôi thực sự vui sướng và vinh hạnh, nhưng tôi biết rằng, đây không chỉ là thành tích của riêng tôi, mà là của tất cả các thành viên trong đội bóng, một danh hiệu tôi dành tặng cho đồng đội tôi, dành tặng cho toàn bộ những người Uruguay của tôi.
Cú vô lê nguy hiểm quen thuộc của Forlan.
Anh biết mình là Quả Bóng Vàng như thế nào?
Thành thực mà nói, sau khi tôi được đề cử, tôi chỉ biết chờ đợi xem cầu thủ xuất sắc nào được xướng tên, đặc biệt là gần đây có tin đồn tôi có thể giành chiến thắng. Rồi tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn ở Buenos Aires: “Chúc mừng cậu! Cậu là Quả Bóng Vàng năm nay!” Và rồi người đại diện của tôi gọi điện cho tôi và khẳng định lại với tôi. Dần dần, tôi nhận được càng nhiều những cú điện thoại chúc mừng hôm đó, rồi đột nhiên, các đồng đội của tôi đột nhập vào phòng tôi và rồi họ ăn mừng với tôi bằng cách… ném tôi xuống bể bơi khách sạn! (cười)
Thật bất ngờ làm sao khi họ xông vào phòng và chúc mừng tôi. Các đồng đội cũng như những người dân Uruguay đã đặt nhiều hi vọng vào tôi trong cuộc chạy đua giành danh hiệu cao quí này. Tôi đã đáp lại tình cảm của họ bằng cách luôn cố gắng thi đấu thật tốt hết sức có thể trong mọi trận đấu. Tôi vô cùng xúc động.
Màn ăn mừng quen thuộc.
Anh có bao giờ lo nghĩ những danh hiệu cá nhân như thế này sẽ là gánh nặng trên vai ?
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tôi cũng đã giành những danh hiệu khác nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng bước. Bố mẹ đã dạy tôi những giá trị lớn lao trong cuộc sống, những anh chị em của tôi là những người hướng tôi đi theo con đường đúng đắn. Tất cả những gì bạn đạt được là do nỗ lực không ngừng của bạn mang lại. Vì vậy, tôi sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiến xa hơn trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.
Danh hiệu cá nhân này sẽ giúp đội Uruguay nguôi ngoai sự nuối tiếc khi không thể tiến xa hơn trong World Cup năm nay chứ?
Đến bây giờ thì tôi chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề này, có lẽ họ sẽ nói cho tôi biết ở Zurich. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự chờ đợi cảm giác được bay về quê hương Uruguay với danh hiệu này!
Forlan ăn mừng cùng ban huấn luyện.
Điều cuối cùng, anh thấy sao về chức vô địch năm nay? Liệu Tây Ban Nha có xứng đáng?
Tôi không hề bất ngờ về điều này. Họ đã trình diễn lối đá tuyệt vời nhất trong toàn bộ các trận đấu tại vòng chung kết năm nay. Họ đã vực dậy nhanh chóng sau trận mở màn thua đáng tiếc 0-1 trước Thuỵ Sĩ. Qua đây, hãy để tôi chúc mừng các chú bò tót, cũng như chúc mừng ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha đã có một kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay của họ. Và cũng hay cùng hi vọng một ngày nào đó, niềm vui này cũng đến được với các tuyển thủ Uruguay của chúng tôi!
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi!