Các cầu thủ U19 Việt Nam buồn bã khi 90 phút trận đấu kết thúc.
Đội trưởng Xuân Trường buồn bã với trận thua quá đậm trước đối thủ.
Cùng chung tâm trạng là Tuấn Anh.
Vẻ mặt buồn bã của Đức Huy sau khi rời sân.
Các CĐV cũng có chung 1 tâm trạng buồn bã khi chứng kiến đội nhà nhận thảm bại.
Trước khi trận đấu diễn ra, với 1 lối chơi ấn tượng thể hiện trong trận đấu với U19 AS Roma, các cầu thủ của chúng ta được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt trước U19 Nhật Bản. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi những bàn thua đến quá nhanh đã khiến tâm lý của các học trò HLV Guillaume Graechen gần như suy sụp.
Đội trưởng Xuân Trường cùng đồng đội hạ quyết tâm trước trận đấu.
Người hâm mộ cũng cổ vũ cuồng nhiệt đối với các cầu thủ của mình.
Tuy nhiên 4 bàn thua chỉ trong 20 phút đã khiến các cầu thủ trẻ của chúng ta không thể gượng dậy.
U19 Nhật Bản ở 1 đẳng cấp cao hơn.
Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, các cầu thủ Nhật liên tục quấy phá hàng phòng ngự của U19 Việt Nam.
Trong khi đó, đội bóng của chúng ta không thể tìm ra cách xuyên phá lối chơi của đối thủ.
HLV Guillaume Graechen sẽ phải giúp các cầu thủ của ông vượt qua cú sốc tâm lý này để trở lại mạnh mẽ vào trận đấu cuối cùng với U19 Tottenham.