Cesc Fabregas, chàng Pháo thủ đau đầu với những ngã rẽ

FL/Butcher Fiding Luv, Theo 14:04 27/06/2011

Không thiếu lý do để Cesc dứt áo ra đi nhưng nếu anh ở lại, điều đó cũng không khiến mọi người ngạc nhiên...

Sau nhiều năm chinh chiến trong màu áo của The Gunners, Cesc hiểu rằng, đã đến lúc anh nên ra đi tìm một bến đỗ mới để gặt hái những thành công mà bấy lâu anh luôn khao khát.
 
Fabregas đang "đứng núi này trông núi nọ"

Bất chấp vị trí bất khả xâm phạm tại Emirates, bất chấp sự hâm mộ cuồng nhiệt mà các fan trung thành của The Gunners dành cho mình, Cesc vẫn âm thầm nung nấu ý định ra đi. Có gì là lạ, Cesc còn trẻ và khát khao chinh phục các danh hiệu thì luôn tràn đầy huyết quản, trong khi đó, đội hình hiện tại của Arsenal lại quá thiếu cả về “chất” và “lượng”, chính bởi vậy, ra đi ngay khi còn có thể chính là lựa chọn duy nhất của F4.

Lí do để Fabregas lựa chọn sự ra đi thì ai cũng biết, đó là… danh hiệu. Ở Arsenal, anh vẫn chỉ là một ngôi sao lớn ở một đội bóng nhỏ. Có thể danh tiếng của Arsenal thì vẫn còn “lớn”, nhưng những cầu thủ trong biên chế của The Gunners thì lại chẳng “lớn” chút nào. Ngoài Persie, NasriWalcott phần nào có chút tiếng tăm. Còn lại những Nicklas Bendtner, Kieran Gibbs hay Johan Djourou thì có lẽ sẽ mãi chỉ là những cầu thủ “triển vọng” trong tay “giáo sư” Wenger mà thôi. Với những cầu thủ như vậy, không khó để lý giải được thành tích “trắng tay” trong 6 năm liên tiếp của thầy trò Wenger.
 
Một mình Cesc là không đủ để vực dậy một tập thể thiếu chiều sâu như Arsenal

Trong thời gian Arsenal trắng tay, “mái nhà xưa” Barcelona trở thành một thế lực bất khả chiến bại tại châu Âu với hàng loạt danh hiệu và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Là một đứa con lưu lạc, chứng kiến đội bóng trong trái tim mình gặt hái thành công, có lẽ Fabregas không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Fabregas nên rời Arsenal, bởi khát khao cống hiến của anh cho The Gunners dường như đã tắt. Cứ nhìn cái cách anh thi đấu trong suốt mùa giải vừa qua, có thể thẩy rằng, “thân” của Fabregas thì ở Emirates nhưng “hồn” của anh đã ở Nou Camp mất rồi.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những lý do để khiến F4 tiếp tục ở lại Emirates. Thứ nhất, khi dứt áo ra đi, liệu Fabregas có nghĩ tới những gì mà Wenger đã làm được cho bản thân mình? Từ một cầu thủ vô danh, dưới bàn tay nhào nặn của “giáo sư” người Pháp, F4 đã nhanh chóng vụt sáng, trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Có thể nói, Fabregas nợ “giáo sư” rất nhiều, tuy nhiên, đội trưởng của The Gunners liệu đã “trả” được bao nhiêu? 1 siêu cúp Anh, 1 FA Cup, từng đó là quá ít đối với những gì mà Wenger cũng như các fan của The Gunners kì vọng vào Fabregas ở vị trí của một người đội trưởng. Bởi vậy, nếu rời Arsenal lúc này, Fabregas sẽ chẳng khác nào một kẻ chiến bại. 

Thứ hai, ở thời điểm hiện tại, vị trí mà đương kim vô địch Champions League cần nhất không phải là mẫu cầu thủ như Fabregas. Cái mà Barcelona thiếu chính là một tiền đạo nhanh, khéo và tinh tế hoặc một mẫu ngôi sao tấn công đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí. Pep Guardiola không phải là không biết điều này. Chính vì vậy, hiện giờ Pep chỉ coi Fabregas là mục tiêu chuyển nhượng thứ… 3, sau Rossi Sanchez.
 
Liệu Fabregas có mặc vừa chiếc áo đấu của Barcelona?
 
Trên thực tế, Barca không thiếu những tiền vệ xuất sắc bằng, thậm chí hơn FabregasThiago Alcantara chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Mới chỉ 20 tuổi nhưng phong độ đỉnh cao tại giải U21 châu Âu của tiền vệ gốc Brazil này đã khiến các fan tự hỏi, liệu Barcelona có bị “hớ” khi quyết tâm bán Thiago để đưa Fabregas về Nou Camp? Chưa kể những Iniesta, Xavi vẫn còn đang trong thời kỳ đỉnh cao, bởi vậy người hâm mộ có quyền tin rằng, nếu Cesc trở về mái nhà xưa, đánh bóng băng ghế dự bị sẽ là một công việc thường xuyên của tiền vệ tài năng này.
 
Barcelona không thiếu những tiền vệ xuất sắc như F4
 
Chiến thắng ở những giải đấu danh giá bậc nhất, nâng cao những chiếc cúp bạc lấp lánh với Barca luôn là một giấc mơ đẹp, những mốc son chói lọi đối với bất cứ một cầu thủ nào. Nhưng nếu đạt được tất cả những điều đó… trên băng ghế dự bị, liệu F4 có thể hài lòng và nở nụ cười mãn nguyện?
 
Ở lại Arsenal chính là lựa chọn hoàn hảo của Cesc vào lúc này

Nếu Cesc tiếp tục ở lại với vai trò của một người đội trưởng mẫu mực thường xuyên sắm vai người hùng, một vị trí ở ngôi đền của những huyền thoại Arsenal sẽ khắc tên Fabregas. Nếu rời Arsenal để về với Barcelona, rất có thể Fabregas sẽ mãi mãi chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ, góp phần vào những vinh quang chói lòa của đội bóng chủ sân Nou Camp. Vậy nên, Cesc, hãy ở lại để cùng “giáo sư” Wenger đưa Arsenal quay lại thời kỳ đỉnh cao của mình như mùa giải bất bại 2003-2004. Chỉ có thế, anh sẽ lại được CĐV yêu mến, tung hô như một vị thánh sống và trở thành một tượng đài vĩ đại trong lịch sử The Gunners.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày