Phút 79 trận Sampdoria - Napoli, Dries Mertens đặt dấu chấm hết cho hi vọng gỡ hòa của đội chủ nhà bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-2.
Sau bàn thắng này, Dries Mertens bất ngờ chạy thẳng về phía khu vực kỹ thuật của Napoli để ăn mừng cùng đàn em Nathaniel Chalobah.
Được biết, mẹ ruột của Nathaniel Chalobah vừa mới qua đời 2 tuần trước và đây là cách Mertens xoa dịu nỗi đau mất người thân của tiền vệ 22 tuổi người Anh.
Hình ảnh đầy cảm xúc của các cầu thủ Napoli.
Hôm 16/1, CLB Napoli cũng đã có nghĩa cử cao đẹp khi dành 1 phút mặc niệm trước trận gặp Sassuolo để tưởng nhớ mẹ ruột Nathaniel Chalobah. Sau đó, HLV Maurizio Sarri tuyên bố tặng chiến thắng quan trọng này cho cá nhân Chalobah.
Nathaniel Chalobah trưởng thành từ CLB Chelsea. Mùa này, anh tới Napoli theo hợp đồng cho mượn, nhưng sớm chiếm được cảm tình của đội bóng Italia. Dự kiến, Napoli sẽ thương thảo với Chelsea để mua đứt Nathaniel Chalobah vào Hè năm nay.