Diễn biến trận đấu giữa đội "Các ngôi sao Vương quốc Anh và Ireland" và "Các ngôi sao thế giới".
Theo kế hoạch, Zinedine Zidane và Patrick Vieira sẽ tham gia trận đấu giao hữu đầy ý nghĩa trên sân Old Trafford. Thậm chí Zidane còn được giao trọng trách làm thủ quân của đội "Các ngôi sao thế giới". Tuy nhiên, bộ đôi cựu cầu thủ người Pháp đã đành phải cáo lui bởi những dư chấn tâm lý từ vụ khủng bố đẫm máu ở Paris.
Beckham là một trong số những cầu thủ tới sân Old Trafford từ rất sớm. Anh vui vẻ trò chuyện cùng người đồng đội cũ Andy Cole.
Harper Seven, Romeo và Cruz cùng theo chân bố xuống sân. Trong khi đó, anh cả Brooklyn thậm chí còn sắm vai cầu thủ dự bị của đội "Các ngôi sao Vương quốc Anh và Ireland".
CĐV Man Utd chào đón sự có mặt của David Beckham, người từng là công thần của sân Old Trafford trong giai đoạn 1998-2003.
Trước giờ bóng lăn, cả 2 đội dành ra ít phút để làm lễ mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu ở Paris.
Beckham tươi cười bắt tay Figo, người được giao băng đội trưởng thay Zidane.
Bên ngoài đường pitch, HLV Ferguson vui vẻ trò chuyện cùng Ancelotti, một đối thủ cũ ở Premier League. Chiến lược gia người Italia nhận lời "cầm" đội "Các ngôi sao thế giới".
Đội bóng của Sir Alex Ferguson vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng từ pha đánh đầu của Paul Scholes. Người kiến tạo cũng là một cậu học trò khác của ông thầy người Scotland, David Beckham.
Hình ảnh ăn mừng quen thuộc được tái hiện trên sân Old Trafford.
Sau đó, "Các ngôi sao Vương quốc Anh và Ireland" tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Beckham tiếp tục sắm vai trò cầu nối để Owen băng xuống ghi bàn thắng nới rộng khoảng cách cho "Các ngôi sao Vương quốc Anh và Ireland".
Trong hiệp 1, Crouch còn ghi được 1 bàn thắng khác cho đội chủ nhà, nhưng không được trọng tài công nhận.
Xen lẫn với niềm vui là vết gợn đến từ pha chấn thương của Nicky Butt. Dù không va chạm với ai nhưng cựu danh thủ Man Utd lại đổ vật xuống sân với một chấn thương về cơ.
Không như người đồng đội cũ, Beckham chơi năng nổ và cống hiến. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, anh vẫn tận lực cống hiến cho đội bóng của mình, dù đây chỉ là một trận giao hữu.
Trong hiệp 2, Beckham rời sân để nhường chỗ cho Brooklyn. Cậu con trai lớn cũng khoác trên người chiếc áo số 7 của anh. Khoảnh khắc này gây xúc động mạnh đối với các CĐV có mặt trên sân Old Trafford.
Brooklyn đối đầu với Park Ji Sung, một cựu công thần khác của Old Trafford.
Fletcher tranh bóng cùng đội trưởng của "Các ngôi sao thế giới" Luis Figo. Đội bóng của anh chỉ gỡ lại được 1 bàn nhờ công của Dwight Yorke.
Tuy nhiên, bàn thắng sau đó của Owen đã khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.