Spencer: Công nương Diana của Kristen Stewart đẹp xuất sắc và trầm cảm cùng cực trong địa ngục mang tên "Hoàng gia"

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/11/2021

Kristen Stewart mang đến nàng Công nương Diana xinh đẹp và ám ảnh, xuất sắc nhất lịch sử Hollywood với bộ phim Spencer.

“Máy ảnh của họ giống như là kính hiển vi. Tôi là con bọ nằm trên đĩa. Ông thấy đấy, họ lần lượt kéo đứt cánh, kéo đứt chân của tôi. Để ý xem tôi sẽ phản ứng ra làm sao” - Diana nói với sự đau đớn và phẫn uất thường trực ở cuống họng trong Spencer. Đó là một trong rất nhiều câu thoại xuất sắc của bộ phim điện ảnh gây sốc này, kể về những tháng ngày đen tối của Công nương Diana trong kỳ nghỉ với Hoàng gia Anh. 

Trong bộ phim điện ảnh Spencer, nữ minh tinh Kristen Stewart bị “nuốt chửng” vào vai Công nương Diana - đến độ khán giả không còn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào của nữ diễn viên gây tranh cãi bao năm qua. Thay vào đó, chào đón khán giả trong Spencer là một người phụ nữ khác lạ: đau đớn, mệt mỏi, uất ức và mong manh trong cuộc sống là dâu Hoàng gia. Công nương Diana của Kristen Stewart hiện lên xa rời với sự thật trong lịch sử - nhưng cũng có lẽ là phiên bản đẹp nhất của bà trong phim ảnh cho tới ngày nay.

Spencer: Công nương Diana của Kristen Stewart đẹp xuất sắc và trầm cảm cùng cực trong địa ngục mang tên Hoàng gia - Ảnh 1.

Một Công nương Diana như bị đày ải dưới tầng địa ngục mang tên “Hoàng gia”

Có lẽ nhiều người không biết, Spencer chính là họ của Diana ở thời con gái. Cái tên này được lựa chọn cho tác phẩm cũng phần nào nói lên góc nhìn của nhà làm phim và nhân vật: bộ phim muốn đi sâu và khai thác con người nguyên bản của Diana, ngay cả khi cô đã trở thành dâu Hoàng gia và là người phụ nữ bị chụp ảnh nhiều nhất thế giới. 

Từ trong những hành động nhỏ nhất, Công nương Diana của Kristen Stewart cũng thể hiện được một nỗi đau dai dẳng, tựa như một loài ký sinh trùng đang hút kiệt máu và năng lượng của vật chủ.

Hieuthuba

Spencer lấy bối cảnh một kỳ nghỉ Giáng sinh của Công nương Diana cùng gia đình Hoàng gia tại dinh thự Sandringham ở vùng quê nước Anh. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy cũng là khi Diana biết chuyện chồng mình - Thái tử Charles - công khai qua lại với một người phụ nữ khác. Và cũng trong thời gian ấy, Diana thực sự cảm thấy như bị cầm tù bởi những lề thói, phép tắc của Hoàng gia. Bổn phận làm dâu, làm mẹ, làm người phụ nữ hoàn hảo trước công chúng gặm nhấm Diana từ bên trong. Dần dần xuyên suốt bộ phim, khán giả thấy những vết thương rỉ máu của Diana dần trở nên trầm trọng hơn. 

Trước Spencer, chưa bao giờ trong lịch sử các bộ phim về Công nương Diana mà nữ chính hằn học nuốt từng viên ngọc trai vào bụng, dùng kìm cắt chính mình, nói với người hầu “Ra ngoài để ta thủ dâm”... Những tình tiết kinh hoàng, gây sốc này trong Spencer hiện lên đột ngột - nhưng vô cùng thuyết phục. Từ trong những hành động nhỏ nhất, Công nương Diana của Kristen Stewart cũng thể hiện được một nỗi đau dai dẳng, tựa như một loài ký sinh trùng đang hút kiệt máu và năng lượng của vật chủ. 

Bổn phận làm dâu, làm mẹ, làm người phụ nữ hoàn hảo trước công chúng gặm nhấm Diana từ bên trong. Dần dần xuyên suốt bộ phim, khán giả thấy những vết thương rỉ máu của Diana dần trở nên trầm trọng hơn.

Hieuthuba

Nhà sản xuất phim thừa nhận câu chuyện của Spencer không trung thành với các sự kiện lịch sử. Phần lớn các tình tiết, cảm xúc nhân vật trong phim đều là sản phẩm sáng tạo, được lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Thái tử Charles. Tuy nhiên, không vì thế mà bộ phim trở nên nhàm chán hay vô lý. Trái lại, Spencer giống như một lát cắt độc đáo của điện ảnh thời nay về cuộc đời của “bông hồng nước Anh” trong quãng thời gian đen tối mà vô cùng quan trọng của cuộc đời bà.

Kristen Stewart dồn hết nội công cho vai diễn xuất sắc nhất sự nghiệp của mình

Nhắc đến những nữ diễn viên phù hợp nhất cho vai công chúa ở Hollywood, có lẽ chả ai thèm nhắc đến Kristen Stewart (dù cô đã từng đóng cả vai Bạch Tuyết). Từng bị chê bai với lối diễn xuất cứng như gỗ ở Twilight, Kristen Stewart lột xác ngoạn mục với Spencer. Không một khoảnh khắc nào trong bộ phim này mà cô diễn dở. Thực tế, nếu không phải vì Kristen Stewart, thì có lẽ Spencer đã là một bộ phim lố bịch, viển vông và đua đòi chạy theo hình ảnh của Diana. 

Đây dễ dàng là phiên bản Công nương Diana xuất sắc nhất (dù không bám sát nguyên mẫu), và chắc chắn là sự thể hiện xuất sắc nhất của Kristen Stewart trong sự nghiệp.

Hieuthuba

Có rất nhiều khoảnh khắc trong Spencer khiến khán giả phải nín lặng vì diễn xuất của Kristen Stewart. Từ ánh mắt ầng ậng nước trước sự xâu xé của ống kính máy ảnh, hay tới cách cô bỏ từng thìa xúp có ngọc trai vào mồm, hay co ro khóc thút thít ở căn nhà tuổi thơ, Kristen Stewart mang đến một Công nương Diana đa cảm nhất trong lịch sử Hollywood. Đây dễ dàng là phiên bản Công nương Diana xuất sắc nhất (dù không bám sát nguyên mẫu), và chắc chắn là sự thể hiện xuất sắc nhất của Kristen Stewart trong sự nghiệp. 

Không chỉ là diễn xuất, mà nhan sắc của Kristen Stewart cũng là thứ khiến Spencer đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp của cô càng tạo ra sự tương phản lớn với nỗi đau quá lớn nhân vật đang chịu đựng. Hình ảnh “người đẹp u uất” nếu Spencer không làm tốt nhất thì cũng chẳng phim nào làm tốt hơn. 

Chấm điểm: 4/5 sao

Một điểm trừ của Spencer có lẽ chính là nội dung tuy hấp dẫn nhưng lại khá sơ sài. Thực tế, không có sự kiện quan trọng gì xảy ra trong bộ phim này. Tất cả đều chỉ xoay quanh diễn biến tâm lý bất ổn của Diana. Kristen Stewart thành công trong việc thuyết phục khán giả tin vào những đau đớn ấy, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn với một kịch bản thiếu cao trào. Yếu tố này không khiến Spencer gây thất vọng, nhưng cũng gây lấn cấn với người xem. 

Sự “xuyên tạc” lịch sử của Spencer chắc chắn sẽ tạo ra tranh cãi. Rất nhiều khán giả không hài lòng với góc độ u uất, tiêu cực mà bộ phim khai thác về “nàng dâu nổi loạn” của Hoàng gia Anh. Tuy nhiên nếu thực sự muốn xem một bộ phim trung thành với lịch sử, thì khán giả đã có The Crown cũng hấp dẫn không kém. Spencer mang đến một câu chuyện mới mẻ, sâu sắc, xoay quanh cuộc đời bi kịch của người phụ nữ mà ai cũng từng nghĩ là “may mắn nhất thế giới”. 

Spencer: Công nương Diana của Kristen Stewart đẹp xuất sắc và trầm cảm cùng cực trong địa ngục mang tên Hoàng gia - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: Neon