SOOBIN: "Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác!"

Minh Khôi | Photo: Viết Thanh | Clip: Kinglive | Design: Thành Đạt, Theo Phunuso 14:31 18/12/2023

Chúng tôi đã ngồi lại và có cuộc trò chuyện đầy thú vị với SOOBIN để lắng nghe anh chia sẻ về rất nhiều câu chuyện chất chứa trong lòng.

SOOBIN trong năm 2023 đã có một năm làm việc năng suất, thể nghiệm với nhiều dòng nhạc và phong cách khác nhau. Càng hoạt động âm nhạc, SOOBIN ngày càng thăng hoa, tự do và đam mê, với rất nhiều câu chuyện cần giãi bày thông qua các sản phẩm. Mới đây, anh vừa ra mắt MV HEYYY với phần tạo hình vô cùng độc đáo cùng dòng nhạc chuẩn "dân chơi".

Ẩn sau một "dân chơi" SOOBIN vẫn là một "đồng chí" Nguyễn Huỳnh Sơn với nhiều chiêm nghiệm cá nhân sau nhiều năm hoạt động, cũng như những trải nghiệm hoàn toàn mới khi tham dự chương trình Sao Nhập Ngũ. Chúng tôi đã ngồi lại và có cuộc trò chuyện đầy thú vị với SOOBIN để lắng nghe anh chia sẻ về rất nhiều câu chuyện chất chứa trong lòng.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 1.
SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 2.

HEYYY đến với bạn như thế nào? MV lần này nhìn cũng “rất gì và này nọ” hẳn kinh phí cũng phải tính bằng con số hàng tỉ?

HEYYY là một sản phẩm do tôi và 2pillz đã hợp tác với nhau từ tháng 7. Đây là bài hát nằm trong chuỗi dự án về âm nhạc của Soobin trong năm nay và năm sau. Tôi, 2pillz và tất cả thành viên trong SpaceSpeakers Label rất tâm đắc với sản phẩm này nên đã quyết định ra mắt bài hát trong năm nay. HEYYY mang tinh thần thoải mái và nhiều năng lượng với thông điệp “trẻ ăn chơi già vẫn thế”. Đó là ý tưởng chung do mọi người cùng đóng góp. Bài hát dành cho những người có tinh thần lạc quan, thích đi chơi và nên có thể nghe bất cứ lúc nào.

Với tôi, có làm thì phải có chơi, bất cứ độ tuổi nào mình cũng như vậy. Ví dụ như trong MV, tôi có truyền tải một hình ảnh một người vừa đi làm về cũng có thể xả stress bằng việc đi chơi. Tôi đã có một khoảng thời gian làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi không muốn bản thân luôn luôn đắm chìm trong stress. Những vòng lặp về công việc sẽ làm cho tôi cạn ý tưởng, hạn hẹp những mối quan hệ bên ngoài và tạo cảm giác như bản thân bị đóng khuôn vào bốn bức tường. Vậy nên, tôi luôn dành thời gian để thư giãn, vui chơi với bạn bè. Đó là chu kỳ nhiều năm của tôi. Khi viết bài hát này, tôi luôn đặt bản thân ở một tâm thế thoải mái, nghĩ gì viết đó.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 3.

Về câu chuyện kinh phí, hằng năm, tôi luôn nói với bản thân là phải đầu tư cho sự nghiệp và hình ảnh của bản thân. Bao năm nay tôi vẫn giữ quan điểm là hình ảnh của mình lúc nào cũng phải tốt nhất có thể vì nó là đứa con của mình. Mình không muốn đứa con của mình được sinh ra thiếu áo, thiếu quần hay không được chăm chút tử tế. Nhiều khi mình làm không tới, sẽ có những người hỏi mình là “Tại sao sản phẩm làm sơ sài vậy?”, “Tại sao lại không đầu tư?” hay “Tại sao tên tuổi của ông như thế mà ông lại làm một sản phẩm trông như thế này?”.

MV lần này kết hợp với 2pillz với sự dẫn dắt của SlimV theo thông tin trên credit. Phải chăng nhà SpaceSpeakers cũng đến lúc cần “outsource” các sản phẩm để kết hợp với các producer ngoài công ty, không chỉ khư khư làm các sản phẩm với toàn bộ ekip thuộc SpaceSpeakers nữa?

Bao nhiêu năm nay, mọi người cứ nghĩ SpaceSpeakers chỉ có anh em làm việc với nhau, nhưng SpaceSpeakers là một label âm nhạc rất open và chào đón những đồng nghiệp, anh chị em nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc. Tôi luôn muốn làm nhạc cùng với người này, người kia. Điều này rất thoải mái và còn được các anh em trong SpaceSpeakers hỗ trợ là một điều rất may mắn. Đối với tôi, duyên làm việc với 2pillz cũng rất tình cờ. Hai anh em thấy hợp nên xắn tay vào làm việc cùng nhau. Ngoài ra cũng có sự giúp đỡ rất nhiều của anh SlimV. Anh đã cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên về âm nhạc để có thể hoàn thiện bài hát. Tôi rất may mắn khi được làm việc chung với những người giỏi như vậy.

Nội dung MV HEYYY quả thật cũng không quá mới, nếu không muốn nói là khá tương đồng với nhiều MV của SpaceSpeakers. Trong khi xã hội hiện tại đang chuộng đến những thông điệp giản đơn, sâu lắng và nhẹ nhàng hơn. Thậm chí có những ca khúc giờ đây cũng không cần phải ra một MV hoành tráng. SOOBIN có nghĩ nội dung MV đang khá đi vào lối mòn?

Trước đây, tôi đã có nhiều bài hát với lời bay bổng và sâu sắc. Với dòng nhạc này, tôi không muốn có điều nào đó quá sâu xa hoặc ẩn dụ để mọi người phải suy nghĩ quá nhiều. Âm nhạc đơn giản là để thưởng thức và thoải mái nên tôi không muốn dùng những từ ngữ hàn lâm, học thuật khiến khán giả khó cảm được bài hát. Vì rất ưng ý với melody nên ở phần lyrics, tôi muốn đơn giản hóa mọi thứ.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 4.

Đối với HEYYY, câu chuyện xuyên không đến từ đạo diễn Khánh Nguyễn. Tôi cảm thấy rất vui với câu chuyện Khánh đã đưa vào MV vì tôi cũng chỉ muốn làm một MV tích cực, vui vẻ. Nếu để ý kỹ câu “Em say anh nhưng mà anh say heyyy” sẽ bao gồm những ý nghĩa đằng sau và hình ảnh cũng đã bổ trợ cho bài hát. Nội dung là chàng trai này rất yêu nhạc, qua nhiều năm lên bar quẩy và nhảy, xung quanh anh ta có rất là nhiều vệ tinh, nhiều cô gái xung quanh. Nhưng anh ta đều gạt qua một bên và chỉ enjoy âm nhạc. Đó là ý nghĩa tôi muốn truyền tải trong bài hát. Chàng trai này chỉ yêu nhạc, không yêu các cô gái xung quanh. Mọi người có thể để ý kỹ chi tiết đó.

Bản thân tôi đã có một khoảng thời gian lên bar cùng với tất cả những người anh em thực sự yêu nhạc. Mình lên club, nghe nhạc hiphop, nghe nhạc house, và để ý xem có bài gì mới. Tất cả anh em đều enjoy âm nhạc trên club, mọi người rất vui và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, tôi không để ý đến những thứ khác. Đó là điều tôi cảm nhận được và chuyển thể thành bài HEYYY. Tức là mình chỉ lên bar để quẩy nhạc. Mục đích của chúng tôi đi lên bar là để nghe nhạc vì chúng tôi là những người rất là yêu nhạc.

Có vẻ như từ sau Beautiful Monster kết hợp cùng Binz, SOOBIN tiếp tục ra mắt không ít sản phẩm. Nhưng khi xem lượt view và tương tác thì khá ngạc nhiên: cao nhất chắc cũng chỉ tầm 1 triệu view, sản phẩm gần đây cũng chỉ tầm 700 nghìn view. SOOBIN đang loay hoay với âm nhạc? Hay bạn đã ở giai đoạn không cần quan tâm đến chỉ số, view, chỉ ra thỏa thích là được?

Tôi không phủ nhận là chuyện view rất quan trọng vì chẳng ai làm sản phẩm mà không muốn có view. Nhưng không vì thế mà tâm lý của tôi bị tác động như thể mình buộc phải cần nó. Nếu mình thực sự phụ thuộc vào view quá nhiều và chỉ chăm chăm làm nhạc cày view thì mình sẽ không làm nhạc này. Đọc comment sẽ thấy mọi người muốn gì ở tôi nhưng cái tôi và mindset khi làm nhạc của tôi luôn muốn sáng tạo, tìm tòi, học hỏi và làm những cái mới. Vậy nên sẽ không ai có thể ngăn tôi làm được những sản phẩm âm nhạc như thế, hoặc có thể điên hơn, mới lạ hơn nữa. Tôi làm nghề đến bây giờ cũng gần chục năm, tất cả những dòng nhạc tôi đã từng kinh qua hết và cảm thấy rất enjoy về việc đó.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 5.

Tôi không chọn cách làm nhạc để kiếm view. Nói ngược lại một chút, ví dụ mình làm 10 bài, chỉ cần hit từ 1-2 bài là đã thành công. Đến thời điểm hiện tại, bài hit được nhiều view không phụ thuộc hết vào người nghệ sĩ và người làm nhạc nữa vì một bài có thể thành hit còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố xung quanh. Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là mình phải ra nhạc và phải làm hết sức có thể với bài nhạc của mình, không cần biết là nó có trở thành hit hay không.

Nhưng mình phải làm hết sức vì nếu flop thì bản thân sẽ không cảm thấy hối tiếc vì những gì mà mình đã làm nữa. Mình không ra nhạc, người ta sẽ quên mình nên cứ ra nhạc chăm chỉ. Ở trên thế giới, có những nghệ sĩ ra rất nhiều nhạc, có những bài chẳng ai biết, có những bài khán giả chưa nghe bao giờ nhưng họ cứ ra thôi. Vì đó là nghề nghiệp của họ, đam mê thì làm sao mà ngăn cấm. Đối với tôi, mọi người hay kỳ vọng ra nhạc nhiều, tôi rất vui vì điều đó. Đó là điều tôi thực sự muốn khán giả mong chờ. Trong những sản phẩm lên sóng, có những bài sẽ hợp gout với từng đối tượng khán giả khác nhau nên view không quan trọng bằng người ta yêu âm nhạc của mình. Ví dụ, có một đối tượng khán giả enjoy dạng nhạc như bài HEYYY, người ta phản hồi với mình rất tốt và yêu cái bài hát của mình.

Trước đó khi ra mắt EP The Playah cùng chuỗi sản phẩm phái sinh, live session đi kèm, bạn định hình là một “play boy” và thành công. Hiện tại, SOOBIN cũng có vẻ đang khá rối rắm trong việc chọn một hình tượng, phong cách để phát triển tiếp?

Mọi người chưa nhìn thấy sự thống nhất là vì tất cả các bài hát tôi cho ra mắt trong năm nay đang là single nên không hình tượng. Bắt đầu từ bài HEYYY đến năm sau ấy nằm trong chuỗi dự án lớn của tôi nên khi dự án kia lên sóng thì mọi người sẽ thấy được sự liên kết của nó. Từ bài HEYYY trở đi, mọi người có thể sớm thấy một hình ảnh mới hơn của SOOBIN. Đó chính là một SOOBIN trẻ, tóc rẽ ngôi rồi biến hóa thành một người già. Đó là sự thay đổi về hình ảnh và dấu ấn nên mọi người hãy chờ đợi cho những sản phẩm tiếp theo.

Thế hệ Gen Z dần lên ngôi, SOOBIN có cảm thấy mình đang dần bị các đàn em vượt qua. Rồi sẽ có một “playboy” thay thế bạn, một “hoàng tử ballad” thay thế bạn? Bạn đánh giá thế nào về thế hệ nghệ sĩ Gen Z hiện tại?

Nghệ sĩ nào cũng sẽ có một vùng làm nhạc và làm nghề riêng của nghệ sĩ đó. Tôi không đánh giá về bản thân mình. Tôi cũng được làm việc với rất nhiều bạn nghệ sĩ trẻ và tôi luôn được cộng hưởng những năng lượng rất sôi nổi từ các bạn. Khi làm việc với các bạn thì các bạn truyền cho tôi được cái năng lượng rất hồn nhiên và tích cực. Việc các bạn Gen Z thành công và có những sản phẩm tốt, những sản phẩm hay được khán giả đón nhận là một điều rất tuyệt vời. Đây là một điều đáng mừng cho nghệ thuật ở Việt Nam bởi vì hiện tại đã có một lớp kế cận và cái lớp trẻ. Các bạn trẻ bây giờ đã giỏi từ rất là sớm, từ 21 tuổi, 20 tuổi, 19 tuổi đã có những sản phẩm thành công, đây là một tín hiệu tốt. Các bạn sẽ có một khoảng thời gian dài để làm nghề nhiều hơn. Bây giờ, thị trường cũng được hậu thuẫn hơn rất nhiều so với ngày xưa là có những công cụ về truyền thông và những công cụ để giúp cho âm nhạc của các bạn đến gần hơn với khán giả.

Các bạn nghệ sĩ Gen Z có sự kết nối với nhau rất tốt. Cộng đồng của các bạn rõ ràng và mạch lạc hơn và cái tiếng nói của các bạn nói ra với mọi người rõ ràng hơn ngày xưa rất nhiều, không bị rụt rè, không bị một cái rào cản hay gì đó. Các bạn được tự do sáng tạo, thỏa sức để nói lên cái tôi của mình và âm nhạc có sự nâng cấp chỉn chu hơn. Từ âm thanh, thu âm đến mix master, mọi thứ đều chỉn chu hơn và đều được cấp tiến hơn so với ngày xưa. Bây giờ công nghệ được các bạn học rất nhanh và cập nhật rất nhiều thông qua những buổi workshop hay những thông tin, tài liệu từ trên mạng, YouTube,... Điều đó giúp các bạn làm nhạc chỉn chu hơn rất nhiều và nhiều chủ đề mới lạ hơn. Bởi vì các bạn được đi tiếp xúc và được giao lưu thì những điều đó sẽ làm nguồn tích trữ cho các bạn viết nhạc.

Còn về việc tôi có "chạy theo kịp" các bạn hay không thì đối với tôi, nếu các bạn trẻ có thể thay thế được vị trí của tôi bây giờ thì cũng là một điều tốt và tôi có thể thay thế vị trí của một người nào khác thì sao. Bây giờ các bạn có thể thay vị trí của SOOBIN, nhưng biết đâu SOOBIN sẽ thay một vị trí của người khác.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 6.

Một câu hỏi muôn thuở: SOOBIN liệu có dự định ra mắt một bản ballad nào sắp tới? SOOBIN hát ballad vẫn luôn là một điều gì đấy trở thành “chấp niệm” của khán giả dù bạn đã thay đổi hình tượng và dòng nhạc từ lâu?

Chắc chắn! Vì tôi cũng biết buồn và mang chúng vào âm nhạc. HEYYY là một sản phẩm trong lúc tôi cao hứng với 2pillz. Tôi đang trong mood làm nhạc rất cao nên khi ngồi với nhau như thế thì tự nhiên bài hát phát lên, tâm trạng của tôi lúc đó đang rất high. Nhưng những lúc chỉ có một mình hoặc gặp những chuyện trong cuộc sống, chuyện buồn khiến tôi cảm thấy hơi chán đời thì chắc chắn không thể nào viết nhạc vui được. Tôi cũng là một con người bình thường, cũng có cảm xúc nên là những bài nhạc buồn tôi vẫn đang ấp ủ và chắc chắn ra mắt vào thời điểm thích hợp.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 7.

Mới đây, SOOBIN cũng đã tham gia Sao Nhập Ngũ. Quá trình ghi hình đến đâu rồi? Từ một chàng trai “cậu ấm” đến việc tham gia một show khá khắc nghiệt, hẳn bạn có những ngày đầu bị “sốc văn hóa”? SOOBIN có thể chia sẻ về những kỉ niệm bạn có trong hành trình tại Sao Nhập Ngũ?

Chương trình Sao Nhập Ngũ đã liên hệ với tôi từ rất lâu, họ đã mời tôi lần này là lần thứ ba. Hai lần trước, một năm vào 2017 hay 2018 tôi cũng không nhớ rõ nhưng lúc đó tôi cảm thấy bản thân còn yếu. Thời điểm đó, tôi chỉ có 59kg nên tôi nghĩ mình vào chương trình chạy 3 vòng sân là tôi đã không chịu nổi. Tôi cảm thấy điều kiện sức khỏe của mình không cho phép nên tôi từ chối chương trình. Đến năm nay, chương trình lại gửi lời mời và tôi cảm thấy bản thân đã có sức khỏe tốt, tôi đã tập luyện và có chế độ ăn uống khỏe mạnh nên tôi quyết định tham gia.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 8.

Tất cả các sĩ quan đều không “thiên vị” với bất kỳ ai. Khi tôi và 7 chiến sĩ còn lại tham gia chương trình thì giống như 8 quân nhân ở trong quân đội thực sự. Tất cả mọi người đều ăn ngủ, tuân thủ điều lệnh, tác phong đều phải đúng như bộ đội Việt Nam. Vậy nên khi trở về và kể cho mọi người nghe, tôi cảm thấy bồi hồi. Những ngày đầu tiên, tôi cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa. Có lúc tôi đã rơi nước mắt vì quá mệt, tôi đã nghĩ là mình có thể bỏ cuộc nhưng cuối cùng nhờ có sự động viên của các đồng chí, đồng đội ở trong quân ngũ đồng thời bản thân tôi cũng tự nói với mình là ý chí rất quan trọng. Vậy nên cuối cùng tôi cũng vượt qua được 8 ngày ở trong chương trình.

Tôi có rất nhiều vết thương trên cơ thể và đặc biệt là tư duy, tâm lý của bản thân cũng được nắn chỉnh rất nhiều để có thể tham gia chương trình. Bởi vì chương trình rất nặng, khi tôi tham gia các thử thách chương trình về cũng bị dập móng chân, bầm tím chân, da cháy nắng và mặt tôi cũng đen hơn. Tôi còn bị trật khớp vai nhưng những vết thương đó đổi lại những cái trải nghiệm mà tôi có 8 ngày trong quân ngũ thì rất đáng. Bởi trong cuộc sống bình thường như thế này, chắc chắn tôi không bao giờ có những trải nghiệm như thế và tôi thấy nó rất quý giá.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 9.

Sao Nhập Ngũ là một chương trình truyền hình thực tế và nó khác với những chương trình khác ở chỗ môi trường quân ngũ rất vất vả, rất nghiêm khắc và kỉ luật. Suốt nhiều năm trời tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những ngày nặng nề về thể chất, phải dậy sớm, phải lao động, phải làm nhiều nhiệm vụ trong ngày và đôi khi còn bị mắng. Ở ngoài đời, nó làm tôi bị bộc lộ ra những cái bản tính mà bình thường tôi không bộc lộ ra bên ngoài. Một trong những điểm xấu mà tôi tự cảm thấy là khi tôi mệt thì tôi sẽ bị cọc và rất là khó chịu. Thậm chí tôi còn buông ra những lời không được hay ho cho lắm. Đó là điểm xấu của tôi và chỉ bộc lộ trong chương trình, khán giả xem chương trình sẽ thấy được tôi thường hay nhăn trán.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 10.

Sau chương trình, SOOBIN hẳn có thêm rất nhiều người anh em rồi?

Trong quân ngũ cả 8 chiến sĩ đều thân nhau. Bởi vì thời gian ở đó chúng tôi mới thấy tình đồng chí, đồng đội rất quan trọng và tôi cảm thấy tình đồng chí rất đáng quý. Nhưng nó lại hơi khác so với tình bạn ở ngoài đời vì tình đồng chí ở trong quân ngũ còn khăng khít hơn rất nhiều. Kể cả khi bạn đau, bạn ốm, bạn đi tắm, bạn làm bất cứ một điều gì khi bạn bị tụt lại thì luôn luôn có đồng chí ở đằng sau để giúp đỡ bạn. Đó là sự khác biệt.

Tôi đã quen 16 Typh từ trước và chúng tôi có thân hơn so với những đồng chí còn lại. Nhưng khi vào trong quân ngũ, tôi cảm nhận được tất cả những tình cảm mà các đồng chí dành cho nhau. Tôi nhớ có một kỷ niệm với đồng chí Tuấn Trần. Lần đầu tiên tôi và đồng chí Tuấn Trần được đóng chung tiểu phẩm với nhau ở trong một hội thao về võ thuật. Đây là lần đầu tiên tôi được diễn chung với một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi học được ở đồng chí Tuấn Trần rất nhiều về sự nghiêm túc và tinh thần khi đồng chí nhập tâm ở trong một vai diễn. Vậy nên tôi thấy đồng chí Tuấn rất ngầu. Nhưng tôi lại thường bị buồn cười trong lúc diễn, khi đó tôi phải dằn lòng mình rằng đồng đội đang diễn rất máu lửa, rất nghiêm túc nên tôi không được phép cười, không được để cho đồng chí phân tâm. Bởi vì đồng chí Tuấn Trần nhìn tôi cười thì chắc chắn đồng chí Tuấn cũng sẽ cười theo và cả hai cũng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Vậy nên tôi phải cố gắng làm hết sức có thể để có thể hoàn thành được hội thao võ thuật.

Với đồng chí Hoàng (Mono) thì tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm. Hoàng là một đồng chí nhỏ tuổi nhất nhưng rất tình cảm, suy nghĩ rất trưởng thành, rất sâu sắc. Tôi và đồng chí Hoàng cũng có nhiều lúc mệt và ngồi tâm sự với nhau rất nhiều. Hai anh em chia sẻ với nhau về cuộc sống, về công việc, về âm nhạc và về cả chương trình. Nhiều lúc mệt quá mà chỉ biết than với nhau, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mệt như này. Tôi và đồng chí Hoàng cũng hay ngồi thủ thỉ tâm sự với nhau.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 11.

SOOBIN từng tiết lộ mẹ tặng cho chiếc xe máy, và bạn bán lại giá 25 triệu đồng để “khởi nghiệp” tại TP.HCM, là món kỉ vật bạn không thể quên. Hiện tại từ con số 25 triệu ban đầu hẳn đã lên đến một mốc nào đấy rồi?

Tôi đã bán chiếc xe ấy cho ai tôi cũng không nhớ rõ. Tôi không còn nhớ là chiếc xe ở đâu nữa nhưng tôi sẽ luôn nhớ về hình dáng, số tiền mà tôi nhận được hay những thứ liên quan đến chiếc xe tôi đều nhớ. Tôi đã phải bán chiếc xe ấy đi để lấy tiền vào Sài Gòn lập nghiệp. Lúc mua chiếc xe đó tận 66 triệu nhưng khi bán chỉ được 25 triệu nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì tôi cần gấp. Khi tôi vào Sài Gòn tôi ở nhờ nhà em họ ở Quận 7 và từ 25 triệu đó cho đến tận bây giờ.

Còn tài sản hiện tại thì… tôi không biết vì tôi không giỏi mảng tài chính. Tôi thường nói với bạn bè thân thiết là SOOBIN chỉ nên làm nghệ thuật chứ không làm ngành khác được. Tôi tính toán rất là chậm, viết nhạc, làm nhạc thì nhanh nhưng bảo tôi chiếc cốc này phải bán bao nhiêu thì thật sự là một bài toán khó. Ngày xưa, tôi có mẹ là hậu phương vững chắc giúp đỡ tôi đến ngày hôm nay. Bây giờ tôi có công ty đứng đằng sau và hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi chỉ việc tập trung vào làm nhạc còn tài chính thì sẽ do công ty hỗ trợ.

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 12.

Các anh em trong SpaceSpeakers cũng đã dần ổn định gia đình, gần như chỉ còn SOOBIN?

Chuyện cá nhân tôi thường không công khai nhiều. Tôi đã giữ tôn chỉ nhiều năm nay là tôi muốn giữ chuyện riêng tư cá nhân cho bản thân mình và không muốn công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội hay truyền thông. Bởi vì tôi muốn giữ sự yên bình, hồn nhiên nhất cho tình cảm của chúng tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thì cũng không bị mọi người bàn tán, sẽ đỡ mệt cho cả hai bên. Đó là việc tôi luôn xác định ngay từ đầu.

Còn việc “yên bề gia thất” thì mẹ tôi giục rất nhiều. Mẹ tôi thường gửi ảnh em bé cho tôi và bảo là nhìn muốn có cháu nội. Tôi rất thương mẹ nhưng với tần suất công việc, hoạt động nghệ thuật ở hiện tại để tôi lập gia đình cũng khá khó và cũng hơi sớm. Tôi vẫn muốn cống hiến và tôi vẫn muốn để cho đầu óc được bay bổng. Vậy nên vài năm nữa tôi mới lập gia đình. Ngày xưa tôi có viết một cái status vui mà các bạn hâm mộ vẫn còn chọc tôi đến bây giờ. Lúc 27 tuổi, tôi có viết là năm 30 tuổi tôi sẽ lấy vợ. Còn bây giờ tôi đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Khoảng thời gian này tôi vẫn ưu tiên công việc, việc yêu đương cũng có nhưng để lập gia đình thì tôi chưa nghĩ đến!

SOOBIN: Nếu có một bạn trẻ thay được vị trí của tôi, lúc đấy tôi cũng đã thay vị trí của một người khác! - Ảnh 13.

SOOBIN chia sẻ về MV mới - HEYYY