Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/09/2020

Sống chung với những áp lực, liệu những người trẻ hàng ngày “8 tiếng nhìn màn hình”, quay cuồng trong vòng xoáy học hành, “cơm áo gạo tiền” có quên mất mình là ai, đam mê của bản thân là gì?

Chúng ta cùng đến với một cuộc phỏng vấn ngắn tại văn phòng, nơi những người trẻ hàng ngày vẫn đang làm việc “quên ăn quên ngủ quên cả việc chải lại tóc tai… mà đồng lương vẫn không khi đủ” xem họ sống chung với “áp lực từ những con số” ra sao? Liệu gánh nặng “cơm áo gạo tiền”, kỳ vọng từ xã hội có khiến họ lạc lối, từ bỏ giấc mơ, đam mê đã từng mà mình từng có?

Áp lực - Một phần không thể thiếu trong cuộc sống người trẻ

Dù muốn hay không muốn chúng ta sẽ luôn phải sống chung với những áp lực: Còn đi học thì áp lực về học tập, điểm số; đi làm thì áp lực tiền lương, tiền nhà, tiền ăn, KPI, deadline dồn dập… rồi chuyện số đo 3 vòng, chuyện tình cảm, gia đình, con cái… Cuộc phỏng vấn tập trung chủ yếu vào các bạn trẻ từ 20 đến ngoài 30 tuổi; những người đang bắt đầu xây dựng cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình. 

Áp lực là gì ư? Còn gì khác ngoài “cơm áo gạo tiền”, KPI, deadline, điểm số

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 2.

“Em thấy cái gì cũng áp lực hết… ngày nào em cũng phải đối diện với nhiều áp lực” - Câu trả lời nói hộ tiếng lòng của rất nhiều người trẻ

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 3.

Áp lực phải hoàn thành “con số” tháng, quý, năm...

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 4.

… KPI, doanh thu, áp lực chồng chất áp lực

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 5.

Áp lực tiền nhà, tiền ăn uống sinh hoạt cùng rất nhiều chi phí khác…

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 6.

Phải được bao nhiêu điểm mới được qua môn…

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 7.

… hay liệu kết quả khi ra trường có đủ để nhà tuyển dụng chú ý?

Sống trong đầy rẫy áp lực, nhưng thật bất ngờ phần lớn bạn trẻ vẫn hài lòng với cuộc sống, công việc hiện tại. Việc hài lòng với cuộc sống, công việc hay không cũng còn phụ thuộc vào thời điểm nữa: Đầu tháng mới lĩnh lương thì cuộc đời “lên hương”, cuối tháng lục tủ không còn gói mì nào thì cuộc sống cũng hơi bế tắc…

Có hài lòng với cuộc sống hiện tại không ư? Còn tùy túi tiền đang đầy hay vơi!

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 8.

Biết đủ, hài lòng với những gì mình đang có!

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 9.

Đầu tháng lo đủ tiền nhà, cuối tháng lo đủ tiền ăn là hài lòng, hạnh phúc rồi

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 10.

Tạm thời thì em hài lòng nhưng nhiều lúc em cũng không hài lòng

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 11.

Lúc nào nhiều tiền thì em thấy hài lòng, hết tiền thì hết hài lòng!

Chúng tôi đủ quen với việc bị body shaming tới mức quên đi mà sống rồi!

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 12.

Mọi người hay lấy cân nặng của em ra làm thú vui tiêu khiển hàng ngày. Thực ra em cũng có đi tập để được 6 múi các kiểu, mà dịch nên em… bỏ rồi!

Về nhận định những áp lực, kỳ vọng đang khiến người trẻ đánh mất chính mình; phần lớn các bạn cho rằng đó chỉ là thiểu số…

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 13.

Áp lực là động lực giúp chúng ta vươn lên chứ không phải khiến chúng ta đánh mất chính mình

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 14.

Nếu để áp lực khiến đánh mất chính mình chắc bạn trẻ ấy yếu bóng vía. Còn trẻ thì phải có cố gắng, quyết tâm, phấn đấu!

Cách người trẻ ngày nay theo đuổi đam mê - Tỉnh táo, không mù quáng nhưng nhiệt huyết vẫn luôn đủ đầy

Môi trường công sở, sống trong guồng quay hối hả của cuộc sống, người trẻ đôi khi phải tạm gác đam mê sang một bên, nhưng họ không hề quên đi nó, và biết lúc nào nên bắt đầu lại với đam mê. 

Bạn có đang theo đuổi đúng đam mê của mình? Phần lớn các câu trả lời là “không”, nhưng công việc hiện tại vẫn đang phục vụ cho những mục tiêu, đam mê của họ

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 15.

Hiện tại mình đang không theo đuổi đúng đam mê, nhưng mình đang làm công việc yêu thích!

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 16.

Không hẳn là đam mê nhưng mình làm vì cuộc sống hiện tại của mình thôi!

Trong khi chúng ta mải tranh cãi việc cuộc sống cần “cái đầu lạnh” hay “trái tim nóng” hơn, phần lớn các bạn trẻ khi được hỏi chọn cách cân bằng

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 17.

Tùy vào hoàn cảnh để lựa chọn: Trong công việc thì cần thiên về lý trí nhiều, nhưng trong cuộc sống, gia đình thì sẽ đưa tình cảm vào nhiều hơn. “Mình sẽ ổn định cuộc sống trước, cần có nền tảng để thực hiện đam mê, chứ bàn tay trắng thì sẽ khó thực hiện được, luẩn quẩn trong vòng đi theo đam mê mà không có gì trong tay để nuôi đam mê đó sống”

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 18.

Giữ cái đầu lạnh để lý trí tỉnh táo, tim nóng để có nhiều nhiệt huyết hơn

Sống giữa “mê cung” của áp lực, kỳ vọng - Người trẻ liệu có lạc lối, quên mất đam mê? - Ảnh 19.

Đã theo đuổi đam mê thì phải xác định nó sẽ là ổn định chứ không thể bấp bênh được

Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, và cách giới trẻ ngày nay thích nghi với thế giới mới quá nhanh đôi khi khiến những thế hệ trước khó hiểu. Họ dễ dàng quy chụp thế hệ trẻ ngày nay là những người mỏng manh dễ vỡ, kém sức chịu đựng và cho mình quyền làm bất cứ thứ gì. Nhưng thực tế đã chứng minh, thế hệ này đang là lớp người tiên phong hiểu được thế nào là vai trò của việc sống cân bằng. Họ đủ tỉnh táo để cân bằng giữa đam mê và cuộc sống hàng ngày; biết lúc nào cần đến cái đầu lạnh và lúc nào cần đến trái tim nóng; biết để nuôi đam mê, giấc mơ thì cần xây dựng nền móng như thế nào. 

Các bạn trẻ trong clip không chỉ nói lên tiếng lòng của riêng họ, mà là của rất nhiều bạn trẻ hiện nay: Chúng tôi không hề sống một cuộc đời nhạt nhòa, để từng ngày trôi qua vô nghĩa như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tôi chấp nhận sống cùng với những áp lực, kỳ vọng để biến nó thành động lực hướng tới mục tiêu của bản thân, gây dựng nền tảng cho những giấc mơ của mình. “Đầu lạnh, tim nóng” chính là thông điệp giới trẻ ngày nay muốn gửi đến tất cả, chúng tôi biết cân bằng cả hai, biết lúc nào cần “cái đầu lạnh” và khi nào để “trái tim nóng” lên tiếng!

Đầu Lạnh Tim Nóng là chiến dịch được thực hiện bởi nhãn hàng CLEAR nhằm cổ vũ tinh thần và tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ khi đối diện với khó khăn, những áp lực con số trong xã hội.

Trong đó, Đầu Lạnh để vững vàng, tỉnh táo dám đối mặt với khó khăn, thử thách. Và Tim Nóng để bền bỉ, kiên trì, vững vàng theo đuổi đam mê.

Để hiểu rõ hơn thông điệp “Đầu lạnh tim nóng” của Clear, hãy cùng xem qua playlist Thử thách 14 ngày Đầu Lạnh Tim Nóng cùng CLEAR tại kênh YouTube CLEAR.