Son Heung-min ôm mặt, quay lưng không dám nhìn đồng đội đá penalty quyết định

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 28/08/2018

Tâm trạng của Son Heung-min có thể nói lên sự căng thẳng và kịch tính trong trận tứ kết giữa Olympic Hàn Quốc và Uzbekistan tại ASIAD 2018.

Son Heung-min không dám nhìn đồng đội đá penalty

Tình huống diễn ra ở hiệp phụ, khi tỷ số đang là 3-3. Uzbekistan bị mất người và chịu một quả phạt đền ở những phút cuối trận.

Cầu thủ mang áo số 9 của Hàn Quốc lĩnh trách nhiệm đá phạt đền. Trong khi Son Heung-min, ngôi sao sáng nhất, đứng gần đó. Khác với các đồng đội, Son đã quay lưng về phía khung thành, ôm mặt không dám xem quả phạt đền.

Chỉ đến khi Hàn Quốc thực hiện thành công và thắng 4-3, cầu thủ của Tottenham mới ra chia vui cùng đồng đội.

Son Heung-min ôm mặt, quay lưng không dám nhìn đồng đội đá penalty quyết định - Ảnh 2.

Olympic Hàn Quốc là đương kim vô địch ASIAD, mang tới Indonesia đội hình rất mạnh, trong đó có ngôi sao Son Heung-min. Trong khi Olympic Uzbekistan, dù tất cả là cầu thủ dưới 23 tuổi, vẫn cho thấy sức mạnh có thể gây khó dễ cho Hàn Quốc. Hai đội thi đấu giằng co và phải kéo sang hiệp phụ. Hàn Quốc, với một chút may mắn hơn, đã giành vé vào bán kết.

Song Heung-min có lý do hồi hộp bởi anh bắt buộc phải vô địch ASIAD lần này, để có thể được miễn nghĩa vụ quân sự. Cầu thủ 27 tuổi đang chơi những năm tháng đỉnh cao ở giải Ngoại hạng, nên không muốn bị ngắt quãng để về nước.

Đối thủ tiếp theo của Son Heung-min và Hàn Quốc là Olympic Việt Nam. Trận đấu này diễn ra vào lúc 1600 ngày 29/8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày