Đêm chung kết Europa League 2025 tại sân San Mamés, Bilbao, Tottenham Hotspur đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm bằng chiến thắng 1-0 trước Manchester United. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ Brennan Johnson, giúp "Gà trống" lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp châu Âu kể từ năm 1984.
Đối với đội trưởng Son Heung-min, đây không chỉ là một chiến thắng đơn thuần. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Tottenham, tiền đạo người Hàn Quốc cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang cùng đội bóng. Khoảnh khắc anh ôm chầm lấy James Maddison – người không thể thi đấu do chấn thương – và bật khóc nức nở đã trở thành hình ảnh xúc động nhất của trận đấu.
Trên trang Instagram cá nhân với hơn 14 triệu lượt theo dõi, Son Heung-min vừa đăng tải chùm ảnh đầy cảm xúc của anh trong ngày giành cúp. Son Heung-min vẫn là ngôi sao với những cảm xúc chân thành và mãnh liệt trên sân cỏ. Anh không ngần ngại thể hiện niềm vui hay nỗi buồn, coi đó là cách để kết nối sâu sắc hơn với người hâm mộ. Chính điều này đã khiến anh trở thành biểu tượng không chỉ của Tottenham mà còn của bóng đá Hàn Quốc.
Son Heung-min khóc nức nở
Chiến thắng này không chỉ giúp Tottenham giành vé dự Champions League mùa tới mà còn là lời khẳng định cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou, Spurs đã thể hiện một lối chơi chắc chắn và hiệu quả, vượt qua nhiều thử thách để đạt được thành quả xứng đáng. Với chiếc cúp Europa League trong tay, Son Heung-min đã khép lại một chương đầy cảm xúc trong sự nghiệp, mở ra hy vọng về những thành công tiếp theo cùng Tottenham trong tương lai.
Son có được danh hiệu đầu tiên cùng CLB
Sau nhiều năm cống hiến, ngôi sao Hàn Quốc lần đầu giành vinh quang tập thể ở cấp CLB
Son Heung-min quấn cờ Hàn Quốc khi ăn mừng vô địch
Gần đây, Son Heung-min đã trở thành tâm điểm của một vụ bê bối liên quan đến đời tư khi anh bị một người phụ nữ, được cho là bạn gái cũ, và bạn trai mới của cô gái này tống tiền. Người phụ nữ này đã yêu cầu Son chuyển khoản 300 triệu won (khoảng 214.000 USD) để giữ im lặng về việc cô ta mang thai con của anh. Sau khi nhận tiền, cô gái này đã phá thai, nhưng bạn trai mới của cô tiếp tục đe dọa Son bằng cách yêu cầu thêm 70 triệu won. Son Heung-min đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Hàn Quốc, khẳng định bản thân là nạn nhân của vụ việc.
Vụ việc đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc, với nhiều ý kiến trái chiều về hành động của "trai ngoan" Son Heung-min cũng như cách truyền thông xử lý thông tin. Dù vậy, Son vẫn tiếp tục thi đấu cho Tottenham và góp mặt trong trận chung kết Europa League vừa qua.
Mặc dù vụ bê bối này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Son tại quê nhà, nhưng anh vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và đồng đội, đặc biệt là sau chiếc cúp vô địch đầy cảm xúc rạng sáng nay.