Siêu thị chung cư bỗng "đông khách nườm nượp" giữa cao điểm nắng nóng: Nhân viên kêu trời, tung chiêu đối phó "khối nghỉ hè"!

Lam Anh , Theo Phụ nữ Số 13:08 12/06/2025
Chia sẻ

Càng những ngày nắng nóng đỉnh điểm, siêu thị lại càng tấp nập khách ghé thăm, nhưng quá nửa lại là khách đến... "trốn nóng".

Mùa hè năm nay, nắng nóng có thể lên tới 42 độ

Mùa hè năm nay được xem là một trong số những năm ghi nhận những biến đổi khó lường của khí hậu và thời tiết. Những đợt nắng nóng kỷ lục của mùa hè đang trở thành nỗi ám ảnh khiến ai nấy đều căng óc nghĩ cách "chạy trốn" cái oi ả gay gắt.

Chia sẻ trên bản tin Việt Nam hôm nay, kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam phát sóng ngày 19/04/2025, ông Nguyễn Văn Hưởng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo khu vực Bắc Bộ sẽ có khoảng 4-6 đợt nắng nóng diện rộng từ tháng 4 đến tháng 7. Khu vực Đông Bắc Bộ sẽ trải qua 6-8 đợt nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Khu vực Trung Bộ sẽ có khoảng 8-10 đợt nắng nóng trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 8, với nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ có thể lên đến 38-41°C và tại Trung Bộ là 39-42°C.

Siêu thị chung cư bỗng

Trong các tháng cao điểm mùa hè có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng khốc liệt. Ảnh minh họa

Cái khó "ló cái khôn", tại chung cư nhà tôi, cư dân cũng nhanh chóng nghĩ ra đủ cách để tránh nóng, trong đó có những chiêu độc đáo và "bất đắc dĩ" khiến nhân viên siêu thị dở khóc dở cười.

Siêu thị - "nơi tránh nóng tuyệt vời" của mọi nhà

Theo đó, cứ mỗi mùa hè đến, siêu thị ở chung cư nhà tôi không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành "thiên đường tránh nóng" cho nhiều cư dân – đặc biệt là các bà trông cháu và các em nhỏ đang trong kỳ nghỉ hè.

Siêu thị chung cư bỗng

Siêu thị trở thành khu vui chơi lý tưởng của khối nghỉ hè. Ảnh minh họa

Nhiều bà, nhiều mẹ dẫn cháu vào siêu thị không chỉ để mát mà còn... ở lâu, chơi lâu. Có người còn mang theo cả cháo, bón cho cháu ngay trong siêu thị vì "ngồi đây mát hơn, ở nhà vừa nóng vừa tốn điều hòa".

Với "khối nghỉ hè", tình hình lại càng nghiêm trọng hơn , thay vì ở nhà các em nhỏ hẹn nhau xuống siêu thị để tránh camera của bố mẹ, quan trọng hơn là tránh nóng. Với tụi trẻ con, siêu thị là không gian mát mẻ, rộng rãi và có nhiều chỗ "bí mật" để ẩn nấp. Nhưng với nhân viên siêu thị, đó là cả một cơn ác mộng.

"Chúng tôi không thể đuổi họ ra, vì khách nào cũng là khách. Nhưng để họ chơi trong siêu thị thì những khách thực sự muốn mua sắm sẽ rất khó chịu, không gian bị ồn ào, mất trật tự. Nhiều khi muốn nhắc cũng khó xử, vì không nhắc thì ảnh hưởng đến công việc, mà nhắc thì sợ mất lòng" – anh H (nhân viên partime bán hàng siêu thị) kể lại.

Siêu thị tung chiêu

Vài tuần nay, tôi thấy tình trạng tránh nóng tại siêu thị đã được giảm đi đáng kể, hỏi nhỏ các bạn nhân viên thì mới biết, hóa ra các bạn đã áp dụng một vài chiến thuật để vừa không mất lòng khách lại giảm thiểu lượng khách bất đắc dĩ mỗi ngày.

Siêu thị chung cư bỗng

Siêu thị bật loa phát nhạc nhẹ, nhắc nhở nhẹ nhàng về "giữ gìn trật tự nơi công cộng". Ảnh minh họa

Đầu tiên, các bạn có nhắn tin đề xuất, nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý chung cư để có thông báo trên nhóm, nhờ các bố mẹ nhắc nhở con em mình không chơi đùa, chạy nhảy trong siêu thị vì có thể bị ngã hoặc hàng đổ vào người nguy hiểm.

Tiếp đó, siêu thị bật loa phát nhạc nhẹ, nhắc nhở nhẹ nhàng về "giữ gìn trật tự nơi công cộng", dán thêm bảng "Không chơi đùa trong siêu thị" để nhắc nhở chung.

Dù cái nắng hè vẫn đang gay gắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng nhờ những giải pháp mềm mỏng và linh hoạt, siêu thị dưới chân chung cư nhà tôi đã dần lấy lại được sự yên tĩnh và trật tự vốn có. Cư dân - đặc biệt là các phụ huynh - cũng bắt đầu ý thức hơn trong việc nhắc nhở con em mình giữ gìn không gian chung. Câu chuyện "tránh nóng bất đắc dĩ" nơi siêu thị tưởng chừng phiền toái, nhưng lại là lát cắt thú vị phản ánh đời sống đô thị hiện đại – nơi mà sự cảm thông, sẻ chia và ứng xử khéo léo luôn là chiếc điều hòa mát lành cho cả cộng đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày