Roberto Firmino (Liverpool 4-1 Stoke City): Trước trận đấu với
Stoke City, Firmino đang có chuỗi 7 trận liên tiếp tịt ngòi và kèm theo đó là vụ
scandal uống rượu lái xe trong đêm giáng sinh. Nhiều người cho rằng HLV Klopp sẽ cất Firmino trên băng ghế dự bị để dùng Sturridge, nhưng nhà cầm quân người Đức đã xếp tiền đạo Brazil đá chính. Không phụ sự tin tưởng của
ông thầy, Firmino đã đáp lại bằng bàn
thắng nhân đôi cách biệt ở phút 44. Sau đường kiến tạo của Milner, Firmino tung
ra pha dứt điểm bằng chân trái, bóng đi không mạnh nhưng lại nằm ngoài tầm với của
thủ thành Lee Grant. Lúc này, cao trào của tình huống mới đến khi trái bóng như
thể muốn đùa giỡn với cựu cầu thủ Hoffenheim, hết dội cột bên phải rồi lại bên
trái sau đó mới chịu lăn qua vạch vôi. Sau tích tắc thót tim, cuối cùng bàn thắng đã đến với Firmino, còn HLV Klopp nở nụ cười mãn nguyện ngoài đường piste.