“Siêu lừa” cuỗm gần triệu đô của nhiều người tình qua mạng dù chưa bao giờ gặp mặt

Nhật Minh, Theo Nhịp Sống Thị Trường 17:57 28/10/2023

Trong hơn 6 năm, Joceyln Kwek đã lừa đảo 10 người, từ đồng nghiệp cũ của chồng đến những người đàn ông là nạn nhân của các cuộc “lừa tình” qua mạng - với tổng số tiền hơn 880.000 USD.

“Siêu lừa” cuỗm gần triệu đô của nhiều người tình qua mạng dù chưa bao giờ gặp mặt - Ảnh 1.

Ngoài ra, Kwek còn hợp tác với Lai Sze Yin, người mà cô có quan hệ ngoài hôn nhân, để lừa tiền của cha mẹ và em gái anh ta, theo The News Paper.

Khi hẹn hò với Lai Kwek giả làm một người phụ nữ tên là Rachel Lam. Kwek thường gọi điện thoại nói chuyện phiếm với mẹ của Lai và ngày càng tạo được thiện cảm và sự tin tưởng của gia đình anh này, dù họ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp.

Vài tháng sau đó, Kwek nói với Lai rằng cô cần 8.000 USD cho việc làm ăn của mình. Cặp đôi sau đó đã lên kế hoạch lừa mẹ anh ta bằng cách khai rằng họ cần vay tiền để mua một chiếc ô tô. Và mẹ Lai đã đưa cho con trai mình 9.000 USD.

Tiếp đó, Kwek xúi giục Lai lừa cha của anh về một cơ hội đầu tư với ngân hàng - được cho là sẽ giúp ông kiếm được 21% lãi suất trên số tiền gốc.

Cha mẹ và chị gái của Lai đã bị lừa tổng cộng 150.454 USD. Ngay sau đó, cặp vợ chồng già đã tìm đến Kwek để đòi tiền lãi đầu tư nhưng bất thành và cuối cùng, mẹ của Lai đã báo cảnh sát vào ngày 30/10/2018. Bà khai mình đã bị lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm trong cả đời của mình.

Đáng chú ý, vào năm 2017, Kwek đã gửi email cho công ty bảo mật Certis Cisco để giải quyết một số vấn đề liên quan đến tòa án và nhận được sự hỗ trợ của nhân viên nam 35 tuổi. Hai người tương tác ngày một nhiều và người đàn ông này đã yêu Kwek – dù họ chưa bao giờ gặp mặt.

Phó công tố viên Phoebe Tan cho biết: “Bị cáo đã gửi nhiều bức ảnh khác nhau cho nạn nhân, khẳng định đó là hình ảnh của cô ấy. Nạn nhân đã tìm kiếm ngược trên Google các hình ảnh và phát hiện ra rằng chúng là hình ảnh của một blogger Hàn Quốc. Anh ta đã chất vấn bị cáo về những bức ảnh và họ đã tranh cãi. Tuy nhiên, anh ta vẫn duy trì “mối quan hệ” của mình với bị cáo”.

Kwek sau đó đã xin tiền anh ta với lý do giúp đỡ một người bạn tên là Jolene. Sau đó, cô đã lừa anh ta tổng cộng gần 48.000 USD.

Một trường hợp khác, mẹ đỡ đầu 73 tuổi của Kwek đã đưa cho cô hơn 50 món đồ trang sức – chủ yếu là đồ gia truyền – trị giá hơn 50.000 USD để cô đi làm sạch. Nhưng Kwek đã mang chúng đi cầm đồ với số tiền 48.250 USD.

Sau những vụ án này, Kwek được tại ngoại vào năm 2020. Tháng 3 năm đó, cô nói với đồng nghiệp 66 tuổi của chồng rằng cô muốn vay tiền từ anh ta, khẳng định rằng cô phải trả phí pháp lý để “đòi quyền thừa kế”.

Kwek sau đó đã lừa người đàn ông gốc Anh gần 340.000 USD. Cô cũng nói dối rằng sẽ giúp anh ta nộp đơn xin visa thường trú nhân Singapore (PR).

Tuy nhiên, tất cả chỉ là lừa đảo. Người đàn ông sau đó bị mất việc và rơi vào cảnh nợ nần. Công tố viên cho biết: “Sức khỏe tinh thần của anh ấy bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ lừa đảo. Anh ta phải đối mặt với cuộc điều tra của chính quyền vì ở lại quá hạn do tin tưởng bị cáo sẽ xử lý đơn đăng ký thường trú của anh ta.”

Ngoài ra, Kwek còn dính vào một vụ lừa tình khác với một người đàn ông 39 tuổi giao gần 104.000 USD. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, cô ta cũng lừa một phụ nữ 33 tuổi gần 180.000 USD, với lý do vay tiền để chi trả nhiều khoản, bao gồm một số phí bảo hiểm có mục đích.

Tòa tuyên án cho Kwek sẽ diễn ra vào ngày 31/10.