Tuyển thủ U23 Việt Nam và các CĐV ôm nhau khóc nức nở

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 16:22 13/06/2015

Thất bại cay đắng với tỷ số 1-2 trước U23 Myanmar khiến cho các tuyển thủ và rất nhiều CĐV có mặt trên SVĐ Quốc Gia Singapore òa khóc.

Các cầu thủ nước mắt ngắn dài ra cảm ơn các CĐV

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngã gục xuống. Tất cả không thể ngờ rằng mình lại thua trong trận đấu chơi hay hơn đối thủ về mọi mặt. 

Công Phượng an ủi Quế Ngọc Hải. Cầu thủ của HAGL là một trong số ít những cầu thủ có thể bình tĩnh đón nhận thất bại khó nuốt trôi này.

Tâm trạng của các CĐV cũng không khá hơn.


Trong số những CĐV rơi lệ, có cả những người hâm mộ cao tuổi. (Ảnh: Zing)

Những giọt nước mắt thất vọng.

Họ đã không tin rằng thầy trò HLV Miura là những người thua cuộc.
 
Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người đầu tiên đứng dậy tiến về khu vực khán đài của Việt Nam. 

Nước mắt lăn dài trên má chàng thủ quân của U23 Việt Nam.

Anh ra chia sẻ với người hâm mộ. Không một ai trách các cầu thủ bởi rõ ràng họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Trên khán đài bạn gái Mạc Hồng Quân và tiền vệ Ngọc Thắng cũng rớt nước mắt khi nhìn các cầu thủ U23 Việt Nan buồn rười rượi.

Thu Thảo an ủi bạn trai. Chắc hẳn Ngọc Thắng rất cần những lời động viên bởi trong bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam gián tiếp có phần lỗi của tiền vệ này.

Mạc Hồng Quân nước mắt ngắn dài. Giống như Ngọc Thắng, chắc hẳn Mạc Hồng Quân cũng chỉ biết tự trách mình. Cầu thủ của Than Quảng Ninh thi đấu không tồi, nhưng quá đen đủi trước sự xuất sắc của thủ môn U23 Myanmar.

Trước sự xúc động của các học trò HLV Miura đã phải ra tận nơi động viên. Theo ông Miura các cầu thủ cần phải quên ngay thất bại này để hướng lên phía trước.