HLV Miura: "Chúng tôi đá buồn ngủ, miễn sao vô địch là được"

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 16:15 12/06/2015

Trong buổi họp báo trước trận với Myanmar, HLV Miura khẳng định Việt Nam sẵn sàng đá kiểu đá buồn ngủ, miễn sao giành được chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng.

-Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ, liệu có ảnh hưởng gì đến các cầu thủ hay không? 

Tất nhiên là có khó khăn, nhưng đây là khó khăn chung của cả hai đội. Tôi thấy thời tiết Singapore mấy ngày nay khá mát mẻ, ngoài ra tôi cũng đã đến thị sát SVĐ quốc gia Singapore và nhận thấy sân khá đẹp, có mái che và cả điều hòa nhiệt độ trong sân. Thế nên, tôi nghĩ không quá quan trọng. 

-Ông đã tính toán và mong muốn gặp Myanmar, phải chăng họ là đối thủ dễ đánh bại hơn? 

Chúng tôi đã gặp Myanmar ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, thế nên tôi có hiểu biết về họ nhiều hơn những đối thủ khác ở bảng A. Nhưng trận đấu chưa bắt đầu chưa thể nói được gì, vì bóng đá tồn tại nhiều bất ngờ. Tất nhiên, tôi vẫn giữ sự tự tin sẽ đánh bại đối thủ để vào chung kết. 

-Việt Nam là đội bóng có hàng tấn công tốt nhất SEA Games vào thời điểm này, liệu trận đấu với Myanmar chúng ta sẽ chơi tấn công? 

Không có lối chơi nào là cố định. Các bạn có thể thấy những trận bán kết và chung kết ở giải đấu lớn, ngay cả UEFA Champions League, có nhiều trận đấu xem thật buồn ngủ. Điều quan trọng nhất là hướng đến chiến thắng cuối cùng và tôi phải chọn lối chơi nào phù hợp nhất, tùy thuộc thời điểm khác nhau và đối thủ khác nhau. Tôi không ngại những chỉ trích, chúng tôi sẵn sàng thi đấu buồn ngủ để vô địch. 

HLV Miura tỏ ra tự tin trước trận đấu gặp Myanmar

-Thất bại ở AFF Cup 2014 trong trận bán kết rút ra cho ông bài học gì? 

AFF Cup và SEA Games là 2 đấu trường hoàn toàn khác nhau, Malaysia và Myanmar cũng là 2 đối thủ khác nhau, thế nên không thể so sánh được. Tuy nhiên, từ trận thua ấy tôi cũng rút ra được kinh nghiệm cho mình, đó là các cầu thủ luôn phải giữ được sự tập trung. Đặc biệt, không được phép mắc những sai lầm cá nhân. Cả đội đang chơi tốt, chỉ cần một cá nhân mắc sai lầm sẽ phá hủy tất cả. 

-Ông có còn nhớ thất bại 1-3 trước Thái Lan vừa qua?  (Phóng viên Thái Lan hỏi) 

Tôi quên rồi, chúng tôi đang tập trung cho trận đấu trước mắt. 

-Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Myanmar để vào chung kết? 

Tôi không thể nói là chắc chắn bao nhiêu phần trăm chiến thắng. Nhưng tôi hứa, U23 Việt Nam sẽ chơi hết khả năng của mình và giành được kết quả tốt nhất. 

Xin cảm ơn ông!