Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết

Long Quyền - Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 17/09/2019

Một ngày sau khi vụ việc nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử xảy ra vào sáng ngày 16/9 tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hiện người dân sinh sống trong căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đã chuyển đi gần hết vì không dám ở.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, sau khi được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, nam thanh niên đã tử vong do vết thương quá nặng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc vào sáng ngày 16/9.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã tử vong là Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên), theo người thân của Dông chia sẻ, nam thanh niên này đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Thủy lợi.

2 nạn nhân tử vong là Sùng Thị M.L. (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương). Trong đó, giữa Dông và L. có quan hệ tình cảm.

Sau khi xảy ra vụ việc, đến tối 16/9 nhiều người dân thuê trọ trong ngôi nhà xảy ra vụ việc đã thu dọn đồ đạc và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Theo một số người dân thuê trọ tại căn nhà này cho biết, do quá sợ hãi nên không dám ngủ lại qua đêm và không ở lại đây nữa.

Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 2.

Đêm 16/9, tuyến phố đã được lưu thông sau thời gian bị phong tỏa.

"Sau chuyện đã xảy ra tôi rất sợ và bị ám ảnh, không dám ở lại đây nữa. Dù chưa tìm được chỗ ở mới tôi cũng chuyển đi rồi tìm sau", một người dân sinh sống tại tầng 5 của ngôi nhà này chia sẻ.

Cũng thu xếp đồ đạc đi trong đêm 16/9, một người dân sinh sống tại tầng 2 của ngôi nhà cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc nghe thấy có tiếng tri hô lớn.

Sau đó thì phát hiện nam thanh niên cầm dao truy đuổi một số người. Dù có nhiều người nhưng không ai dám vào can vì hung thủ đang cầm dao và rất hung dữ.

Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 3.

Nhiều người thuê trọ tại ngôi nhà xảy ra vụ việc đã chuyển đồ đi trong đêm 16/9.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào trưa ngày 17/9, người dân quanh khu vực vẫn bàn tán xôn xao trước vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại khu phố.

Tại ngôi nhà xảy ra vụ việc vẫn đóng cửa vắng lặng. Theo người dân quanh khu vực cho biết, đa số những người thuê trọ trong căn nhà này đã thu xếp đồ đạc và chuyển đi gần hết.

"Con gái thuê ở căn nhà này hầu hết đã chuyển đi rồi, chỉ còn lại một vài người con trai chưa chuyển đi thôi, không biết thời gian tới còn ai ở lại đây không", một người dân sống cạnh hiện trường chia sẻ.

Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 4.

1 ngày sau khi xảy ra vụ việc, khu phố vắng lặng ít người qua lại.

Như đã đưa tin, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 6/9 tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Giàng A Dông, (SN 1996, quê ở Điện Biên), có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L. Sáng sớm ngày 16/9, Dông đến phòng trọ của chị M.L ở số 14, ngách 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô để gặp bạn gái.

Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 5.
Sau vụ nam thanh niên sát hại 2 cô gái rồi tự tử, căn nhà trọ vắng lặng vì người dân chuyển đi gần hết - Ảnh 6.

Căn nhà xảy ra vụ việc vắng lặng đóng cửa.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi vã, Dông đã dùng dao đâm chị M.L. tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục dùng dao đâm tiếp chị Ngô Thị X., sống chung phòng trọ với chị M.L. khiến người này cũng tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Dông đã nhảy từ lầu 5 xuống đất tự tử nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, nghi phạm Dông đã tử vong do vết thương nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày