Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu

TT, Theo Trí Thức Trẻ 23:02 12/01/2020

Đến VCK U23 châu Á với mục tiêu giành vé dự Olympic, tuy nhiên, U23 Trung Quốc đã thua cả 2 trận đầu tiên và phải về nước sớm.

Sau trận thua 0-1 ngày ra quân, đội tuyển U23 Trung Quốc buộc phải có được kết quả tốt trước Uzbekistan nếu không muốn sớm bị loại khỏi VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm khi suốt 90 phút, thầy trò HLV Hao Wei để nhà ĐKVĐ lấn lướt hoàn toàn và phải chấp nhận phơi áo với tỷ số 0-2.

Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc bị loại sớm tại VCK U23 châu Á.

Chứng kiến đội nhà tiếp tục thua trắng, trang Sohu không giữ được bình tĩnh và liên tục chỉ trích sai lầm của các cầu thủ trong bài viết của mình. "Chúng ta không tạo được nhiều thời cơ ngon ăn và lại liên tục biếu không cho đội bạn".

Theo trang tin này, ngay ở phút thứ 6, thủ thành Chen Wei đã có pha cản phá bóng "nghiệp dư" để đội bạn sút tung lưới. Tuy nhiên, VAR can thiệp và trọng tài chính quyết định hủy bàn thắng này.

Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu - Ảnh 2.

Pha bóng cản phá lỗi ở phút thứ 6 của thủ môn Chen Wei.

Thế nhưng, may mắn không mãi mỉm cười với U23 Trung Quốc. Mỗi hiệp, đội bóng này đều phải nhận một quả 11m do sự bất cẩn của hàng thủ. Chen Wei chỉ cản phá được một lần và phải vào lưới nhặt bóng ở tình huống còn lại. 

"Ở quả 11m đầu tiên, Zhen Wei có pha tắc bóng quá tệ. Trước đó, Yang Liyu đã quá lười biếng không chịu về hỗ trợ đội nhà. Một pha bóng khác ở phút 20, chúng ta có 7 cầu thủ phần sân nhà nhưng vẫn để Uzbekistan sút xa chạm xà. Kỹ năng và chiến thuật của U23 Trung Quốc quá tệ", Sohu bất bình trước cách đá của đội nhà.

Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu - Ảnh 3.

Tình huống dẫn tới quả 11m đầu tiên.

Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu - Ảnh 4.

Sohu bất bình vì có 7 cầu thủ vẫn để đối thủ thoải mái dứt điểm ngoài vòng cấm.

Chưa dừng lại, phút 82, lại là Zhen Wei phá bóng không dứt khoát để Tukhtasinov ấn định tỷ số 2-0. "Vâng! Chúng ta đã gián tiếp kiến tạo cho đối phương", Sohu lại chua chát.

Thực tế, việc U23 Trung Quốc bị loại sớm đã được dự báo từ trước bởi họ gặp nhiều vấn đề trước giải lại còn rơi vào bảng tử thần. Tuy nhiên, có lẽ chứng kiến các cấp độ đội tuyển Trung Quốc liên tục ôm hận trong 2 năm qua đã khiến Sohu trở nên bi quan.

"Vài ngày trước, HLV Hàn Quốc yêu cầu không được dịch U23 Trung Quốc là đội bóng yếu nhưng ông ấy đã quá lời rồi. Trước giải, một phóng viên cho rằng mục tiêu của toàn đội chỉ là ghi được bàn tại VCK U23 châu Á. Mỉa mai thay, chúng ta có lẽ sẽ không làm được điều ấy. 2 trận, 0 điểm 0 bàn thắng và bị loại sớm!".

Sau khi đội nhà bị loại sớm, báo Trung Quốc thi nhau kể tội cầu thủ trước khi cay đắng thừa nhận: Chúng ta một bàn cũng chẳng ghi nổi đâu - Ảnh 5.

U23 Trung Quốc xếp bét bảng C tại VCK U23 châu Á.