Sau ánh hào quang: Cát Tường mai mối trăm người nhưng lại lận đận tình duyên

Trầm Lang, Theo Trí Thức Trẻ 13:40 26/12/2017

Những tâm sự của Cát Tường trong "Sau ánh hào quang" đã giúp khán giả hiểu được phần nào tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được 1 bến đỗ bình yên.

"Bà mối" của "Bạn muốn hẹn hò" - Cát Tường là nhân vật tiếp theo trong tập thứ 13 của chương trình "Sau ánh hào quang". Cô sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở Huế nhưng năm 4 tuổi gia đình cô đã chuyển vào Vĩnh Long. Và trong gia đình chính ba là người đã truyền cảm hứng nghệ thuật đến cho cô.

Với giải thưởng Top 3 cuộc thi "Tiếng hát truyền hình năm 1996", Cát Tường may mắn khi bước vào làng giải trí cô nhanh chóng nổi tiếng hơn nhiều nghệ sĩ khác. Nhưng Cát Tường tự đánh giá bản thân mình chỉ là ngôi sao hạng B và 21 năm sau cũng vẫn như thế.

Nếu như lúc đầu Cát Tường còn cảm thấy thắc mắc nhưng sau này cô đã hiểu lý do tại sao mình không thể nổi tiếng như nhiều người khác và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Tự nhận định khi bước lên sân khấu, Cát Tường như cá gặp nước, mới được sống đúng với niềm đam mê nhưng chính cô cũng thừa nhận: "chỉ sống với nghề mà không dám chết với nghề", đó cũng chính là điều làm cô không thể nổi tiếng hơn.

Với câu nói: "Nếu mình không dám chết vì nó thì mình đừng đòi hỏi nó quá nhiều", Cát Tường đã dám sòng phẳng và đối diện với chính bản thân mình sau bao nhiêu năm làm nghề.

Sau ánh hào quang: Cát Tường mai mối trăm người nhưng lại lận đận tình duyên - Ảnh 3.

Diễn viên Trung Dũng

Quen biết nhau từ năm lớp 11 do cả 2 đều cùng quê ở Vĩnh Long, diễn viên Trung Dũng đã thầm thương Cát Tường nhưng cô đã từ chối bởi vì anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng của mình. Và Trung Dũng cũng vô tình xác nhận, ca sĩ Hàn Thái Tú chính là mối tình đầu tiên của Cát Tường.

Điều quan trọng đối với Cát Tường ở thời điểm bây giờ không phải là ngôi sao hạng gì nữa mà chính là sức khoẻ. Và ở thời điểm hiện tại cô cũng cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi vẫn được khán giả đón nhận và được đồng nghiệp yêu quý.

Sau ánh hào quang: Cát Tường mai mối trăm người nhưng lại lận đận tình duyên - Ảnh 4.

Diễn viên Hạnh Thúy

Mặc dù cả 2 đều có tính cách trái ngược với nhau nhưng Cát Tường và Hạnh Thúy lại trở thành bạn thân. Hạnh Thúy chia sẻ, chính khả năng yêu nhiều yêu sâu đậm của Cát Tường khiến cô thèm muốn và chơi chung đến tận bây giờ.

Lựa chọn cảm xúc trước lý trí nên cho dù trải qua hơn 10 mối tình, Cát Tường vẫn chưa tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Mỗi khi trúng tiếng sét ái tình, Cát Tường không quan tâm người đó giàu hay nghèo, chỉ quan tâm đến việc yêu và yêu mà thôi.

Cát Tường ví dụ ở chính cuộc tình của mình với ba Na Uy (con gái Cát Tường), yêu nhau từ lần gặp đầu tiên và 4 tháng sau có thai. Nhưng sau khi sinh Na Uy xong tình cảm bắt đầu rạn nứt, người ấy bắt đầu có thú vui với những đam mê khác ở bên ngoài và chia tay sau khi Na Uy được 1 tháng tuổi, đến khi con được 2 tuổi thì cả 2 chính thức ly dị. Mặc dù cuộc tình đổ vỡ thì cả 2 đều có cái sai nhưng Cát Tường chưa bao giờ gieo vào đầu con gái Na Uy những suy nghĩ xấu về ba của nó.

Cuộc trò chuyện tiếp theo đã khiến khán phòng đẫm nước mắt khi sang đến phần giao lưu với con gái Na Uy. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Na Uy đã có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn số tuổi của mình, khiến mọi người xúc động sau những lời chia sẻ chân thành về việc Cát Tường có nên bước thêm bước nữa hay sinh thêm em bé nữa hay không.

Sau ánh hào quang: Cát Tường mai mối trăm người nhưng lại lận đận tình duyên - Ảnh 6.

Cát Tường xúc động khi nghe được những suy nghĩ bên trong của con gái

Cát Tường cũng chia sẻ cô cũng đã sống vì cảm xúc người khác, sống vì ông bà ngoại và Na Uy nên đến bây giờ cô vẫn không lấy chồng và cũng không sinh thêm em bé. Và cô cũng bất ngờ với những suy nghĩ sâu sắc của con mình.

Mặc dù trắng tay trong tình duyên nhưng Cát Tường vẫn luôn tin rằng cuộc sống về sau của mình sẽ luôn bình an bởi vì trong cuộc sống cô luôn làm điều tốt mà thôi.