Sát thủ Texas (Mỹ) hăm dọa mẹ vợ trước khi ra tay bắn hạ 26 người vô tội

Trung Hiếu, Theo VOV.vn 10:30 08/11/2017

Tay súng tiến hành vụ thảm sát tại một nhà thờ nhỏ ở Texas vào hôm 5/11 (giờ Mỹ) trước đó đã có cãi vã trong gia đình, giới chức cho hay.

Tổng cộng, sát thủ Devin Kelley đã bắn chết 26 người và làm bị thương 20 người khác trong lễ cầu nguyện tại nhà thờ.

Sát thủ Texas (Mỹ) hăm dọa mẹ vợ trước khi ra tay bắn hạ 26 người vô tội - Ảnh 1.

Cảnh sát đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường vụ thảm sát bằng súng ở Texas. Ảnh: Getty.

Ông Martin cho biết, tay súng Kelly trước đó đã gửi tin nhắn hăm dọa mẹ vợ. Bà từng đi cầu nguyện ở nhà thờ First Baptist nhưng hôm 5/11 thì không dự. Phát biểu tại một buổi họp báo vào hôm 6/11 gần hiện trường vụ xả súng ở Sutherland Springs, (Texas), Freeman Martin - phát ngôn viên của Sở Công an Texas, nói rằng có vấn đề lục đục trong gia đình hung thủ.

Theo Martin, động cơ gây án không phải là vấn đề chủng tộc, cũng không phải tôn giáo.

Trong số các nạn nhân tử vong, có 2 người bên ngoài nhà thờ, một người chết tại bệnh viện. Nạn nhân trẻ nhất mới 18 tháng tuổi và người già nhất là 77 tuổi.

Phát ngôn viên Martin cho biết, một “anh hùng Texas” – một người dân thường cầm súng AK, đã dũng cảm đuổi theo Kelly.

Martin cho biết thêm, người dân thường nói trên đã làm Kelly bị thương nhưng Kelly có dấu hiệu chết do tự bắn vào chính mình./.

Theo The Guardian