Ngọc Trinh khẳng định không dựng chuyện tuổi thơ để lấy lòng khán giả

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 12/12/2015

"Nữ hoàng nội y" đăng tải dòng trạng thái khá dài, chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình trước tâm bão công kích của dư luận đến câu chuyện tuổi thơ mà cô chia sẻ trong thời gian qua.

Sáng 12/12, Ngọc Trinh đăng tải một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc trước những lời chỉ trích của khán giả đang hướng đến cô trong những ngày qua về tính thực hư trong lời kể về câu chuyện tuổi thơ của mình.

Mở đầu, người mẫu bày tỏ rằng một câu chuyện về quá khứ nếu không có bằng chứng thì sự thật luôn phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của người nghe. “Bạn quý ai thì tin người ấy, bạn ghét ai thì tin người còn lại. Tôi không thể thuyết phục từng người tin mình. Việc của tôi là kể chuyện theo góc nhìn của tôi, cảm xúc của tôi. Tin thì tôi cảm ơn, không tin thì thôi, kệ”, cô viết.

 Nguyên văn dòng trạng thái Ngọc Trinh đăng trên trang cá nhân sáng 12/12

Tiếp đó, Ngọc Trinh tiếp tục phủ nhận chi tiết người cậu ruột đánh đập mình như nhiều bài báo khác đang xuyên tạc lời kể của cô. Người đẹp khẳng định, cô chỉ trả lời hai bài phỏng vấn về góc khuất gia đình này và cả hai đều không có chi tiết bị  đánh đập: “Tổn thương trong quá khứ khiến tôi ghét họ không phải do đòn roi, mà ở cách họ đối xử với ba tôi, anh chị em tôi”.

Chân dài nói tiếp: “ Một người từ nhỏ đến lớn mang theo sự chán ghét, tổn thương thì chắc chắn không thể nào không có lý do. Phải thế nào, chứ không ai tự nhiên thù ghét ai. Ai cũng muốn vui vẻ, thoải mái sống. Việc quái gì phải thù ghét mệt mỏi nếu không có lý do, không có tổn thương?”. Đồng thời Ngọc Trinh cũng bày tỏ suy nghĩ không muốn tranh luận thêm chuyện ngày xưa hay cố gắng chứng minh thêm gì nữa.

Cách đây vài ngày, Ngọc Trinh có trả lời trong một bài phỏng vấn về một phần tuổi thơ cơ cực của mình. Trong đó, có chi tiết chân dài nêu đích danh người cậu ruột từng đối đãi không tốt với gia đình cô: “Họ thậm chí không mủi lòng giúp đỡ mà còn mang đồ ăn sang cho hàng xóm kế bên, trong khi bốn đứa cháu ruột mới cần những miếng ăn đó hơn bao giờ hết”. Cô cho biết, đây là lý do khiến mình sẽ không tha thứ hay giúp đỡ dù sau này họ gặp khó khăn.

Trước những lời chia sẻ của Ngọc Trinh, cậu ruột của cô là ông Sen đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn những lời nói này và không biết vì sao cháu gái lại ác cảm với mình như vậy. Vợ ông Sen và một số hàng xóm cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe một số chi tiết trong câu chuyện của nữ người mẫu và cho rằng  đó là vô lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày